Nó không khả thi chút nào anh @xiwen à. Lý do:
1. Mình phải đậu xe sát cửa nhà mình, vậy là bít cửa xe 2 bánh sắp nhỏ không ra vô được. Chiều dai xe đã gần 5m rồi, giá gì cũng phải cách tường 1-2 tấc ==> bít cửa nhà mình là cái chắc.
2. Đậu mé mé ra giữa hẻm thì tương tự nó lại gây cản trở cho nhà đối diện, như vậy lại càng không nên. Vì ông bà mình đã nói.....bán bà con xa mua láng giềng gần mà. Giờ chỉ vì chiếc xe nhà mình lại gây phiền phức cho hàng xóm vốn dĩ đang có quan hệ tốt đẹp thì đây là điều càng nên tránh để xảy ra.
1. Mình phải đậu xe sát cửa nhà mình, vậy là bít cửa xe 2 bánh sắp nhỏ không ra vô được. Chiều dai xe đã gần 5m rồi, giá gì cũng phải cách tường 1-2 tấc ==> bít cửa nhà mình là cái chắc.
2. Đậu mé mé ra giữa hẻm thì tương tự nó lại gây cản trở cho nhà đối diện, như vậy lại càng không nên. Vì ông bà mình đã nói.....bán bà con xa mua láng giềng gần mà. Giờ chỉ vì chiếc xe nhà mình lại gây phiền phức cho hàng xóm vốn dĩ đang có quan hệ tốt đẹp thì đây là điều càng nên tránh để xảy ra.
Em có thấy mấy nhà cuối hẻm ng ta sử dụng luôn đoạn cuối hẻm đó như cái sân nhà đó bác, có nhà làm rào lưới B40, có nhà làm thành cổng luôn - chắc xóm đó dễ.
Đúng rồi bác, tùy xóng thôi vì đường là đường chung nên nếu mình rào phát mà gặp xóm khó là gọi đô thị xuống ngày và liền