Hạng B2
28/12/07
480
3
18
Re:Thơ

ewash nói:
Mưa say với gió cuốn vào đêm
Trốn vào vai nhỏ ướt tóc mềm
Mưa cứ thì thầm than tí tách
Lệ gầy nghiêng gối thoảng sầu thêm

Các bác có thấy hôm nay Sài Gòn chợt mưa không

Ngoài trời rộn rã tiết xuân sang
Sao mưa nỡ tí tách bên đàng
Mưa thêm day dứt lòng quân tử
Xuân về mà dạ cứ ngổn ngang :(
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đồi trăng lầu các trập trùng
Thi nhân kiếp trước tương phùng với ai
Sương giăng hoang lối mờ phai
Trăm năm rồi cũng giờ mai một rồi
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Hay lắm bác
angler nói:
ewash nói:
Mưa say với gió cuốn vào đêm
Trốn vào vai nhỏ ướt tóc mềm
Mưa cứ thì thầm than tí tách
Lệ gầy nghiêng gối thoảng sầu thêm

Các bác có thấy hôm nay Sài Gòn chợt mưa không

Ngoài trời rộn rã tiết xuân sang
Sao mưa nỡ tí tách bên đàng
<span style=""color: #ff0000;"">Mưa thêm day dứt lòng quân tử </span>
Xuân về mà dạ cứ ngổn ngang :(
 
Hạng B2
28/12/07
480
3
18
Re:Thơ

ewash nói:
Trong tiết hương xuân lầu vắng vẽ
Gió thoảng buồn quạnh quẽ người đâu
Ngỡ rằng tình đã chôn sâu
Bễ dâu thương giọt lệ sầu đêm xuân

Mất tình này ta tìm tình khác
Cả rừng tình chẳng thoát đi đâu
Tình buồn mãi mãi chôn sâu
Đón chào tình mới dài lâu với đời
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Trở gót lời thơ qua song thất
Thất ngôn tứ tuyệt trắc bằng phất ngang
Lục bát bằng trắc mơ màng
Lần thơ tám chữ vội vàng sang câu

Bác angler tài thật,cở nào bác cũng theo kịp em bái phục :D
angler nói:
ewash nói:
Trong tiết hương xuân lầu vắng vẽ
Gió thoảng buồn quạnh quẽ người đâu
Ngỡ rằng tình đã chôn sâu
Bễ dâu thương giọt lệ sầu đêm xuân

Mất tình này ta tìm tình khác
Cả rừng tình chẳng thoát đi đâu
Tình buồn mãi mãi chôn sâu
Đón chào tình mới dài lâu với đời
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Lầu thơ nay vắng mợ rồi
Mấy hôm quạnh quẽ đứng ngồi không an
Vui buồn chẳng nói chẳng than
Ẩn sâu đáy mắt muôn vàn ưu tư
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Rẻ ngang cành trúc ngắm trời cao
Thỏ thẻ nàng trăng đượm lời chào
Gió lượn rung rinh cành mai nhò
Xuân về lặng lẽ mấy xôn xao
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tỉnh mộng đêm xuân ngồi trước cữa
Mặt chữ điền tóc nữa màu phai
Men cay đưa rượu với ai
Gió sương nhuộm mấy phôi phai đời mình
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Bóng câu xuân đạp trận anh hùng
Chiến bào vương vội lá thu phong
Trần gian tuy thế mà chật hẹp
Sông dài biển rộng hóa hư không
 
Last edited by a moderator:
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Cá hem :D:D:D:D
Sweety nói:
Trancaolong123 nói:
Mình Anh đứng giữa cõi hoang sơ
Trước biển mênh mông sóng vỗ bờ
Gió lộng trời nghiêng lòng đổ nát
Mây vần đất ngả dạ bơ vơ
Tâm tư giá buốt đâu người hiểu
Xác thịt đau dần vẫn kẻ lơ
Góp nhặt yêu thương đành gởi gió
Tình này đã cạn giữa cõi mơ
Ốc Hương ơi Anh chỉ iu mổi mình em ngoài những người con gái anh đang cua
nevins8.gif
Em dự là ko chính chủ:D