Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Em say rượu nằm trên võng ,may nhờ có chú bé gõ láp tóp dùm ,em xin phép các bác/mợ em phiêu một chút thơ con cóc nhé
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Trong thôn khói trắng nồng cay
Ầu ơ đưa võng gã say ôm đàn
Nghe trăng gió cũng thở than
Thư đồng bên cạnh miên man ngũ rồi
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Thương người thiếu phụ đêm xuân
Má kề bên gối bao lần lệ rơi
Từ khi gãy gánh giữa đời
Là khi em đã im lời ái ân
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Quán nghèo che mái cỏ tranh
Rượu nồng không thiếu đêm lành làm sao
Song thưa mặc kệ gió vào
Chủ mời ly khách thể nào cũng say
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Mấy năm người cũng ly hương
Ta ,người ấm lạnh tình thương quê nhà
Đêm nay tâm sự nơi xa
Bài thơ ly rượu làm quà cho nhau
 
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Tình Siêu như bát nước đầy
Sông kia dẫu cạn tình này vẫn mong
Tháng năm trời đất xoay vòng
Nói sao kể xiết tấm lòng của Siêu

------------

Tui đây tin lắm Siêu tài
Thơ đâu ra miết như đài ép em (FM)
Mai này mắt mũi lem nhem
Nhà thơ e wát kéo rèm làm thơ :D
 
Hạng B2
16/5/09
374
7
18
50
Re:Thơ

Đêm chưa qua mà lòng mong trời sáng
Một người trai nức nở giữa rừng khuya
Tình đã phai...nghĩa xưa hãy còn đó
Thôi ân tình đành gởi gió bay xa...
 
Hạng F
15/11/06
6.383
1.287
113
Tp Hồ Chí Minh
Re:Thơ

Cụ Quát tự ru mình nhé .

Ầu ơ tôi lại ru tôi
Đắng cay , hạnh phúc một thời đã qua .
Ầu ơ tôi ru người ta
Đâu ngờ lời ấy ngân nga cho mình .
Ầu ơ đôi bạn lỡ tình
Dựa mai , mai đổ , dựa đình , đình xiêu .
Nửa đời mới phải lòng yêu
Tóc chưa sợi bạc đã nhiều dỡ dang .
-------------------
ghép tiếp vào bài hôm trước là thành bài :D
ewash nói:
Tôi là dĩ vãng của em
Em là quá khứ êm đềm của tôi
Ừ thôi từ lúc chia đôi
Tôi vùi giấc ngũ để trôi cuộc đời
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
16/5/09
374
7
18
50
Re:Thơ

4runner nói:
Cụ Quát tự ru mình nhé .

Ầu ơ tôi lại ru tôi
Đắng cay , hạnh phúc một thời đã qua .
Ầu ơ tôi ru người ta
Đâu ngờ lời ấy ngân nga cho mình .
Ầu ơ đôi bạn lỡ tình
Dựa mai , mai đổ , dựa đình , đình xiêu .
Nửa đời mới phải lòng yêu
Tóc chưa sợi bạc đã nhiều dỡ dang .
-------------------
ghép tiếp vào bài hôm trước là thành bài :D
ewash nói:
Tôi là dĩ vãng của em
Em là quá khứ êm đềm của tôi
Ừ thôi từ lúc chia đôi
Tôi vùi giấc ngũ để trôi cuộc đời
Đỉnh quá anh 4
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif