Hạng B2
25/4/12
203
35
28
32
Re:Thơ

wetcat nói:
Thứ 5 đc ko các bác/mợ, e sợ thứ 6 trùng lịch thật ạ..
Thứ 5 được thì Ok quá! 18h30 em về đến Q1. Thứ 6 thì ko chắc lắm...
 
Hạng B2
25/4/12
203
35
28
32
Re:Thơ

wetcat nói:
"Gió có buồn nơi ấy ko em
xa xôi ngoan nhé giấc êm đềm
ở đây nắng vỡ òa nhung nhớ
cây khép cánh sầu đứng trắng đêm"
Ý tứ và từ ngữ rất hay... Thơ này sánh ngang với Pro được rồi...
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Ai qua sương khói phong trần
Đi trong ký ức phân vân bụi mờ
Xa rời mộng ước nên thơ
Khuất miền vọng tưởng bơ vơ nẻo đường
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

@ Quát ca ca : vậy Quát ca xoá bài đó đi ạ ..
Nhìn 3 người với 1 tình yêu sao muội thấy mệt mỏi nặng nề quá..
LV sao cũng được ạ....địa điểm đừng xa quá là được ạ..
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Để thuận tiện và hạn chế những điều không hay, khó xử cho cái off này thì các huynh các tỷ PM số điện thoại cho nhau để liên lạc thống nhất ý kiến dễ hơn... Hì hì..
@ bác T.ran pm lấy số đt của mọi người nha..
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
53
Re:Thơ

:D:D:D:D
Thơ của Cạo Lông Trân đọc thấy đau hết cả ... đ.í.t.
Giống như bị pê đê hấp diêm vại đóa...
 
Hạng B2
17/5/11
125
0
0
41
Re:Thơ

wetcat nói:
"Gió có buồn nơi ấy ko em
xa xôi ngoan nhé giấc êm đềm
ở đây nắng vỡ òa nhung nhớ
cây khép cánh sầu đứng trắng đêm"

Em về nắng có về theo
Hay mùa vội đổi gió heo may buồn ?
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Thống nhất thứ sáu 25-1-2013 nha các mợ, các bác ! (cá mợ, bác nào bận có thể sắp xếp, vì off này lần đầu và chỉ có thể 1 năm mới có 1 lần gặp Tất niên thôi.)

Okie với đề xuất địa điểm của bác laonong, vậy quán Ngọc Lan, 189 Cống Quỳnh, q.1 luôn nha.

Kinh phí thì em không thể để bác laonong care hết được, he he! (em còn nợ bác chai wine mà phithach đang giữ :D, hôm đó bác hổng tới !).

Em sẽ pm cho từng người, hạn chế lên đây coi chừng bị mod để ý move thớt về HMTV !

Quà, ai có thì mại dzô
21.gif
, ko ép nha !!!:D
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

ewash nói:
@ Cat: làm em ngạc nhiên quá!
Không làm thơ thì thôi làm bài nào bài nấy hay lắm,rất hay
Em trả lời là Siêu chỉ yêu người trong mộng tưỡng ,không biết yêu người thật
Gió có buồn nơi ấy ko em
xa xôi ngoan nhé giấc êm đềm
ở đây nắng vỡ òa nhung nhớ
cây khép cánh sầu đứng trắng đêm"

Như Hàn Mạc Tử đắm Thi Thi
Dẫu biết tình yêu chẳng được gì
Chỉ yêu trong mộng thà như thế
Còn hơn gây tội chẳng ích chi
Nhân sinh ngắn lắm chẳng tày gang
Xin cứ yêu đi,cứ vội vàng
Cao xanh chi ứng thân con gái
Đa tình đa hận lại đa mang

em giúp mợ thêm lần nữa thôi, Siêu ca quyết sống thật với giới tính của mình rồi, miễn cưỡng ko hạnh phúc đâu -(