Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Re:Thơ

Danamlong.com nói:
:D:D:D:D
TH7128 nói:
Một bầu này dốc cạn cả non sông
Say ngất ngưởng bước giang hồ phiêu dạt
Tay tiêu, tay kiếm cội tùng đề thơ quạt
Chân nam, chân tiêu tấu khúc ngạo giang hồ

Bác có thể cho em khai sáng về " nụ cười" này của bác là sao ạ:D
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:Thơ

TH7128 nói:
Danamlong.com nói:
:D:D:D:D
TH7128 nói:
Một bầu này dốc cạn cả non sông
Say ngất ngưởng bước giang hồ phiêu dạt
Tay tiêu, tay kiếm cội tùng đề thơ quạt
Chân nam, chân tiêu tấu khúc ngạo giang hồ

Bác có thể cho em khai sáng về " nụ cười" này của bác là sao ạ:D
Chân nam, chân tiêu tấu khúc ngạo giang hồ
câu này em ko hiểu lắm bác ạ!
nếu là chân nam chân chiêu thì hợp lý hơn! có thành ngữ" chân nam đá chân chiêu "mà!
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đêm qua uống rượu say mèm
Nữa mơ nữa tỉnh bên thềm nhà ai
Gió xuân khẽ động cành mai
Ngỡ như trong mộng thiên thai chốn nào
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đêm xuân chếch choáng chén rượu đào
Ngoài trời gió thổi lá lao xao
Nghe mùi mai nở hương thơm ngát
Vui như trẻ nhỏ tết nôn nao
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đêm rồi cũng sẽ tàn canh
Người đi gió lạnh phong phanh áo đời
Say rồi ngồi hát à ơi!
Đến khi tỉnh lại chợt rơi lệ sầu
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Biết xuân mấy tuổi khi nào
Biết người từ thuở tóc đào trúc mai
Mối tình rồi cũng phôi phai
Mà sao cứ đợi trông ai nhớ mình
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Bài thơ này nghe dể thương quá bác:D
xetrau1973 nói:
Ta đi quanh bụi quanh hè
bắt hai con dế đem về đá chơi!
Bỏ vô lon, thấy đã đời
con trống, con mái mỉm cười ngó nhau!
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Không lẽ muội cũng gay uống rượu sao:cool:
TH7128 nói:
ewash nói:
Hôm nay em say rượu ,say nhiều lắm
Sao vậy Bác
Nay ta thèm rượu nhớ mong ai?
Một mình một chén chẳng buồn say
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Dạ em cảm ơn mợ!
Ốc Hương nói:
ewash nói:
Đêm qua uống rượu say mèm
Nữa mơ nữa tỉnh bên thềm nhà ai
Gió xuân khẽ động cành mai
Ngỡ như trong mộng thiên thai chốn nào
*********
Đêm xuân chếch choáng chén rượu đào
Ngoài trời gió thổi lá lao xao
Nghe mùi mai nở hương thơm ngát
Vui như trẻ nhỏ tết nôn nao
*********
Đêm rồi cũng sẽ tàn canh
Người đi gió lạnh phong phanh áo đời
Say rồi ngồi hát à ơi!
Đến khi tỉnh lại chợt rơi lệ sầu
***********
Biết xuân mấy tuổi khi nào
Biết người từ thuở tóc đào trúc mai
Mối tình rồi cũng phôi phai
Mà sao cứ đợi trông ai nhớ mình
Hay quá bác
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif