Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm

vài bài hát em hay nghêu ngao trên đường gió bụi, tặng Ku Long, bác Siêu, bác T.ran và các bác

1. Rừng lá thấp
Lá rừng che lối anh đi
Sau lưng bỏ lại mộng thì thành đô
Quan san muôn dặm chinh đồ
Mộng đầu thôi đã đáy hồ chìm sâu

2. Kẻ ở miền xa
đêm nằm đất lạ miền xa
Nhớ môi nhớ ánh mắt ngà mỹ nhân
Mười năm lê bước phong trần
Vì tiền hay định mệnh thân xa nhà
Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm


3. Sương trắng miền quê ngoại
Bùn đen lấm gót giày đinh
đã lâu không ghé quê mình, ngoại ơi
Quê nghèo sương trắng có rơi
Tóc xanh xưa có nhớ lời hát ru
ầu ơ
Anh về anh học chữ Nhu
Chín trăng em đợi mười thu em chờ
Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm



4. Nơi tình yêu bắt đầu
đêm ngồi lặng lẽ bên anh
Thiên ngôn vạn ngữ cũng đành lặng thinh
Xin đông rắc tuyết ôm mình
để đêm ôm giấc mộng tình
Có nhau
Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Hơ hơ thì ra Bất Hối cũng là một gã hành khất như em thôi ,chỉ khác là mấy túi.
bat.hoi nói:
Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm

vài bài hát em hay nghêu ngao trên đường gió bụi, tặng Ku Long, bác Siêu, bác T.ran và các bác

1. Rừng lá thấp
Lá rừng che lối anh đi
Sau lưng bỏ lại mộng thì thành đô
Quan san muôn dặm chinh đồ
Mộng đầu thôi đã đáy hồ chìm sâu

2. Kẻ ở miền xa
đêm nằm đất lạ miền xa
Nhớ môi nhớ ánh mắt ngà mỹ nhân
Mười năm lê bước phong trần
Vì tiền hay định mệnh thân xa nhà
Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm


3. Sương trắng miền quê ngoại
Bùn đen lấm gót giày đinh
đã lâu không ghé quê mình, ngoại ơi
Quê nghèo sương trắng có rơi
Tóc xanh xưa có nhớ lời hát ru
ầu ơ
Anh về anh học chữ Nhu
Chín trăng em đợi mười thu em chờ
Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm



4. Nơi tình yêu bắt đầu
đêm ngồi lặng lẽ bên anh
Thiên ngôn vạn ngữ cũng đành lặng thinh
Xin đông rắc tuyết ôm mình
để đêm ôm giấc mộng tình
Có nhau
Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Ôi trời, thớt trôi nhanh quá, woánh dấu phát quay lui 15 trang em đọc từ từ:D

@lò bát quái: em ghiền đi rừng như bác lắm, bữa nào anh em mình lập hội lang thang rừng rú đi;)

Lướt qua thớt, ôi toàn cao thủ mới toanh, tại hạ bái phục ! Bái phục !:D
 
Hạng D
25/7/09
1.278
36
58
39
Chi hội MAFC & HKMB ^O^
Re:Thơ

Em cũng tiếp bác bat.hoi, những bài ca em thường vu vơ.. :)
1. Hoa bất tử
Trong rừng lặng gió hoang vu
Cỏ hoa chen chúc mịt mù sương rơi
Loài hoa lặng lẽ chơi vơi
Tưởng như bỏ cả cõi đời lo toan.

2. Chiếc là mùa đông
Mùa đông giá rét một mình
Tìm đâu một chút mối tình ngày qua
Lòng anh luôn nỗi xót xa
Nhớ mong, mong nhớ ngọc ngà dáng ai..

3. Trái tim lầm lỡ
Thuyền tình lạc bến nơi đâu
Làm con tim héo u sầu, đơn côi
Tình yêu chẳng thể kết đôi
Trông mong khôn xiết để rồi đắng cay..
 
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Em có người chăm sóc đỡ đần lúc đi tới đi lui chưa?

Mỹ Lan nói:
@ewash, lúc đầu chỉ đau đau đến trưa đau quá em đi chụp hình và bị bó bột bàn chân luôn. Huhuhu :(((
Giờ thì xi cà que rồi hic
 
Hạng B1
16/1/13
53
1
0
Re:Thơ

Nơi ấy bình yên giấc mộng đầu
Ngỡ đời vẫn đẹp mãi bền lâu
Anh giờ xa mãi tình trôi mãi
Nơi ấy bây giờ ...tình vùi sâu.
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Anh ở nơi ấy miền thương nhớ
Ngỡ bóng em qua mổi buổi chiều
:D:D
Mỹ Lan nói:
Nơi ấy bình yên giấc mộng đầu
Ngỡ đời vẫn đẹp mãi bền lâu
Anh giờ xa mãi tình trôi mãi
Nơi ấy bây giờ ...tình vùi sâu.
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Ôi bác bat.hoi với bác Que làm thơ ngao du hay quá đi :). Chẳng biết khi nào em mớimầnthơ giỏi nhưcác bác đây
:mad:
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

htdes nói:
Em có người chăm sóc đỡ đần lúc đi tới đi lui chưa?

Mỹ Lan nói:
@ewash, lúc đầu chỉ đau đau đến trưa đau quá em đi chụp hình và bị bó bột bàn chân luôn. Huhuhu :(((
Giờ thì xi cà que rồi hic

Coi chừng hố hàng bác ơi:D:D
Chưa có ai để LV qua dìu cho nhen:D..thôi ráng đi, hy vọng tết tháo bột ra được tung tăng, nhảy chân sáo đi dạo phố..Chúc Mỹ Lan mau bình phục nhé, ava xinh quá., nhìn muốn yêu ghê..:)