Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

ewash nói:
Huynh về từ những chuyến đi
Giang hồ phiêu lãng mấy khi hẹn thề
Tiếng đàn hư vọng sơn khê
Dưới trời sao lộng huynh về với trăng
Lộc vừng nói:
ewash nói:
@ Lộc Vừng tiểu muội:
Thơ xuân ta ở vùng cao
Gửi về tiểu muội lời chào đầu năm
Thể nào huynh cũng ghé thăm
Cành hoa lan dại cùng trăm tiếng cười

Muội về thu góm thư trang
Mong xuân đến sớm gió sang hương về
Nhành hoa lan dại mẩn mê
Huynh về muôn dặm sơn khê mong chờ
Huynh về nửa thực nửa mơ
Trăng khuya chênh chếch sương mờ bóng khuya
Xuân về trên ngực thầm thì
Nhành hoa lan dại muội chờ huynh nhoen

Vậy Quát ca ca làm chú cuội trên đó luôn đi..:mad:chú cuội ngồi ngóng chị hằng:):D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

:D:D
Nữa điên nữa tỉnh như huynh
Chị Hằng nạo dại chữ tình với ta
Trăng thì cao ở cung xa
Người trần lui tới cũng là gần thôi
Lộc vừng nói:
ewash nói:
Huynh về từ những chuyến đi
Giang hồ phiêu lãng mấy khi hẹn thề
Tiếng đàn hư vọng sơn khê
Dưới trời sao lộng huynh về với trăng
Lộc vừng nói:
ewash nói:
@ Lộc Vừng tiểu muội:
Thơ xuân ta ở vùng cao
Gửi về tiểu muội lời chào đầu năm
Thể nào huynh cũng ghé thăm
Cành hoa lan dại cùng trăm tiếng cười

Muội về thu góm thư trang
Mong xuân đến sớm gió sang hương về
Nhành hoa lan dại mẩn mê
Huynh về muôn dặm sơn khê mong chờ
Huynh về nửa thực nửa mơ
Trăng khuya chênh chếch sương mờ bóng khuya
Xuân về trên ngực thầm thì
Nhành hoa lan dại muội chờ huynh nhoen

Vậy Quát ca ca làm chú cuội trên đó luôn đi..:mad:chú cuội ngồi ngóng chị hằng:):D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Xe đời đưa mãi về đâu
Chuyến đi vơi những nổi sầu trong tôi
Trên cao nhật nguyệt đưa nôi
Dưới trần hư ảo xa xôi tiếng đàn
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Khi điên hát những khúc trần
Đến khi bình lặng nhớ gần nhớ xa
Khi say vui thú trăng ngà
Rồi khi tỉnh mộng biết là đã say
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Phải chăng ta một gã gàn
Vai thì mang rượu mang đàn lang thang
Phố đông ngồi hát nghênh ngang
Kệ trời kệ đất chẳng màng chi ai
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ai đưa ta đến nơi này
Đêm là hư ảo ngày là khói sương
Cho ta mộng nổi bình thường
Hư không nhẹ nổi đoạn trường tái tê
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Say rồi mộng lối thần tiên
Tấm thân này cũng nữa điên nữa khùng
Ngồi đây một mớ mông lung
Trước sau gì cũng vẫy vùng sông ngân
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Thấy ta ta gật đầu chào
Thấy người người cũng thì thào quay lưng
Biết ai đây đó người dưng
Giá như ngày đó biết đừng chào nhau
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Cúi đầu đau những cơn đau
Lặng thinh sầu những nổi sầu không tên
Nhớ nhiều là lúc cố quên
Vì sao nên nổi thênh thang hởi trời
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đêm qua dạo khúc nghê thường
Thấy cây nguyệt quê trong vườn thu tiên
Tưỡng mình chợt đão chợt điên
Tựa lưng lạc mất ưu phiền nhân gian