Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Lâu rồi không thấy anh Riu
Làm thơ song thất mổi chiều rất hay
Hay là anh giận quán này
Bỏ lều bỏ chỏng bao ngày đi đâu
( Nhớ thơ anh Thắng rịu)
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Lộc vừng tám chữ làm thơ
Ưu tư trịu nặng mong chờ khách ai
Con cò ưng ý một bài
Khen hay thơ mợ với tài thi ca
( Lộc Vừng)
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

T.ran mộc mạc bưng biền
Thơ hay giản dị đọc ghiền lắm đây
Tuy rằng cũng lắm khi say
Ấy thơ tứ tuyệt thật hay Ran à
( T.ran)
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Chuột Đồng múa bút ngoài đồng
Bài thơ bác ấy bao lòng hiền huynh
Thất ngôn cành lá rung rinh
Tứ tuyệt là nổi chung tình thiết tha
( Chuột Đồng)
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Anh tư làm chỉ hai câu
Nghĩa tròn hai chữ ý sầu lời vui
Hai câu chẳng tiến chẳng lùi
Xin anh viết nốt mấy lời đi anh
( 4tuner)
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

ewash chủ bút quán thơ
Nỗi lòng anh gởi qua thơ tình sầu.
Xuân về anh tặng mấy câu (thơ)
Gởi từng bác một...gởi câu Xuân nồng:D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Cảm ơn bác :D
Sweety nói:
ewash chủ bút quán thơ
Nỗi lòng anh gởi qua thơ tình sầu.
Xuân về anh tặng mấy câu (thơ)
Gởi từng bác một...gởi câu Xuân nồng:D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ta muốn ôm thơ chặt vào lòng
Cắn vào môi mọng với mi cong
Thơ ơi không biết từ đâu tới
Ý từ dào dạt biết hay không
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tà dương chở cọng khói sầu
Chân mây màu tím ngang lầu tích xuân
Gió thơm thoang thoảng hồng quân
Trăng soi bóng liễu cố nhân nơi nào