Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tuổi đời ba mấy thú mãn nhàn
Đánh cờ nhấm rượu ngắm trăng tan
Có mấy câu thơ chờ tri kỷ
Trà khi không bạn cũng uống khan
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Hôm qua lên núi hái bóng trăng
Ngất ngưỡng trèo lên cổng chị Hằng
Mới hay nơi phủ đào nguyên đó
Tường cao kín cổng nổi sầu giăng
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Lạc xuống trần gian mấy vạn ngày
Mang thân hành khất nữa tỉnh say
Trưa nằm giữa chợ không vô ý
Nổi sầu trời đất có ai hay
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Bạn hiền ghé đến thăm nhau
Cữa cài then kín đi đâu mất rồi
Ngoài trời hoa gạo trôi trôi
Dưng sầu man mác mà thôi đợi gì
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Lang thang kết bạn với tiều
Với canh với phủ với nhiều văn nhân
Biết đâu trong bước độc hành
Bài thơ chén rượu để dành thăm nhau
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Bên sông khói trắng vờn bay
Cuối trời cánh hạc bóng dài trong mây
Giải ngân hà rớt nơi này
Thấy hồn say mướt trăng cài thác trong
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Công thành danh toại lắm kẽ khen
Trời xui lỡ vận kẽ mắng hèn
Thói đời mai mĩa ngàn cay đắng
Cũng do danh lợi với bon chen
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Lúc còn vinh hiển bao huynh đệ
Khi cùng mạt lộ lắm đứa chê
Ngãi câu nhân nghĩa trò khinh rẽ
Vợ mắng chồng ngu thế mới ghê
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Gian nan mới biết chí anh hùng
Vàng thau vấp ngã mới khoan dung
Nguy nan mới hiểu lòng tri kỷ
Để xem rồi biết chuyện kiết hung
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Trời xui lở vận trắng tay
Đường cùng mới rỏ mới hay thói đời
Bẻ câu nhân nghĩa cười chơi
Âm thầm nuốt lệ đầy vơi những buồn