Re:Thơ



Ốc Hương nói:Anh ơi Đông qua chưa?
Sao gió lạnh đong đầy?
Đường xưa sao trống vắng?
Nắng vàng sao chóng phai?
Anh ơi xuân về chưa?
Sao mai vàng chưa nở?
Sao én vẫn chưa về?
Sao tình anh chóng phai?
Em chờ đợi mùa xuân
Có mai vàng bầu bạn
Có nắng ấm qua đây
Sưởi ấm trái tim gầy!
Nếu mùa xuân qua đây
Mang theo đàn én nhỏ
Cùng nắng ấm tinh khôi
Ta cùng vẹn câu thề!
Re:Thơ
Ôcs Hương ơi anh chỉ iu mổi mình em


Anh sẻ về cho em ngàn hơi ấm
Giữa đêm đông Long sáng một nụ cười
Trên đôi môi khát khao và mong đợi
Để xua tan giá lạnh giữa trời khuya.
Trancaolong123 thương tặng Ốc Hương
Ôcs Hương ơi anh chỉ iu mổi mình em
Anh sẻ về cho em ngàn hơi ấm
Giữa đêm đông Long sáng một nụ cười
Trên đôi môi khát khao và mong đợi
Để xua tan giá lạnh giữa trời khuya.
Trancaolong123 thương tặng Ốc Hương
Ốc Hương nói:Trong men cay lòng bi aiewash nói:Hôm nay em say rượu ,say nhiều lắm
Nức nỡ sầu dâng ai có tường
Hãy ngủ đi anh cùng mộng đẹp
Giấc mộng bình thường, mộng dưới trăng.
Last edited by a moderator:
Re:Thơ
Quát ca nói muội " gay" uống rượu là sao?
ewash nói:Không lẽ muội cũng gay uống rượu sao
TH7128 nói:Sao vậy Bácewash nói:Hôm nay em say rượu ,say nhiều lắm
Nay ta thèm rượu nhớ mong ai?
Một mình một chén chẳng buồn say
Quát ca nói muội " gay" uống rượu là sao?
Last edited by a moderator: