Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Hỏng lẽ là chính ủy AC-milan:D
htdes nói:
Mỹ Lan này mà chính là AC Milan thì... :D dzui :D



Lộc vừng nói:
htdes nói:
Em có người chăm sóc đỡ đần lúc đi tới đi lui chưa?

Mỹ Lan nói:
@ewash, lúc đầu chỉ đau đau đến trưa đau quá em đi chụp hình và bị bó bột bàn chân luôn. Huhuhu :(((
Giờ thì xi cà que rồi hic

Coi chừng hố hàng bác ơi:D:D
Chưa có ai để LV qua dìu cho nhen:D..thôi ráng đi, hy vọng tết tháo bột ra được tung tăng, nhảy chân sáo đi dạo phố..Chúc Mỹ Lan mau bình phục nhé, ava xinh quá., nhìn muốn yêu ghê..:)
 
Hạng D
4/6/10
1.063
885
113
HCMC
Re:Thơ

EM vừa tìm lại bài thơ em viết ngày đầu tiên bước chân vào offroad hồi 2010. Các bác đọc tạm lúc đi tìm ý thơ nhé

Tôi và Jeep
Anh trở về thành phố yêu thương
Sau chuyến đi dài ngày off road
Bên gia đình mà lòng còn man mác
Nhớ về ngày off road đã qua

Nhớ hôm đó ngày của đôi ta
Anh và "ấy", vừa quen vừa xa lạ
Hai đứa gặp trong cơn mưa đầu hạ
Tiếng sét ái tình, em bắn hạ tim anh

Buổi sáng ấy, lúc em khởi hành
Bao kẻ hỏi liệu đường xa có mỏi ?
Em e thẹn, và em chẳng nói
Em khép mình, và em biết đường xa

Đường thiên lý mà mình đã đi qua
Em chầm chậm, băng qua bao đồi núi
Nhưng con suối có những hòn đá cuội
Chẳng thể làm chùn bước chân em

Rồi mọi người cũng để ý tới em
Trong đêm lạnh giữa núi rừng đà lạt
Dưới cơn lũ mưa đầu mùa nặng hạt
Em lại trở về đúng nghĩa trái tim em

Ngày trở về xa lạ cũng thành quen
Ai cũng muốn bên em dù một phút
Tên em đó, lúc này ai cũng biết
Và gọi thầm, em jeep yêu thương
(Tự sướng )
 
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Anh vẫn chờ em giấc mộng đầu
Cái tình cái nghĩa vẫn đậm sâu
Đêm nằm gối mộng không phai dấu
Yêu mãi tình đầu mấy bể dâu

:D



THẢO CHỮ nói:
Mỹ Lan nói:
Nơi ấy bình yên giấc mộng đầu
Ngỡ đời vẫn đẹp mãi bền lâu
Anh giờ xa mãi tình trôi mãi
Nơi ấy bây giờ ...tình vùi sâu.
Em nhé đôi ta giấc mộng đầu.
Lòng anh luôn ước được bền lâu.
Dòng đời xô đẩy...tình trôi dạt.
Để giờ tim anh lệ ứa sầu.

Xin tặng.:D
 
Hạng B1
15/2/11
84
0
0
39
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
Các huynh làm tiếp thơ dùm muội với, hết nghĩ ra được nữa rồi nè..
Ôi ước gì em là đờn ông để được đi ngao du như vậy:D:D ...tức cảnh ắt hẳn thơ sẽ hay hơn;)
Lôc xuân hây hẩy gió miên man
Đôi bướm vòng hoa khẻ mơ màng
Cành trúc, khóm mai và nắng mới
Tô điểm họa tranh những xuân sang
 
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Anh hỏi nàng ơi hỡi Mỹ Lan
Đôi môi tô đỏ hay là chàng?
Em là mỹ nữ hay hảo hán?
Nói rõ em ơi kẻo phủ phàng :D
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Biết rồi nha ;););););););)
htdes nói:
Anh hỏi nàng ơi hỡi Mỹ Lan
Đôi môi tô đỏ hay là chàng?
Em là mỹ nữ hay hảo hán?
Nói rõ em ơi kẻo phủ phàng :D
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Đường quê rợp mát bóng cây che
Rảo bước miên man dưới nắng hè
Dịu mắt lơ thơ - hồng xác Phượng
Êm tai rả rít -xám hồn Ve
Nhặt khoan thỏ thẻ dăm câu hát
Trầm bổng nghêu ngao mấy điệu vè
Nữ Tú Nam Thanh vui xướng hoạ
Đường quê rợp mát bóng cây che
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Mỹ Lan ơi Mỹ Lan hởi nàng có hiểu
Những tâm tình của Anh chàng đẻo đã
Ôm tâm tình Anh gởi trọn vào thơ
Tuy khô cằn nhưng chan chứa tình anh
Gởi Mỹ Lan , chúc Mợ mau lành vết thương ạ !
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Emdangtaplai nói:
EM vừa tìm lại bài thơ em viết ngày đầu tiên bước chân vào offroad hồi 2010. Các bác đọc tạm lúc đi tìm ý thơ nhé

Tôi và Jeep
Anh trở về thành phố yêu thương
Sau chuyến đi dài ngày off road
Bên gia đình mà lòng còn man mác
Nhớ về ngày off road đã qua

Nhớ hôm đó ngày của đôi ta
Anh và "ấy", vừa quen vừa xa lạ
Hai đứa gặp trong cơn mưa đầu hạ
Tiếng sét ái tình, em bắn hạ tim anh

Buổi sáng ấy, lúc em khởi hành
Bao kẻ hỏi liệu đường xa có mỏi ?
Em e thẹn, và em chẳng nói
Em khép mình, và em biết đường xa

Đường thiên lý mà mình đã đi qua
Em chầm chậm, băng qua bao đồi núi
Nhưng con suối có những hòn đá cuội
Chẳng thể làm chùn bước chân em

Rồi mọi người cũng để ý tới em
Trong đêm lạnh giữa núi rừng đà lạt
Dưới cơn lũ mưa đầu mùa nặng hạt
Em lại trở về đúng nghĩa trái tim em

Ngày trở về xa lạ cũng thành quen
Ai cũng muốn bên em dù một phút
Tên em đó, lúc này ai cũng biết
Và gọi thầm, em jeep yêu thương
(Tự sướng )

Hi hi..thơ nghe dễ thương quá..mà bác lại đổi nick à