Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Núi cao cao những trập trùng
Gian nan mới biết anh hùng cổ kim
Không không có có đi tìm
Luyện cơn dâu bễ trui tim sắt đồng
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Sông nào in bóng Kinh Kha
Quỷ cầm Cao Tiệm ngân nga giữa dòng
Mây trôi cuồn cuộn từng không
Thuyền trôi chầm chậm gió đông lạnh người
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Nghiêng mình trước đóa mẩu đơn
Chết làm ngạ quỷ còn hờn phong lưu
Tiêu trần như thấu tâm tư
Thói đời khinh bạc thấy như chẳ cần
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

Trưa nay em vừa đi đám cưới 1 đồng nghiệp, đáng tuổi "Thầy" em. Về nhà mà lòng .... mông lung.....vui lắm!
Thầy 56 tuổi, cô 42 tuổi nhưng rất đẹp đôi.
033102flo_1_prv.gif

Bình thường em có thể lên thơ trong mọi hoàn cảnh. Nhưng đêm nay.... em vui và ....vui lắm! Em rặn mãi cũng chẳng thành lời:(
Thầy chưa từng dạy em, nhưng....quý lắm! Em nói sơ qua để Đại Huynh cùng các bác có bài nào ngắn gọn, xúc tích và giúp em tặng Thầy nhé!

Thầy vốn người cương trực, xem HS như con cháu và dạy HS ko như lẽ đời. Thầy có cá tính khá ngược đời, luôn dạy bọn trẻ con như tây. Vì lẽ đó Thầy vẫn phòng không chiếc bóng ....đến giờ này.
Trước ngày cưới Thầy tâm sự cùng em nhiều lắm!
Đêm nay, nhớ lại hình ảnh Thầy hạnh phúc. Niềm vui hiện rõ trên mặt ....Có lẽ duyên trời đến muộn, nhưng....tràn đầy hạnh phúc! Em ko thể có câu nào nên thơ:(
Yêu quá đi chuyện tình này!
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đầu hôm độc vị thơ sầu
Làm thân vạn lý về đâu đất trời
Nữa chừng xuân nặng hạt rơi
Gió bay khói trắng mù khơi bụi đường
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Khupho2 nói:
Lộc vừng nói:
Mỹ Lan nói:
Sáng nay lon ton trên đường
Tiết trời se lạnh phố phường đông vui
Rầm....
Ngỡ rằng trời đất đen thui
Lăn ba bốn lượt "thằng đui đụng nhầm
Chân em đau đớn ...lặng căm
Hắn dông xe mất...em căm "thằng hèn"

Giờ đau ghê quá hic...hix

:D cách làm thơ này ko lạc vào đâu được..:D:D:D:D..
Ý bác Lộc vừng là... em bị hố à? :(

Bác nói chứ em có nói đâu..:D ..em sợ bị chửi ngu lắm:cool:
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Buổi chiều xuân bận tà vương
Ngang mày cành liễu trong sương khói mờ
Vầng trăng chia nữa bài thơ
Ngón chờ tin bạn ngẫn ngơ cuối đường
 
Hạng B2
25/4/12
203
35
28
32
Re:Thơ

@Sweety:
Đưa đò chở đạo qua sông
Hơn 50 vẫn phòng không vì trò
Hôm nay duyên đến trong mơ
Chúc Thầy hạnh phúc cùng Cô trọn đời!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
25/4/12
203
35
28
32
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
Khupho2 nói:
Lộc vừng nói:
Mỹ Lan nói:
Sáng nay lon ton trên đường
Tiết trời se lạnh phố phường đông vui
Rầm....
Ngỡ rằng trời đất đen thui
Lăn ba bốn lượt "thằng đui đụng nhầm
Chân em đau đớn ...lặng căm
Hắn dông xe mất...em căm "thằng hèn"

Giờ đau ghê quá hic...hix

:D cách làm thơ này ko lạc vào đâu được..:D:D:D:D..
Ý bác Lộc vừng là... em bị hố à? :(

Bác nói chứ em có nói đâu..:D ..em sợ bị chửi ngu lắm:cool:
Vậy em phải cẩn thận hơn, nhưng như thế ý thơ sẽ bí lắm, mất hứng...