Hàng rong là dân lao đông, là thân nhân gia đình của họ trong hẻm ra mặt tiền bán hàng ... thì ai đuổi ai?asiantiger nói:Trước cơ quan em cứ giờ tan tầm là mấy xe hàng rong đầy tới chiếm hết vỉa hè , lòng đường tạo nên một cảnh tượng rất nhếch nhác, bẩn thỉu, tạo điều kiện cho bọn cướp giật ra tay... Cơ quan em có báo với Phường, quận. Vài ngày đầu còn thấy dẹp, sau rồi em thấy cả dân phòng, trật tự đô thị và đội quân bán hàng rong ....chung sống hòa bình mới đau chứ !
Thật chả biết đâu mà lần !
thật sự thì trước giờ em không có thiện cảm với mấy xxx lắm nhưng trưa hôm qua xxx làm em và vợ em hơi.... bất ngờ, chuyện là mấy hôm nay nhà em đang sửa sang lại, do đồ đạc bề bộn nên em dẫn chiếc SH của em đậu xéo phía trước nhà của hàng xóm đã khóa cửa, cũng hơi khuất tầm nhìn, lúc em đang trong nhà thì có 1 xxx (sau đó mới biết là xxx khu vực mới được chuyển về địa phương em, do có bao giờ em hộp TDP đâu mà biếtasiantiger nói:Trước cơ quan em cứ giờ tan tầm là mấy xe hàng rong đầy tới chiếm hết vỉa hè , lòng đường tạo nên một cảnh tượng rất nhếch nhác, bẩn thỉu, tạo điều kiện cho bọn cướp giật ra tay... Cơ quan em có báo với Phường, quận. Vài ngày đầu còn thấy dẹp, sau rồi em thấy cả dân phòng, trật tự đô thị và đội quân bán hàng rong ....chung sống hòa bình mới đau chứ !
Thật chả biết đâu mà lần !

Em phản biện tí nhé...dragonlong76 nói:thật sự thì trước giờ em không có thiện cảm với mấy xxx lắm nhưng trưa hôm qua xxx làm em và vợ em hơi.... bất ngờ, chuyện là mấy hôm nay nhà em đang sửa sang lại, do đồ đạc bề bộn nên em dẫn chiếc SH của em đậu xéo phía trước nhà của hàng xóm đã khóa cửa, cũng hơi khuất tầm nhìn, lúc em đang trong nhà thì có 1 xxx (sau đó mới biết là xxx khu vực mới được chuyển về địa phương em, do có bao giờ em hộp TDP đâu mà biết) dừng xe trước nhà hỏi: anh cho hỏi chiếc xe đậu đàng kia là của ai vậy? em nói của em, do đang sửa nhà nên dựng đỡ ngoài đó, xxx nói: tôi đi ngang thấy xe đậu mà không thấy ai trông nên hỏi nhắc nhỡ đề phòng mất xe, tết nhứt nên tụi trộm cướp lộng dữ lắm, anh coi xe cẩn thận nhé, em trả lời: dạ vâng cám ơn anh, xxx quay đầu xe ra chào em rồi cẩn thận nhắc lại em 1 lần nữa, xxx chạy đi rồi lòng em vẫn thấy lâng lâng... thật sự là xxx khu vực em biết nhiều ông nhưng chưa thấy ông nào
như ông xxx này, phải chi ông xxx nào cư xử nhẹ nhàng với dân đen như vậy thì xã hội này đẹp biết mấy các bác nhỉ !![]()
1.Vừa về khu vực mới nhận nhiệm vụ nên hạn chế xảy ra án trong khu vực mình quản lý.
2.Vừa về nên chưa biết nhà cha nào cọp,nhà cha nào beo nên dò la tin tức làm quen (nhà em ở khu vực P2 Tân Bình,4 - 5 năm nay chưa từng biết mặt CSKV tròn méo ra sao,mà có gặp cũng chỉ đúng dịp gần Tết,xin thùng bia...)
3.Vừa về thấy chiếc SH đánh giá ngay,bác là dân có tiền,hoặc là ít cũng là cán bộ chứ ko phải thợ hồ,buôn gánh bán bưng..giao lưu với bác kiểu gì cũng có lợi
Về TTĐT chỉ có 4 chữ : CẬY QUYỀN,THẤT HỌC
BácTH7128: em cũng nghĩ giống bác ý số 1: xxx không muốn bị ảnh hưởng...mang tiếng xấu về KV mình vừa tiếp quản nhưng dù sao vẫn tốt cho em, cho xxx và cho xã hội này còn các ý còn lại (maybe or not) em chưa dám comment