Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
Re:Thơ

ewash nói:
Trong thôn khói trắng nồng cay
Ầu ơ đưa võng gã say ôm đàn
Nghe trăng gió cũng thở than
Thư đồng bên cạnh miên man ngũ rồi

Chú mục đồng nào gõ laptop dùm cho lão huynh mà được như vầy là trình cao lắm rồi đó lão huynh :D
 
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
Re:Thơ

xetrau1973 nói:
Tảng sáng ta lại thấy một ngày
Sài gòn sớm nay lạnh lạnh thay
Co ro trong gối chăn yêu dấu
Người bạn trăm năm vẫn tựa vai.

Sáng rồi dậy thôi, dậy đi thôi!
Cái trống trường con đã dậy rồi!
Chó con yêu dầu còn ngáy ngủ!
Trái áo, nhầm giày, dỗi ỉ ôi!

Nhóc lớn xong rồi, ta về thôi!
Nhóc nhỏ hãy còn nướng trong nôi
Ô hay miệng bé xinh xinh nhỉ!
Muốn cắn, muốn hôn, gặm đã đời!

Cha vuốt tóc con, vuốt tóc con
Khẽ khàng cha gọi dậy nhé con
Ngoài kia bao nắng vàng vẫy gọi.
Vườn trẻ chờ con cuối lối mòn.

Ô kìa bu nó thức không hay
Nhan sắc người tình buổi sáng mai
Biết dùng bút mực nào tả nhỉ?:D
Ghi thẳng vào tâm há nhạt phai!

Yêu lắm gia đình nhỏ của ta
Mai đây khi tuổi đã chiều tà
Khi trông con bước đường vạn dặm.
Nhớ mãi nhà ta trong mắt cha!
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
quá bác xetrau 1973 ơi, em rất thích bài này, bác đúng là 1 người cha người chồng tốt, đúng mẫu người đàn ông của gia đình (giống em :D)
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
T.ran nói:
Thơ một lúc bổng yêu nhau hết ?!
Thẩn cả ngày chợt ghét chợt thương.
Yêu như đi bộ trên tường,
Như trăng xuống nước, như giường bay lên !!!

Kekeke...

Lộc vừng xin đối bài này của bác T.ran nha;)

Ngày thơ em hát mẹ vỗ tay
Em vẽ mày cong với mi dày
Tha thướt ,lụa là trong dáng ngọc
Mẹ bảo " dưới sông , cá lội phải chau mày"
Bây giờ thơ em có thêm anh
Ngâm nga, mình đọc suốt đêm ngày
Ngại ngùng chi nữa không dám đến
Đối ẩm cũng em ...hết kiếp này
......là anh và em hợp tính nhau
Thơ thơ , trà, rượu mới tương đâu
Bao giờ, trăng mơ mới tàn nhỉ...
Hẹn hò bên suối ta có nhau...
:):):)
Ặc...chịu:) không nổi..nổi ca da gà:D:D:)

Thơ hay ghê luôn, ke ke :D[:O]:D

Nhưng...

Lộc Vừng - Tê Hắt bảy một hai...
Là gái hay vốn đấng tráng trai ??!
Hai ních hai xếch sùa rất khác !
Nhưng thừa nhận một, thế mới tài ?!:p:confused:
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

laonong nói:
xetrau1973 nói:
Tảng sáng ta lại thấy một ngày
Sài gòn sớm nay lạnh lạnh thay
Co ro trong gối chăn yêu dấu
Người bạn trăm năm vẫn tựa vai.

Sáng rồi dậy thôi, dậy đi thôi!
Cái trống trường con đã dậy rồi!
Chó con yêu dầu còn ngáy ngủ!
Trái áo, nhầm giày, dỗi ỉ ôi!

Nhóc lớn xong rồi, ta về thôi!
Nhóc nhỏ hãy còn nướng trong nôi
Ô hay miệng bé xinh xinh nhỉ!
Muốn cắn, muốn hôn, gặm đã đời!

Cha vuốt tóc con, vuốt tóc con
Khẽ khàng cha gọi dậy nhé con
Ngoài kia bao nắng vàng vẫy gọi.
Vườn trẻ chờ con cuối lối mòn.

Ô kìa bu nó thức không hay
Nhan sắc người tình buổi sáng mai
Biết dùng bút mực nào tả nhỉ?:D
Ghi thẳng vào tâm há nhạt phai!

Yêu lắm gia đình nhỏ của ta
Mai đây khi tuổi đã chiều tà
Khi trông con bước đường vạn dặm.
Nhớ mãi nhà ta trong mắt cha!
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
quá bác xetrau 1973 ơi, em rất thích bài này, bác đúng là 1 người cha người chồng tốt, đúng mẫu người đàn ông của gia đình (giống em :D)

Em cùng tâm sự ! Sáng ra đọc bài này cứ ngỡ là mình trong thơ của bác, nhưng em ko được như bác đâu ạh !

Bài thơ đồng cảm nhất em từng đọc nè :D
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Tôi tha thẩn đi tìm một hình bóng
Ngày ngả nghiêng lồng lộng mặt trơi
Tôi buồn tình cất tiếng gọi trời ơi
Nghe lặng lẽ mình tôi cất bước
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Ai có hay Na ôm sầu trắc trở
Vì yêu Quát nên vỡ nát tim côi
Mắt cay nồng giọt lệ đắng bờ môi
Trong tâm tưởng bồi hồi bao mơ ước
 
Tập Lái
29/11/12
5
0
0
Re:Thơ

Tiếng Ghita trong đêm cô đơn lạnh
Classical hiu quạnh nhớ về ai
Gió vẫn ru miên man khúc u hoài
Hòa điệu nhạc âm giai tình một thuở
@ Ko chính chủ
nana30980 nói:
Ui..... Hôm nay vô thớt thơ, các bác làm thơ hay quá đi mất
080402cool_prv.gif


@ewash: Bác còn biết chơi đàn nữa kia ah? ôi! bác là người lãng tử, thích phiêu bạc, biết làm thơ lại còn biết chơi đàn nữa thì...................................... Chết ..... con gái người ta hết làm sao :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

Tiếng đàn khuya một mình một cõi
Hòa tiếng lòng với tiếng nhạc ko tên
Gởi yêu thương, gởi hồn theo gió
Đàn nói thay lòng .... anh nhớ em.