T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

537231_348377621941892_1113647065_n.jpg
Conco nói:
Con cò lặng đứng bên sông
Nhìn bao sóng vỗ mênh mông cò buồn
Đò ai neo giữa tiếng chuông
Án mây hờ hững gió buồn thôi đưa.
Con cò bên bến sông xưa
Bến sông còn đó người xưa đâu còn
Lục bình lạc giữa sông son
Đành vui, bầu bạn bên con cò già
Con cò dõi mắt xa xa
Tai nghe đôi trẻ ngân nga câu thề
Trăm năm nguyện 1 lời thề
Đường đời cách trở ...xin thề có nhau
Xin thề cùng với trăng sao
Dòng sông làm chứng, yêu nhau trọn đời...
Cò buồn cò hỏi sông ơi
Đến giờ mấy kẻ vẫn chơi hẹn thề?
Mấy ai còn giữ tóc thề
Dòng sông trôi mãi...câu thề xuôi theo:(
 
Hạng B2
3/10/12
287
85
38
Re:Thơ

Em hỡi em ơi có biết không
Mùa đông gió rét, lạnh phòng không
Giường đơn gối chiếc, tìm hơi cũ
Từ lúc em đi bước theo chồng
 
Hạng B2
3/10/12
287
85
38
Re:Thơ

Chè mạn đêm nay mất ngủ rồi
Tôi ngồi ôn lại chuyện tình tôi
Ba năm có lẻ tình như mộng
Phút chôc một mình tôi với tôi

Vì sao ? Sao thế hả em ơi !
Vì sao hai đứa lại hai nơi ?
Vu vơ hờn dỗi thành xa cách
Một chút hờn ghen ... Thế là rồi ...
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Quát ca ca : dạ, hôm trước muội chứng kiến ng mẹ mất con khóc la thảm thiết , thương cho ng mẹ, tội cho thân phận người con ...cố gắng mà nước mắt vẫn chảy
Đối diện giường muội có 2 mẹ con , ng mẹ mới sanh e bé được 5 ngày mà cứ khóc hoài vì bị nhà chồng chì chiết,lúc bà ngoại lên thăm 2 mẹ con khóc lóc tội quá...âu cũng là cái giá cho cuộc hôn nhân mình đã chọn, vụ lợi sẽ ko có hạnh phúc...!
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Thương con thương lấy phận con
Thương con dáng Hạc mỏng manh thân gầy
Một mai cánh hạc xa bầy
Thương về quê mẹ chiều chiều ngóng trông
Quê xa mẹ có chờ mong
Đường xa mẹ có trông con trở về..?
..... Mẹ mong thì mẹ vẫn mong..
Nhưng mà mẹ nhớ ván xưa đóng thuyền...
Thuyền nào bến đỗ truân chuyên
Thuyền nào bến cũng gian nan giữa đời...
Tay chèo, tay chống con ơi..
Gian nan vất vả tháng ngày sẽ qua..
Ai thương ta chính bằng ta...
Mong con sức khoẻ, vượt cơn muộn phiền
Thương con phận gái thuyền quyên
Thương xưa thân hạc, nay thương thân cò
 
Hạng C
18/3/11
992
12.870
93
Re:Thơ

ewash nói:
Chủ nhật tâm tịnh khí hòa
Tâm trạng quá bác Ewash, giờ e biết có người muốn chia sẻ với bác, làm sao llạc đây, bác đưa số đt cho e nhé, hehe pm.
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Em cũng có một mảnh tình dang dở
Vì người ấy bỗng lạc bước sang ngang
Vì nuôi mộng nên để lòng trắc trở
Chỉ còn mình em với nắng vàng.

Chuyện xưa lắm mà như không thầm kín
Vì kẻ ở lại trải nghiệm đắng cay
Vì nhan sắc vượt lên bao điều tiếng
Nàng lộng lẫy trở lại, chợt hôm nay.

Bao năm xa cách em còn vương vấn?
Vì dẫu nhá nhem nhưng vướng bụi trần
Vì cơn mơ tình ái hay lầm lũi
Tình cờ gặp sao lại hết tình thân...!!?

Ừ thì biết đi qua sao ngoảnh lại?
Để một lần dang dở với niềm tin
Ừ thì em vẫn đẹp như con gái
Để lòng mình thao thức trắc trở thêm !
 
  • Like
Reactions: robusta81
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Có điều chi mà lòng trắc ẩn
Có điều gì u uẩn trong tim
Trăm năm là những đi tìm
Ngây ngô sỏi đá lặng im trả lời
Lộc vừng nói:
Thương con thương lấy phận con
Thương con dáng Hạc mỏng manh thân gầy
Một mai cánh hạc xa bầy
Thương về quê mẹ chiều chiều ngóng trông
Quê xa mẹ có chờ mong
Đường xa mẹ có trông con trở về..?
..... Mẹ mong thì mẹ vẫn mong..
Nhưng mà mẹ nhớ ván xưa đóng thuyền...
Thuyền nào bến đỗ truân chuyên
Thuyền nào bến cũng gian nan giữa đời...
Tay chèo, tay chống con ơi..
Gian nan vất vả tháng ngày sẽ qua..
Ai thương ta chính bằng ta...
Mong con sức khoẻ, vượt cơn muộn phiền
Thương con phận gái thuyền quyên
Thương xưa thân hạc, nay thương thân cò
 
  • Like
Reactions: Lộc vừng