Anh Tập cho chứ còn đường nào nữaLHQ còn đang bối rối với con Gà của ủn vì không biết nó được tuồn vào BTT bằng đường nào trong khi BTT vẫn bị cấm vận gắt gao cả chục năm nay...
Ngoài khựa và cuộc gặp với Trump ở Sing ra, Ủn công du nước nào chưa nhỉ?
Chắc nói luôn cho tương laiNgoài khựa và cuộc gặp với Trump ở Sing ra, Ủn công du nước nào chưa nhỉ?
Thực tế ngược lạiNgồi lên thư Beat thì chắc chắn éo thằng nào dám rớ ... chứ the Gard thì chết lúc nào không hay
Tồ lô,1 biểu tượng của CNXH sử dụng 1 biểu tượng của CNTB
hay thặc
1 biểu tượng của tư bản giãy chết đang phục vụ cho 1 biểu tượng của cnxh
lấy từ mấy nước đông âu.Cái suy luận này a lấy từ đâu ra thế?
Thánh Nhân dạo này xuống cấp quá... biết 1 mà không biết 2.
Ngồi trên The Beast tối kị chuyện kéo tấm kính chống đạn xuống. Đơn giản là bật đèn bên trong để người ngoài có thể thấy TT Mỹ vẫy tay chào. Kinh nghiệm thực tế cho thấy TT Mỹ có nguy cơ bị ám sát cao hơn gấp nhiều lần các lãnh tụ độc tài. Kenedy đã tử vong vì bị ám sát, Reagan bị thương khá nặng.
Và cũng thực tế là các lãnh tụ độc tài thường ảo tưởng việc bị ám sát nên làm màu là chính.
Nói chung so sánh The Beast với các thể loại bọc thép khác giống so sanh vũ khí Mỹ vs. Nga. Một đằng cải tiến từ những bài học thực tế. Một đằng tự sướng bằng những thông số thử nghiệm. Khi ra thực tế thì biết tay nhau ngay thôi.
Ngồi trên The Beast tối kị chuyện kéo tấm kính chống đạn xuống. Đơn giản là bật đèn bên trong để người ngoài có thể thấy TT Mỹ vẫy tay chào. Kinh nghiệm thực tế cho thấy TT Mỹ có nguy cơ bị ám sát cao hơn gấp nhiều lần các lãnh tụ độc tài. Kenedy đã tử vong vì bị ám sát, Reagan bị thương khá nặng.
Và cũng thực tế là các lãnh tụ độc tài thường ảo tưởng việc bị ám sát nên làm màu là chính.
Nói chung so sánh The Beast với các thể loại bọc thép khác giống so sanh vũ khí Mỹ vs. Nga. Một đằng cải tiến từ những bài học thực tế. Một đằng tự sướng bằng những thông số thử nghiệm. Khi ra thực tế thì biết tay nhau ngay thôi.
The Beast không thể mở cửa sổ trong mọi trường hợp (GM chưa thể làm được).
![]()
The Guard có thể mở cửa sổ (Mercedes Benz: +$ 8K cho option này).
![]()
Thánh Nhân dạo này xuống cấp quá... biết 1 mà không biết 2.
Ngồi trên The Beast tối kị chuyện kéo tấm kính chống đạn xuống. Đơn giản là bật đèn bên trong để người ngoài có thể thấy TT Mỹ vẫy tay chào. Kinh nghiệm thực tế cho thấy TT Mỹ có nguy cơ bị ám sát cao hơn gấp nhiều lần các lãnh tụ độc tài. Kenedy đã tử vong vì bị ám sát, Reagan bị thương khá nặng.
Và cũng thực tế là các lãnh tụ độc tài thường ảo tưởng việc bị ám sát nên làm màu là chính.
Nói chung so sánh The Beast với các thể loại bọc thép khác giống so sanh vũ khí Mỹ vs. Nga. Một đằng cải tiến từ những bài học thực tế. Một đằng tự sướng bằng những thông số thử nghiệm. Khi ra thực tế thì biết tay nhau ngay thôi.
Năm 2007, người phụ nữ này bị tử vong khi nhoài người lên "cửa nóc" (sunroof) cua một chiếc xe Toyota "Chống Đạn" (Bulletproof).

Kể từ đấy, các thiết kế xe "chống đạn" luôn luôn không có chức năng:
1. Cửa sổ trời (sunroof).
2. Cửa kính di chuyển lên xuống (power windows).
Thiết kế này (không sunroof, không power windows) là do các giới hạn về kỹ thuật của các nhà sản xuất. Vì sunroof và power windows là các tử huyệt của xe "chống đạn".
Nhưng MBZ không nghĩ như vậy, các chính khách trên xe MBZ hoàn toàn tự tin khi thự thi các nghi lễ ngoại giao mà không bị ngăn cách với đám đông ủng hộ bằng lớp kính.
Người đàn ông mặc đồ trắng này, người có tầm ảnh hưởng lớn gấp 3 lần một tổng thống Mỹ, lựa chon The Guard cho vấn đề anh ninh, ông ta không chọn ..The Beast
