Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Mai vàng bóng rực sáng bên sông
Đào ngân trong gió lượn cánh hồng
Xuân bao nhiêu tuổi mà luôn trẽ
Chờ người mấy độ nhớ mênh mông
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Mẹ mãi trông con phía cuối trời
Xuân về cách biệt nổi sầu rơi
Con mơ là gió trời bay đến
Có mẹ xuân con ấm với đời
 
Last edited by a moderator:
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Anh đã thấy cơn gió hờn dổi
Cứ xô mây trôi mãi nơi cuối trời
Bí rồi Quát ơi cứu em :D:D:D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Trancaolong123 nói:
Anh đã thấy cơn gió hờn dổi
Lùa tóc em vờn cả đôi môi
Em xích lại cho gần thêm nữa
Để giổi hờn về phía xa xôi
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Thôi em đi ngũ đây,mai lại đối diện với đời thực rồi:D
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Dạ cám ơn Quát ca, bác Sweety,Huong tỷ bé nhà e vẫn còn sốt, chờ theo dõi và kết quả xét nghiệm ạ..cả đêm ko ngủ bé quấy ôm con đi dọc hành lang ngang qua phòng cấp cứu thấy các bé còn quá nhỏ mà đã lưu trú, nhiều mảnh đời bất hạnh mà ko kìm được nước mắt..
Ngoài hành lang phòng e là có 2 cha con, đứa bé nằm ghế bố, ng cha trải chiếu vừa quạt cho con ngủ vừa lấy tay quẹt nước mắt ( e chỉ thấy có mỗi 2 cha con từ lúc e vào viện đến giờ), ko thấy ng mẹ đâu hết, nhìn thấy tội ông bố đó quá..ôi e ghét bệnh viện quá:mad::(
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Cố gắng lên Bác nhé , chúc Bé mau lành bệnh !
Và cầu cho người Cha con mà Bác chủ gặp ở bv đc may mắn !
Lộc vừng nói:
Dạ cám ơn Quát ca, bác Sweety,Huong tỷ bé nhà e vẫn còn sốt, chờ theo dõi và kết quả xét nghiệm ạ..cả đêm ko ngủ bé quấy ôm con đi dọc hành lang ngang qua phòng cấp cứu thấy các bé còn quá nhỏ mà đã lưu trú, nhiều mảnh đời bất hạnh mà ko kìm được nước mắt..
Ngoài hành lang phòng e là có 2 cha con, đứa bé nằm ghế bố, ng cha trải chiếu vừa quạt cho con ngủ vừa lấy tay quẹt nước mắt ( e chỉ thấy có mỗi 2 cha con từ lúc e vào viện đến giờ), ko thấy ng mẹ đâu hết, nhìn thấy tội ông bố đó quá..ôi e ghét bệnh viện quá:mad::(
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Ốc Hương yêu dấu :
Có lẽ …chiều nay Ốc không đến ?
Mắt buồn cay cay , gió lộng buồn quên …
Phố đã lên đèn khuya mờ bóng
Bước lặng thầm khẽ khẽ gọi Ốc Hương Yêu
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

537868_346839562095698_1105500387_n.jpg
64010_346839642095690_1795412858_n.jpg
553285_346839625429025_1677258615_n.jpg
389732_346839592095695_1407021300_n.jpg

Bộ tranh này em làm từ đá quý tự nhiên , nhìn thực tế rất đẹp Quát xem phọt hộ em 1 bài nhé
Đây là chất liệu để cho Quát dể có ý tưởng ạ :
Nguyên liệu chính : Nguyên liệu chính để làm tranh đá quý là Ruby, Saphia, Spinel, Peridot, Opal, Thạch anh hồng ( Rose quartz), Tourmaline, Canxit, Pargacite, Berin, Fluorit, Granat, Zicon, Anmetit (thạch anh tím), Thạch anh ám khói... So với những dòng tranh khác thì tranh đá quý có những ưu điểm như dùng các loại đá quý hiếm từ tự nhiên nên màu sắc không phai theo thời gian. Cũng vì sử dụng đá từ tự nhiên không nhuộm màu nên màu sắc tranh rất trung thực, thậm chí khá độc đáo là ở chỗ độ óng ánh, rực rỡ của đá giúp cho màu của bức tranh thêm sống động, mang đậm hơi thở của thiên nhiên. các chi tiết kỷ thuật về tranh đá quý liên hệ
Yahoo: Trancaolong123
@ Ốc Hương Mợ pm cho em ảnh chân dung em ghép chân dung cho Mợ luôn ạ
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Cám ơn bác Long nhiều ạ, e luôn cố mỗi ngày ạ,bác dễ thương nhỉ, ai bác cũng yêu dấu ( hi hi)..bác thích chơi đá, chơi tranh chơi gỗ giống bố em quá..nhưng bác ơi, em là mợ ạ..hi hi..cám ơn lời chúc tốt đẹp của bác đến với 2 cha con kia, bác tốt bụng quá