T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Tình thân ái dẫu là không hẹn;)
Nhưng nhịp cầu bắt lối đi chung:)
Hữu nhân duyên, tao ngộ tương phùng:cool:
Mai xa cách vẫn cùng sở nguyện
19.gif

Xelai nói:
Thôi hết nhé người tình xưa cũ
Tình hết rồi, mỗi đứa mỗi nơi
Kẻ đi, người ở góc trời
Tình xưa nghĩa cũ bây giờ phôi phai
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

@Nana muội sao biết huynh đi vùng cao hay vậy.Nhất định anhem mình sẽ làm cái of rồi ,sẵn ra mắt luôn cái quán thơ của mấy anh em tụi mình
@Na muội bé con khõe chưa,cảm ơn đã ở nhà châm trà tiếp khách dùm huynh
@ Win: Thơ bác hay quá ,mừng bác tham gia hội quán cóc
@ Hối huynh ,cũng hay đi lang thang miền rừng phải không
@Wetcat: Em cứ trông chờ thơ mợ mãi ,hời hợt bất cần đời nhưng rất sâu sắc và đầy lòng trắc ẩn, Suri nhà mợ dễ thương lắm
@: Long. thơ lên tay và hay dần lên
@Conco: Có thêm bạn hữu đàm thơ anh em
@Scirocco: lâu lâu bác mới xuất hiện,mổi lần xuất hiện bài nào cũng chất
@laonong: Cảm ơn lão ca quá khen
@T.ran. Dạo này thấy bác bận lắm hay sao mà ít xuất hiện chốn ran hồ
@Sweet:
033102beer_1_prv.gif

@xelai: lặn sâu quá bác :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Thác gềnh treo mãnh trăng tà
Lũng sầu suối bạc sương là là bay
Gió rừng lồng lộng trong mây
Đại ngàn hun hút đêm này mù sương
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Khi xuân thỏ thẻ về đây
Hồn mai hé nhụy thần gầy trong sương
Chia nhau một nữa đoạn trường
Tiển nhau tiển cả con đường xa xăm
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tôi đói hồn thơ vội vã về
Giã từ người bạn chốn sơn khê
Đi trong mây nước chiều sầu lắm
Đường dài bước nặng cứ lê thê
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Gặp em xuân cũa núi rừng
Mắt nào len lén ngập ngừng nhìn qua
Tôi là sương gió phương xa
Vô tư ôm một bài ca lên đường
 
Hạng B2
3/5/11
312
30
28
Re:Thơ

off đi , có tí tửu ngồi ra thơ nghe nó đã lắm , Bác wash kêu gọi phong trào đi , đông thì vui không đông thì vài ba người cũng được , nếu ít người em mời về nhà em uống rượu ngậm thơ .
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Liễu sầu cúi ngọn trong sương
Dòng sông hờn dổi vấn vương đò chiều
Trăm năm lầu các liêu siêu
Trăng treo lên nữa mái lều cỏ lau
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Dạ bác nắng có lời mời thì vinh hạnh quá.Em đang sắp xếp bác à
Lâu rồi cởi áo từ quan
Về quê cầy ruộng nắng chang mưa dầm
Không ưa thì bảo rằng hâm
Thương tôi thì bảo âm thầm nổi đau
nắng nói:
off đi , có tí tửu ngồi ra thơ nghe nó đã lắm , Bác wash kêu gọi phong trào đi , đông thì vui không đông thì vài ba người cũng được , nếu ít người em mời về nhà em uống rượu ngậm thơ .