Re:Thơ
Dạ em cũng hay ghé quán thơ của lão huynh, làm chai đậu sữa đậu nành và nghe các thi sĩ làm thơ
, em chẳng biết làm thơ nên chỉ thưởng thức thôi ạh 
.
ewash nói:@ laonong ca ca lâu quá mới ghé![]()
@ anh tư : hay quá anh tư
4runner nói:Nửa đời mới phải lòng yêu
Tóc chưa sợi bạc đã nhiều dỡ dang .
Ầu ơ ru chiếc đò ngang
Bến sông lỡ nhịp phím đàn lạc dây .
Dí dầu hoá kiếp thành cây
Cũng xin toả mát bóng này cho em .
---------------------------
em trả nợ lần trước thiếu 2 câu nha bác Quát![]()
Dạ em cũng hay ghé quán thơ của lão huynh, làm chai đậu sữa đậu nành và nghe các thi sĩ làm thơ
Re:Thơ
Dạ cảm ơn lão ca ca ,uống rượu vang chứ đậu nành thuộc tính âm ,uống nhiều không tốt ha ha
Dạ cảm ơn lão ca ca ,uống rượu vang chứ đậu nành thuộc tính âm ,uống nhiều không tốt ha ha


laonong nói:ewash nói:@ laonong ca ca lâu quá mới ghé![]()
@ anh tư : hay quá anh tư
4runner nói:Nửa đời mới phải lòng yêu
Tóc chưa sợi bạc đã nhiều dỡ dang .
Ầu ơ ru chiếc đò ngang
Bến sông lỡ nhịp phím đàn lạc dây .
Dí dầu hoá kiếp thành cây
Cũng xin toả mát bóng này cho em .
---------------------------
em trả nợ lần trước thiếu 2 câu nha bác Quát![]()
Dạ em cũng hay ghé quán thơ của lão huynh, làm chai đậu sữa đậu nành và nghe các thi sĩ làm thơ, em chẳng biết làm thơ nên chỉ thưởng thức thôi ạh
.
Re:Thơ
Dạo này thấy Na muội nhiều tâm sự buồn lắm
Dạo này thấy Na muội nhiều tâm sự buồn lắm
Lộc vừng nói:Chúc Quát ca ca và mọi người ngủ ngon..hôm nay buồn quá, chẳng còn đầu óc để làm thơ nữa..
Re:Thơ
Con cò lặng đứng bên sông
Nhìn bao sóng vỗ mênh mông cò buồn
Đò ai neo giữa tiếng chuông
Án mây hờ hững gió buồn thôi đưa.
Con cò bên bến sông xưa
Bến sông còn đó người xưa đâu còn
Lục bình lạc giữa sông son
Đành vui, bầu bạn bên con cò già
Con cò dõi mắt xa xa
Tai nghe đôi trẻ ngân nga câu thề
Trăm năm nguyện 1 lời thề
Đường đời cách trở ...xin thề có nhau
Xin thề cùng với trăng sao
Dòng sông làm chứng, yêu nhau trọn đời...
Cò buồn cò hỏi sông ơi
Đến giờ mấy kẻ vẫn chơi hẹn thề?
Mấy ai còn giữ tóc thề
Dòng sông trôi mãi...câu thề xuôi theo
Con cò lặng đứng bên sông
Nhìn bao sóng vỗ mênh mông cò buồn
Đò ai neo giữa tiếng chuông
Án mây hờ hững gió buồn thôi đưa.
Con cò bên bến sông xưa
Bến sông còn đó người xưa đâu còn
Lục bình lạc giữa sông son
Đành vui, bầu bạn bên con cò già
Con cò dõi mắt xa xa
Tai nghe đôi trẻ ngân nga câu thề
Trăm năm nguyện 1 lời thề
Đường đời cách trở ...xin thề có nhau
Xin thề cùng với trăng sao
Dòng sông làm chứng, yêu nhau trọn đời...
Cò buồn cò hỏi sông ơi
Đến giờ mấy kẻ vẫn chơi hẹn thề?
Mấy ai còn giữ tóc thề
Dòng sông trôi mãi...câu thề xuôi theo
Re:Thơ

Anh Tư nện bài thơ này thiệt là sướng cái lỗ ghèn. Mắt em cay cay rồi nà4runner nói:Nửa đời mới phải lòng yêu
Tóc chưa sợi bạc đã nhiều dỡ dang .
Ầu ơ ru chiếc đò ngang
Bến sông lỡ nhịp phím đàn lạc dây .
Dí dầu hoá kiếp thành cây
Cũng xin toả mát bóng này cho em .