Hạng C
22/8/08
667
29.027
93
44
TP.HCM
Re:Thơ

Ui..... Hôm nay vô thớt thơ, các bác làm thơ hay quá đi mất
080402cool_prv.gif


@ewash: Bác còn biết chơi đàn nữa kia ah? ôi! bác là người lãng tử, thích phiêu bạc, biết làm thơ lại còn biết chơi đàn nữa thì...................................... Chết ..... con gái người ta hết làm sao :D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Rứa mà có ai chết đâu mợ:D:D
nana30980 nói:
Ui..... Hôm nay vô thớt thơ, các bác làm thơ hay quá đi mất
080402cool_prv.gif


@ewash: Bác còn biết chơi đàn nữa kia ah? ôi! bác là người lãng tử, thích phiêu bạc, biết làm thơ lại còn biết chơi đàn nữa thì...................................... Chết ..... con gái người ta hết làm sao :D
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:Thơ

Conco nói:
4runner nói:
@ Conco : Người ta khuyên
" uống rượu phải uống cùng nhau ,
nếu không làm thế nó đau da dày "
:D:D
Lâu lắm chưa cùng
033102beer_1_prv.gif
anh nhể
Chén tạc chén thù ...chả mún chia
Hôm nào gặp lại...beer anh nhể
Hàn huyên chuyện đời...chuyện ước mơ:D
Nửa đêm mắt mở cứ loay hoay
Gõ tiếng mười hai cuối hôm nay
Hay là ngày mới vừa sang nhỉ?
Mở tủ khoắng bia! Ô! hết roài!

Bỗng đâu mát nhẹ gió đông lay
Hay tiếng nàng Xuân vừa đến đây
Bên hiên hoa mận còn ngẫm nghĩ
Kết quả hay nên nán chờ mai???
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ru em mộng mị bài thơ
Ru tình bằng cả giấc mơ ngọc ngà
Anh hầu gối quạt ngân nga
Gác tay gối mộng thiết tha giấc hồng
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tỉnh ra rồi hết ý thơ
Một mình cô độc bóng trơ trọi hình
Trời chưa muốn trở bình minh
Lặng im tự hỏi tại mình hay ai
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Trời lại sang canh bằng tiếng vạc
Trăng tà soi nước bóng sương tan
Chuông chùa xa xứ sầu văng vẳng
Trà dư đêm trước đón canh tàn
 
Hạng B1
27/4/12
97
0
0
Re:Thơ

phục bác chủ ghê, bác nên làm 1 bộ sưu tập, biết đâu mai mốt có dịp xuất bản vài tập thơ cho hòanh tráng :)
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá
Ánh sáng tuôn đầy các Lối đi
Long với nàng thơ qua nhè nhẹ
Im lìm không dám nói năng chi
Loãng roài :(:(:(:(
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:Thơ

Tảng sáng ta lại thấy một ngày
Sài gòn sớm nay lạnh lạnh thay
Co ro trong gối chăn yêu dấu
Người bạn trăm năm vẫn tựa vai.

Sáng rồi dậy thôi, dậy đi thôi!
Cái trống trường con đã dậy rồi!
Chó con yêu dầu còn ngáy ngủ!
Trái áo, nhầm giày, dỗi ỉ ôi!

Nhóc lớn xong rồi, ta về thôi!
Nhóc nhỏ hãy còn nướng trong nôi
Ô hay miệng bé xinh xinh nhỉ!
Muốn cắn, muốn hôn, gặm đã đời!

Cha vuốt tóc con, vuốt tóc con
Khẽ khàng cha gọi dậy nhé con
Ngoài kia bao nắng vàng vẫy gọi.
Vườn trẻ chờ con cuối lối mòn.

Ô kìa bu nó thức không hay
Nhan sắc người tình buổi sáng mai
Biết dùng bút mực nào tả nhỉ?:D
Ghi thẳng vào tâm há nhạt phai!

Yêu lắm gia đình nhỏ của ta
Mai đây khi tuổi đã chiều tà
Khi trông con bước đường vạn dặm.
Nhớ mãi nhà ta trong mắt cha!
 
Last edited by a moderator: