Ý bác là để mai mốt mặt bằng hot có thể cho thuê lại đúng ko ạ? Mà làm cái này vốn phải lớn, vì h đến lúc hot lại mà chịu được cũng hơi căng à nha.bravia nói:Miễn là có đồng ra đồng vô là được rồi. Sau này yếu tố mặt bằng sẽ quyết định tất cả.van_nguyen113 nói:Kiếm mặt bằng xong thì gì nữa, mở quán ốc hử HPbravia nói:Ông nào vốn lớn, trường vốn thì lúc này tranh thủ đi kiếm mặt bằng đi![]()
Tại sao nói lúc này MB lại quan trọng nhất bởi lúc này là lúc dễ lựa chọn nhất, ưng nhất, rẻ nhất,...
Mấy thứ khác xếp sau đi
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em không tán thành lắm với ý này của bác HP Bravia. Đối với bán lẻ, đúng là Location là yếu tố phải cân nhắc đầu tiên. Tuy nhiên với tình hình kinh tế xã hội như bây giờ thì em quan tâm tới cái Business Model hơn là cái Location.
bravia nói:Miễn là có đồng ra đồng vô là được rồi. Sau này yếu tố mặt bằng sẽ quyết định tất cả.van_nguyen113 nói:Kiếm mặt bằng xong thì gì nữa, mở quán ốc hử HPbravia nói:Ông nào vốn lớn, trường vốn thì lúc này tranh thủ đi kiếm mặt bằng đi![]()
Tại sao nói lúc này MB lại quan trọng nhất bởi lúc này là lúc dễ lựa chọn nhất, ưng nhất, rẻ nhất,...
Mấy thứ khác xếp sau đi
Bán trà chanh ở SG được không nhỉ? Giống trà chanh ngoài HN đó. Em có sẵn vài bé girl chân dài mặt đẹp người căng để bán hàng rùi. Đầu tư thì rẻ mạt. Mà kiếm được chỗ ngon hút khách như ngoài Bắc thì ngày vài chai là bình thường.
Em ko biết năm tới thế nào, chứ năm nay bán lẻ ệ lắm. Chí ít là ngành của em, BĐS đóng băng nên chẳng mấy ai tậu nhà mới để mua nệm mền gối. Nhưng bán sỷ cho dự án thì lại là một năm cực tốt, chưa năm nào tốt như vậy đối với ngành này. Có lẽ các nước ai cũng ko có việc làm, đổ đi chơi nên khách sạn nhà nghỉ thay nệm gối chăng?![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hy vong sang năm không khí thay đổi ít nhiều. Thằng bồ câu cứ chọn món nào dù giàu nghèo, no đói gì cũng vẫn phải mua mà mần em ạ, chứ bán mấy thứ khi nào no đủ rảnh rang, dù có hay ko cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới thì năm sau chắc vẫn còn ẹ lắm.
Hy vong sang năm không khí thay đổi ít nhiều. Thằng bồ câu cứ chọn món nào dù giàu nghèo, no đói gì cũng vẫn phải mua mà mần em ạ, chứ bán mấy thứ khi nào no đủ rảnh rang, dù có hay ko cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới thì năm sau chắc vẫn còn ẹ lắm.
Nếu bác nói bán phọt phẹt thì bác nên ghé nguyễn trãi thử 1 buổi tối cộng thêm bác tính Margin của nó thì bác sẽ thay đổi suy nghĩ đó
Kouler nói:Trà chanh chém gió ở Sài Gòn có hai quán rồi, bán cũng phọt phẹt thôi.
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.