T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Sr Mợ em cứ nhầm nhọt sang trồng trọt , Bé đã khỏe chưa Mợ ?vêEm rất yêu con nít ạ , nhấ là lúc tạo ra chúng nó , em đã từng ngủ nhiều đêm trong bệnh viện từng lấy tay gạt nước mắt về đêm nên em hiểu ạ :(
@ Ốc Hương ơi Add facebook đi em ko là mai Anh yêu cô khác đó !
[link]http://www.facebook.com/ku.long.313[/link]
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:Thơ

Tặng bác Lộc Vừng.

Nửa đêm con trẻ vùng thức giấc
Cha vỗ về thêm chút giấc nồng
Xứ bệnh hành lang buồn hiu hắt
Đồng cảm cha nhìn chiếc quạt nan.

Đồng cảm cha nhìn chiếc quạt nan
Bàn tay chống đỡ cả giang san
Khẽ khàng nâng đỡ đời bé nhỏ
Khóe mắt nhăn tràn lệ chứa chan!

Khóe mắt nhăn tràn lệ chứa chan
Ta nhớ năm xưa cũng lệ tràn
Đôi mắt nhìn ta khi nhuốm bệnh
Ánh niềm hạnh phúc lúc khang an

Ánh niềm hạnh phúc lúc khang an
Ta chúc bạn thơ vội mấy hàng.
Chúc thêm người bạn hành lang vắng
Một trời hạnh phúc sẽ sang trang.

Chết chửa! Em lầm tưởng mợ là bác thôi để em sửa:

Nửa đêm con trẻ vùng thức giấc
Mẹ vỗ về thêm chút giấc nồng
Xứ bệnh hành lang buồn hiu hắt
Đồng cảm mẹ nhìn chiếc quạt nan.

Đồng cảm mẹ nhìn chiếc quạt nan
Bàn tay chống đỡ cả giang san
Khẽ khàng nâng đỡ đời bé nhỏ
Khóe mắt nhăn tràn lệ chứa chan!

Khóe mắt nhăn tràn lệ chứa chan
Ta nhớ năm xưa cũng lệ tràn
Đôi mắt nhìn ta khi nhuốm bệnh
Ánh niềm hạnh phúc lúc khang an

Ánh niềm hạnh phúc lúc khang an
Ta chúc bạn thơ vội mấy hàng.
Chúc thêm người bạn hành lang vắng
Một trời hạnh phúc sẽ sang trang.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

xetrau1973 nói:
Tặng bác Lộc Vừng.

Nửa đêm con trẻ vùng thức giấc
Cha vỗ về thêm chút giấc nồng
Xứ bệnh hành lang buồn hiu hắt
Đồng cảm cha nhìn chiếc quạt nan.

Đồng cảm cha nhìn chiếc quạt nan
Bàn tay chống đỡ cả giang san
Khẽ khàng nâng đỡ đời bé nhỏ
Khóe mắt nhăn tràn lệ chứa chan!

Khóe mắt nhăn tràn lệ chứa chan
Ta nhớ năm xưa cũng lệ tràn
Đôi mắt nhìn ta khi nhuốm bệnh
Ánh niềm hạnh phúc lúc khang an

Ánh niềm hạnh phúc lúc khang an
Ta chúc bạn thơ vội mấy hàng.
Chúc thêm người bạn hành lang vắng
Một trời hạnh phúc sẽ sang trang.

Chết chửa! Em lầm tưởng mợ là bác thôi để em sửa:

Nửa đêm con trẻ vùng thức giấc
Mẹ vỗ về thêm chút giấc nồng
Xứ bệnh hành lang buồn hiu hắt
Đồng cảm mẹ nhìn chiếc quạt nan.

Đồng cảm mẹ nhìn chiếc quạt nan
Bàn tay chống đỡ cả giang san
Khẽ khàng nâng đỡ đời bé nhỏ
Khóe mắt nhăn tràn lệ chứa chan!

Khóe mắt nhăn tràn lệ chứa chan
Ta nhớ năm xưa cũng lệ tràn
Đôi mắt nhìn ta khi nhuốm bệnh
Ánh niềm hạnh phúc lúc khang an

Ánh niềm hạnh phúc lúc khang an
Ta chúc bạn thơ vội mấy hàng.
Chúc thêm người bạn hành lang vắng
Một trời hạnh phúc sẽ sang trang.

