Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Trong cơn say vật vã người
Nữa mơ nữa tỉnh tiếng cười giai nhân
Giật mình trong dạ bâng khuâng
Hồn ai vất vưởng bên tường rêu phong
( Ngũ nơi lạ)
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Lên đường tay nải đeo vai
Quay lưng từ biệt mắt ai đượm sầu
Trăm lời chẳng nói nữa câu
Thôi thì trời định về đâu thì về
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Em vừa liên lạc Na Na tỷ tỷ và Lộc Vừng tỷ tỷ Quát chuẩn bị đi báo thời gian nhé , em hóng Quát Ca Ca ạ :cool::cool::cool:
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Chưa xong việc Long ơi!
Anh chị em cứ of trước đi cho máu:D
Trancaolong123 nói:
Em vừa liên lạc Na Na tỷ tỷ và Lộc Vừng tỷ tỷ Quát chuẩn bị đi báo thời gian nhé , em hóng Quát Ca Ca ạ :cool::cool::cool:
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Xuân như chuyến đò lặng lẽ
Dẫu không em niềm quạnh quẽ đêm dài
Phôi phai đâu cũa riêng ai
Mà sao ta đợi lạc loài ưu tư
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Biết thời gian là con thuyền bạc bẽo
Và đa đoan là lạnh lẽo vô hồn
Mối tình kia đà ở đáy mồ chôn
Để hoàng hôn ghi sầu lên quá khứ
Ca đi em !đêm bao giờ do dự
Mưa thì thầm tình tự đối vô miên
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Lang thang đây đó xa nhà
Đời quen ấm rượu ly trà phong sương
Thế nhân mặc sự vô thường
Người đi vạn lý con đường xa xăm
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tôi đi lên núi tìm thơ
Qua sông tìm rượu lên bờ tìm trăng
Đò ơi có chở khách chăng
Đễ tôi tìm tận mênh mang đời mình
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đi xa về bệnh nằm dài
Râu cùn tóc rối mặt mày gầy nhom
Nữa đêm ngồi dậy lom khom
Ý thơ sợ mất phải nom mấy lời
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Mây ôm gió cuộn hư không
Trăng cài tóc liễu mênh mông sương mờ
Bóng người thấp thoáng lầu thơ
Khi mờ khi tỏ mong chờ chi ai