Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Có chi đâu toàn là ý thơ của muội ,huynh chỉ thêm dấu phẩy dấu chấm thôi:D
Ốc Hương nói:
Chén rượu đêm qua ngỡ chén sầu
Giọt đắng trên môi lệ ứa đau
Môi cười em giấu lòng chua chát
Ngọt chút lòng thôi rượu với nhau.

Chén rượu sầu đông em đã cạn
Chén này em cạn tình sang ngang
Em cười lơ đễnh trong đêm vắng
Ai biết tim này đã giá băng?

Chén nữa nha anh! Đừng uống vội!
Gậm nhấm cơn sầu ta nhấp môi
Chén rượu trên tay...lòng em ấm
Chén đắng tình sầu...say với tôi.

Đêm nay em say không vì rượu
Say cảnh say tình bên bằng hữu
Trời định đông sầu, xuân ấm áp
Em cạn chén này hết vô ưu

Thời gian ơi đừng trôi vội vã
Ta vẫn chưa say, đợi ngày qua
Đưa cay môi nồng bao chén tận
Rượu đã hết rồi .... ta vắng ta
:(:(:(
Em cảm ơn Đại Huynh ewash giúp em sửa lại bài này cho hoàn chỉnh!
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Bài này Ốc deo rất chắc vần và câu cú ,ý từ
Ốc Hương nói:
Lộc vừng nói:
Ốc Hương nói:
Chén rượu đêm qua ngỡ chén sầu
Giọt đắng trên môi lệ ứa đau
Môi cười em giấu lòng chua chát
Ngọt chút lòng thôi rượu với nhau.

Chén rượu sầu đông em đã cạn
Chén này em cạn tình sang ngang
Em cười lơ đễnh trong đêm vắng
Ai biết tim này đã giá băng?

Chén nữa nha anh! Đừng uống vội!
Gậm nhấm cơn sầu ta nhấp môi
Chén rượu trên tay...lòng em ấm
Chén đắng tình sầu...say với tôi.

Đêm nay em say không vì rượu
Say cảnh say tình bên bằng hữu
Trời định đông sầu, xuân ấm áp
Em cạn chén này hết vô ưu

Thời gian ơi đừng trôi vội vã
Ta vẫn chưa say, đợi ngày qua
Đưa cay môi nồng bao chén tận
Rượu đã hết rồi .... ta vắng ta
:(:(:(
Em cảm ơn Đại Huynh ewash giúp em sửa lại bài này cho hoàn chỉnh!
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
Rượu ngon một chén một tôi
Uống cho quên hết đầy vơi nỗi sầu
Nâng lên lại đặt xuống thềm
Nào ai tri kỷ bạn hiền nào ai
Hay quá bác ơi!
033102flo_1_prv.gif

Em tiếp nhé.

Buồn bên chén đắng tình phai
Giấc ngủ chưa đến sầu ai cạn cùng
Bên song gió hắc lạnh lùng
Bên đời em đứng mông lung tình này.
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Mình Anh đứng giữa cõi hoang sơ
Trước biển mênh mông sóng vỗ bờ
Gió lộng trời nghiêng lòng đổ nát
Mây vần đất ngả dạ bơ vơ
Tâm tư giá buốt đâu người hiểu
Xác thịt đau dần vẫn kẻ lơ
Góp nhặt yêu thương đành gởi gió
Tình này đã cạn giữa cõi mơ
Ốc Hương ơi Anh chỉ iu mổi mình em ngoài những người con gái anh đang cua
nevins8.gif
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Long đã lên tay
Chúc mừng Long nhé ,vài hôm nữa thôi Long là cao thủ của làng thơ rồi
Trancaolong123 nói:
Mình Anh đứng giữa cõi hoang
Trước biển mênh mông sóng vỗ bờ
Gió lộng trời nghiêng lòng đổ nát
Mây vần đất ngả dạ bơ

Tâm tư giá buốt đâu người hiểu
Xác thịt đau dần vẫn kẻ
Góp nhặt yêu thương đành gởi gió
Tình này đã cạn giữa cõi
Ốc Hương ơi Anh chỉ iu mổi mình em ngoài những người con gái anh đang cua
nevins8.gif
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

Trancaolong123 nói:
Mình Anh đứng giữa cõi hoang sơ
Trước biển mênh mông sóng vỗ bờ
Gió lộng trời nghiêng lòng đổ nát
Mây vần đất ngả dạ bơ vơ
Tâm tư giá buốt đâu người hiểu
Xác thịt đau dần vẫn kẻ lơ
Góp nhặt yêu thương đành gởi gió
Tình này đã cạn giữa cõi mơ
Ốc Hương ơi Anh chỉ iu mổi mình em ngoài những người con gái anh đang cua 
nevins8.gif
Em dự là ko chính chủ:D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Mưa say với gió cuốn vào đêm
Trốn vào vai nhỏ ướt tóc mềm
Mưa cứ thì thầm than tí tách
Lệ gầy nghiêng gối thoảng sầu thêm

Các bác có thấy hôm nay Sài Gòn chợt mưa không
 
Hạng B2
28/12/07
480
3
18
Re:Thơ

Ốc Hương nói:
Buồn bên chén đắng tình phai
Giấc ngủ chưa đến sầu ai cạn cùng
Bên song gió hắc lạnh lùng
Bên đời em đứng mông lung tình này.

Em tiếp nhoen

Thôi thì mở rộng vòng tay
Đón chào tình mới cùng say với mình
Say thơ say rượu say tình
Say cho tâm khảm trắng tinh chữ Buồn
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tôi thấy xuân về với muôn hoa
Mây sáng đầu hôm ráng chiều tà
Xúng xính áo hồng nương xuống phố
Én liệng trời cao đón xuân xa
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Trong tiết hương xuân lầu vắng vẽ
Gió thoảng buồn quạnh quẽ người đâu
Ngỡ rằng tình đã chôn sâu
Bễ dâu thương giọt lệ sầu đêm xuân