Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tìm nhau tìm ở nơi đâu
Về nơi biển rộng sông sâu mà tìm
Bốn bề trời đất lặng im
Nghe trăm câu hỏi trái tim mộng sầu
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đi qua xứ biển Nha Trang
Dừa xanh nghiêng bóng mơ màng đong đưa
Dừng chân giởn sóng ban trưa
Chợt cơn mưa lạ lưa thưa sóng cồn
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Cũng cây cũng đá cũng thác ghềnh
Cũng trời cũng đất cũng mông mênh
Khá khen ai tạo hòn non giã
Cho trời đất hẹp mối sầu quên
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Em gửi thư tôi bức xuân tình
Có nhiều mật ngọt nến lung linh
Thôi ta đã nếm mùi gian díu
Mà chưa thấy hã với môi xinh
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Vườn xuân đưa lối đưa đường
Thấy câu đối đỏ trên tường năm nao
Lao xao còn đó lời chào
Mai vươn mấy lộc hoa đào lưa thưa
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Nhớ đêm khấn lộc giao thừa
Xin xăm chùa củ ta vừa gặp nhau
Em giờ non nước ra sao
Mấy xuân rồi nhĩ, biết bao là tình
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Không em xuân nhạt với đời
Nhạt luôn rượu quý nhạt lời chúc xuân
Đường đời dẫu có gian truân
Ba mươi xin hẹn quây quần bên nhau
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Bây giờ còn mỗi mình tôi
Khách thơ cũng dạt về nơi phương nào
Mơ chi trăng mộng gió cao
Khi buồn hỏi lại vì sao hởi mình
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Em chào cụ Ran,cụ tổ chức cái ọp cho bà kon tất niên đi cụ:D
T.ran nói:
Đến NTrang mà em Na đã xa rùi, he he he