Ôi em cảm động quá..cám ơn bác nhiều lắm..từ hôm tết Tây đến giờ CNL của mình chuyện buồn nhiều quá , ai xông đất CNL thế nhỉ:mad::D .. Bác đang có nỗi buồn, thêm em nữa thì đúng là " rượu cạn rượu mãi ko say"
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:Thơ

Năm nay em cứ tưởng đời mình bi đát lắm, có lúc những tưởng suýt bán xe bán nhà vì kinh doanh dở là đã khổ lắm! Ai ngờ qua sự việc xảy ra gần đây, mới thấy lão, bệnh, tử là đáng buồn đáng sợ! Sức khỏe the best! Nhưng hok hỉu qua Tết có bị nhờn ko nữa!
20.gif
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

Trancaolong123 nói:
Ốc Hương yêu dấu : 
Có lẽ …chiều nay Ốc  không đến ?
Mắt buồn  cay cay , gió lộng buồn quên …
Phố đã lên đèn khuya mờ bóng
Bước lặng thầm khẽ khẽ gọi Ốc Hương Yêu
Chú long nhốt con behe lại đi nhoen. Đọc lại các bài thơ của Ốc Hương đê, chú sẽ thấy bác ấy đang thất tình nặng và cuộc chia ly ấy cũng gần đây thôi. Chú càng tấn công nhanh thì càng thất bại nhóe:D
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

bat.hoi nói:
Tình cờ vọng nguyệt tối tân niên
Tôi lấy men cay xóa ưu phiền
Em bán duyên tình bên ly rượu
Kẻ bắc người nam, chốn đảo điên  

Em kể tôi nghe chuyện mộng thường
Bạch mã tình lang dáng phong sương
Quê em nghèo lắm cày sỏi đá
Giấc mộng ngày thơ quá hoang đường  

Em kể tôi nghe chuyện tình ngâu
Trái tim khờ dại để trên đầu
Trinh trắng tình đầu trao tên Sở
Nên giấc mộng thường đắm bể sâu  

Lê bước tôi đi quá nửa rồi
Đâu tin lời nói ở đầu môi
Đôi ta bèo nước miền trăng gió
Em hỏi nhiều chi lại quên thôi  

Sông lỡ phù sa nửa bãi bồi
Xin người chân thật một đêm thôi
Để mai xuân mới tìm hư ảo
Đọng lại nhân tình một nụ môi
Bài này rất tuyệt! Dường như....:(
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:Thơ

Ngày xuân Kể chuyện quấn pháo:

Em nhớ ngày xưa tuổi mười hai
Nhỏ con nhặt pháo, lấn té hoài
Nhỏ đầu nhưng nghĩ thì không nhỏ
Tự làm tự đốt thế mới hay!

Viên pháo đầu tiên nổ mới hay
Đốt! Uỳnh! viên pháo chẳng lung lay
Xem coi! Ô chú mày hay nhỉ!
Đít nổ, đầu bung, giữa chẳng bay!

Kinh nghiệm ta rút coi mà hay
chấn đầu, vô thuốc, trám mông ngay
chớ dùng võ lực kẹp em nó
Nổ bậy, nhỏ bay, nói chi tay!
21.gif


Ngẫm lại nhà nước cũng khá tài
Cấm pháo, bà con cũng vỗ tay
Nhưng mà Tết đến sao thiếu thiếu
Hết pháo chỉ còn say!say!say!
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:Thơ

Sweety nói:
bat.hoi nói:
Tình cờ vọng nguyệt tối tân niên
Tôi lấy men cay xóa ưu phiền
Em bán duyên tình bên ly rượu
Kẻ bắc người nam, chốn đảo điên

Em kể tôi nghe chuyện mộng thường
Bạch mã tình lang dáng phong sương
Quê em nghèo lắm cày sỏi đá
Giấc mộng ngày thơ quá hoang đường

Em kể tôi nghe chuyện tình ngâu
Trái tim khờ dại để trên đầu
Trinh trắng tình đầu trao tên Sở
Nên giấc mộng thường đắm bể sâu

Lê bước tôi đi quá nửa rồi
Đâu tin lời nói ở đầu môi
Đôi ta bèo nước miền trăng gió
Em hỏi nhiều chi lại quên thôi

Sông lỡ phù sa nửa bãi bồi
Xin người chân thật một đêm thôi
Để mai xuân mới tìm hư ảo
Đọng lại nhân tình một nụ môi
Bài này rất tuyệt! Dường như....:(
Tác giả có mà ko có, trống vắng! Bài này phổ nhạc vào...tưởng tượng phát!:cool:
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

bat.hoi nói:
Tình cờ vọng nguyệt tối tân niên
Tôi lấy men cay xóa ưu phiền
Em bán duyên tình bên ly rượu
Kẻ bắc người nam, chốn đảo điên  

Em kể tôi nghe chuyện mộng thường
Bạch mã tình lang dáng phong sương
Quê em nghèo lắm cày sỏi đá
Giấc mộng ngày thơ quá hoang đường  

Em kể tôi nghe chuyện tình ngâu
Trái tim khờ dại để trên đầu
Trinh trắng tình đầu trao tên Sở
Nên giấc mộng thường đắm bể sâu  

Lê bước tôi đi quá nửa rồi
Đâu tin lời nói ở đầu môi
Đôi ta bèo nước miền trăng gió
Em hỏi nhiều chi lại quên thôi  

Sông lỡ phù sa nửa bãi bồi
Xin người chân thật một đêm thôi
Để mai xuân mới tìm hư ảo
Đọng lại nhân tình một nụ môi

Bài này đỉnh quá bác..CNL nhiều nhà thơ không chuyên nhưng tuyệt quá;)