Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Scirocco nói:
Lộc vừng nói:
@ bác Scirocco : dạ em là TH đó bác..vì e ko đk nick được nên mới mượn nick, giờ đk được rồi trả lại cho khổ chủ ạ..:D
Chắc bác con cò là boy quá, e đoán qua thơ và CM của bác ấy ạ
Vậy lovelysmile ở HN hả? Thấy nick Lộc vừng là nhớ Hồ Gươm :)

Dạ em là ng Sài thành ạ..tại nhà em có cây lộc vừng mà em rất thích hoa lộc vừng ạ:D ...hi hi..bác là ng Hà Nội đúng ko ạ? Nhà cậu em ở phố Phan Đình Phùng đó ạ, em thích phố Hoàng Diệu và phố gì gần công viên Thủ Lệ đó ạ, vì chỗ đó có hoa sữa:)
 
Hạng B1
15/2/11
84
0
0
39
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
Scirocco nói:
Lộc vừng nói:
@ bác Scirocco : dạ em là TH đó bác..vì e ko đk nick được nên mới mượn nick, giờ đk được rồi trả lại cho khổ chủ ạ..:D
Chắc bác con cò là boy quá, e đoán qua thơ và CM của bác ấy ạ
Vậy lovelysmile ở HN hả? Thấy nick Lộc vừng là nhớ Hồ Gươm :)

Dạ em là ng Sài thành ạ..tại nhà em có cây lộc vừng mà em rất thích hoa lộc vừng ạ:D ...hi hi..bác là ng Hà Nội đúng ko ạ? Nhà cậu em ở phố Phan Đình Phùng đó ạ, em thích phố Hoàng Diệu và phố gì gần công viên Thủ Lệ đó ạ, vì chỗ đó có hoa sữa:)
Xưa thì sống mé xứ Đà
Nhưng em địch thị lại là Quảng Nam :D
Quê thời ở trấn Hà Lam
Bôn ba tứ xứ, giờ làm quận 2 :D
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

0
Lộc vừng nói:
Em xin Đối lại bài thơ "con cò" của bác Cò con ạ:)

Sông xưa ai đã gọi đò
Đò neo bến đậu mãi chờ ai sang
Tháng ngày vẫn nhớ vẫn mong
Bóng ai ngồi đó bên sông gọi đò
Cánh cò nặng hạt trong mơ
Vẫn mong tin vắng vẫn chờ lương duyên
Ngậm ngùi vắng lặng chim quyên
Lỡ làng sông nước lỡ thuyền xa neo
Mênh mông mặt nước cánh bèo
Đợi bến xưa cũ không neo gọi đò
Gọi đò gọi mãi ơi đò
Cánh cò mỏi cánh vẫn chờ bến xưa
Đò xưa đâu có hững hờ
Sao cò đợi mãi đôi bờ vẫn mong..
:):D dạ tặng bác Cò con..tình yêu của bác làm em xúc động quá..e tin bác sẽ hạnh phúc, bởi ai cũng sẽ trải qua những tổn thương trong tình yêu..hạnh phúc sẽ đến sau nuớc mắt..
Bài này hay quá. Em lùi lại xem bài của bác conco,xem lại bài này thì thấy .....càng thêm hay.
@lộc vừng: bác conco là man tuổi đã băm rồi bác ah. Em ộp chai với bác ây vài lần rồi:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

@ewash, bat.hoi, lộc vừng, ku Long, scirroco...
@all:

Thớt này của chủ nhân
Mở cửa suốt cả tuần
Ai đi qua ghé lại
Cờ phất ngay rất mừng.

Năm hết gặp nhau chơi
Chủ nhân lại đường dài
Thôi thì mình hẹn lại
Và sẽ không nói bye !:D:D
 
Hạng C
22/8/08
667
29.042
93
44
TP.HCM
Re:Thơ

Trancaolong123 nói:
Khi cầm bút anh nghĩ về Ốc Hương[:O]
Định vẽ đường cong mắc biếc với môi mềm ;)
Nhưng anh ngại Con Cò kia đang cắn ( đang cắn môi em ) :mad::mad::mad: ==> em hựn Bác Con Cò :D:D
Nên vội vẽ hoa nở về đêm :(
Em iu hởi, giờ này em ở đâu
17.gif

Anh nhớ em quên luôn cã pha màu
34.gif

Nên vội vàng ghép đá thành loài hoa
43.gif

Mong em về ta lại có nhau nhé :)
408685_348379148608406_1288512735_n.jpg
Bài thơ này đích thị là của Kulong:D Còn mấy bài khác thấy trơn tru và lên tay hẳn, nghi ngờ ko chính chủ :p
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Hết ý rồi rặng đại Chị ơi , hôm qua chị uống í ẹ quá :mad::mad::mad::mad:
nana30980 nói:
Trancaolong123 nói:
Khi cầm bút anh nghĩ về Ốc Hương[:O]
Định vẽ đường cong mắc biếc với môi mềm ;)
Nhưng anh ngại Con Cò kia đang cắn ( đang cắn môi em ) :mad::mad::mad: ==> em hựn Bác Con Cò :D:D
Nên vội vẽ hoa nở về đêm :(
Em iu hởi, giờ này em ở đâu
17.gif

Anh nhớ em quên luôn cã pha màu
34.gif

Nên vội vàng ghép đá thành loài hoa
43.gif

Mong em về ta lại có nhau nhé :)
408685_348379148608406_1288512735_n.jpg
Bài thơ này đích thị là của Kulong:D Còn mấy bài khác thấy trơn tru và lên tay hẳn, nghi ngờ ko chính chủ :p
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Có ngưỡng mộ luôn em hem ???:D:D:D
Hoàng hôn chìm xuống-sầu mình ta
Thấp thoáng xa xa- bóng mẹ hiền
Thuyền ai sao chất sầu xa xứ …
Khắc khoải, lòng ta nhớ quê nhà !
eo chang hi nói:
Hôm nào ốp cho em 1 chân ăn nhậu dới! ngưỡng mộ các Bác các mợ lắm ạ
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

Phận làm trai bôn ba khắp chốn
Mong thành tài...mẹ khỏi sớm hôm
Dẫu nơi đâu con vẫn mang tình mẹ
Mong ngày về ...đứa trẻ dại...mẹ hôn