Hạng B1
17/11/15
63
162
33
47
Chiều ngày 16/6/2020, lúc 5h20 phút e đi taxi từ Vinhome Tân Cảng về hướng quận 1. Ra khỏi Vinhomes phải vòng ngược lại ra Nguyễn Hữu Cảnh thì bị kẹt ở đây đúng 1 tiếng 30 phút. Thấy gì và suy nghĩ gì trong 1h30 phút này, xin chia sẻ, hy vọng thông tin đến được những người có thể ra được những quyết định có ích:
1. Nghĩ gì? Báo chí nói quá nhiều về việc các chung cư cao tầng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh rồi, e cũng không bàn thêm nhiều. Trộm nghĩ, công ty phát triển dự án (Vinhome, Sunwah Pearl, SG Pearl...) thì đương nhiên vì lợi nhuận, muốn xây càng dày và càng cao càng tốt. Cơ quan quản lý nhà nước là người phê duyệt các dự án này là người quyết định mật độ này, vì gì thì chắc các bác biết rõ hơn em. E hy vọng giờ các bác cũng nhiều tiền rồi, nghĩ làm được cái gì để lại cho thế hệ sau chút?
2.Thấy gì? Cái lô cốt ngay trước mặt là nguyên nhân kẹt xe. Lô cốt dựng lên chắc để làm cống thoát nước? Vì đang thi công, nên em đoán là bịt hết đường thoát nước, mưa hôm đó cũng ko quá lâu, mà nước không thoát được, gây ngập nặng, xe chết máy cộng với lô cốt chiếm 1/2 đường, chỉ còn 1 làn nên kẹt xe ko nhúc nhích
  1. Thấy gì? Các cô, các bác, các anh chị em, nhiều người đèo con nhỏ đi xe máy ròng rã dưới mưa, cam chịu....Cảm giác buồn tê tái
  2. Nghĩ gì? Tại sao lại thi công cống thoát nước vào đúng mùa mưa? Vừa bịt cống thoát hiện tại, vừa thu hẹp lòng đường?
  3. Làm gì? Viết lên đây, hy vọng bác admin đăng bài và chuyển tới được người có thẩm quyền của lãnh đạo TP, hy vọng các bác có phương án giải quyết?
  4. Nếu e là lãnh đạo thành phố/quận thì làm gì trong việc này?: Dài hạn: làm việc ngay với các Sở có liên quan, các cty có liên quan, chấm dứt ngay việc khởi công công trình kieu này và kéo dài qua mùa mưa. Tránh việc này lặp lại ở các công trình khác; Ngắn hạn: chỉ đạo và sát sao việc thi công nhanh nhất có thể, yêu cầu đơn vị thi công và cơ quan quản lý có giải pháp ngắn hạn, khi mưa phải cử người ra vị trí ngập, hướng dẫn giao thông....Ah quên nữa, mưa kẹt xe vậy ko thấy bóng dáng anh CSGT nào hết.
Nếu được, các bác chịu khó vi hành chút, nếu trải qua những việc kẹt xe như vậy, hy vọng các bác về chỉ đạo nhanh hơn
7. Là người dân (đóng thuế kha nhiều hằng năm), e chỉ biết chia sẻ lên đây với hy vọng như trên. Bên cạnh đó mọi người lưu ý cố gắng về sớm hơn hoặc muộn hẳn nếu ko còn đường nào tránh trong các điều kiện thời tiết tương tự.
 
Hạng B2
7/7/17
395
2.176
128
Nếu người dân có quyền thì cách chức hết mấy anh lãnh đạo không được việc lâu rồi. Bầu cho mấy anh vì dân lên, chắc chắn sẽ tốt nhanh

Con người là nguyên nhân của các nn
 
Hạng D
28/11/09
1.171
2.653
113
Hồ Chí Minh
Mấy anh có trách nhiệm bị đẩy đi gần hết rùi Bác ơi. Còn lại một số nằm im nín thở để không phát hiện thôi. Chuyện này dài tập rùi đang thiếu kinh phí thì bỏ 10.000 tỷ làm chống ngập không biết rùi sẽ ra sao???
 
Hạng B1
17/11/15
63
162
33
47
E thấy vô trách nhiệm nhất là đi làm cống thoát nước vào giữa mùa mưa!
 
Hạng F
1/8/12
5.717
5.735
113
TP HCM
Đọc xong em chợt nhớ câu: Thay màu da trên xác chết!
Em nghỉ đâu cũng vào đấy các Bác ạ.
 
Hạng D
11/7/16
1.683
1.974
133
E thấy vô trách nhiệm nhất là đi làm cống thoát nước vào giữa mùa mưa!
Cái đó chưa bằng chuyện: Ai cấp phép cho a làm như thế ? Ai cho phép a làm trong tình trạng mùa mưa đã và đang (lúc cấp phép) ? Ai đứng ra giám sát, quản lý sau khí cấp phép mà để tình trạng như thế ? Ai chịu trách nhiệm ???
P/S: ngày đấy, h đấy em cũng đi từ hướng Q1 ~ cầu SG...nên thấy dân mình vẫn còn hiền hậu và cam chịu nhiều lắm....
 
Hạng B2
14/4/15
491
2.697
93
Anh có thấy ai vì những bất tiện đó mà bán lỗ căn hộ khu vực đó không vậy?
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng B1
17/11/15
63
162
33
47
Cái đó chưa bằng chuyện: Ai cấp phép cho a làm như thế ? Ai cho phép a làm trong tình trạng mùa mưa đã và đang (lúc cấp phép) ? Ai đứng ra giám sát, quản lý sau khí cấp phép mà để tình trạng như thế ? Ai chịu trách nhiệm ???
P/S: ngày đấy, h đấy em cũng đi từ hướng Q1 ~ cầu SG...nên thấy dân mình vẫn còn hiền hậu và cam chịu nhiều lắm....
Cái đó chưa bằng chuyện: Ai cấp phép cho a làm như thế ? Ai cho phép a làm trong tình trạng mùa mưa đã và đang (lúc cấp phép) ? Ai đứng ra giám sát, quản lý sau khí cấp phép mà để tình trạng như thế ? Ai chịu trách nhiệm ???
P/S: ngày đấy, h đấy em cũng đi từ hướng Q1 ~ cầu SG...nên thấy dân mình vẫn còn hiền hậu và cam chịu nhiều lắm....
Vâng, là khả năng thích nghi của con người mà bác. Không cam chịu thì cũng ko biết làm gì bây giờ. Cũng vì vậy, mà e cứ nghĩ đi nghĩ lại mới viết cái topic này. Một mặt là mình vẫn phải thích nghi, vẫn phải sống, vẫn phải đi lại thôi ah; một mặt là cứ lên tiếng, mỗi người một tý cho ngày mai tốt đẹp hơn. Với e cũng tin rằng khả năng quản trị (từ công ty, thành phố, đất nước...) qua thời gian cũng sẽ trở nên tốt hơn.
 
Hạng F
16/7/15
6.302
25.217
113
làm được 1 phần bài viết thì lúc đó xem lại coi có phải VN không... :D