SPO confirmed
Hạng C
16/6/10
973
257
43
Lương Sơn Bạc
Re:Thơ

Mười năm trước a viết cho e
Bài thơ đầu ngọt ngào như mùa hạ
Khi cánh chim còn chưa biết mỏi
Hoa học trò chưa dập nát dưới mưa rơi

Sáng nay gió xuân gõ cửa thăm nhà sớm
Cánh thiệp hồng chẳng thấy có tên anh
Một lần lỡ duyên trong đời ấy
Một đời hiu quạnh tìm bến đâu
E về làm dâu nơi xứ Nghệ
Hò ơi a chẳng nổi một câu

Nét chữ,khăn thêu a giấu vào kỉ niệm
Một thời vụng dại được yêu e.....hiiii,trưa nay thấy mấy bác nhắc lại mối tình đầu,mtd e thì đám hỏi rồi qua tết sẽ cưới,...có thể đó là mối tình chạm ranh giới thiên đàng và địa ngục,thơ e đến từ núi Lương Sơn nên ko có tôn ti trật tự gì cả,mong ca Ewash chỉ giáo thêm:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Trong đời kết bạn đà không dễ
Giữ bạn bên mình thấy khó ghê
Thôi xin bằng hữu dừng chân lại
Người đi tôi dạ thấy tái tê
 
Hạng D
4/6/10
1.063
885
113
HCMC
Re:Thơ

Có một bài thơ của một người con gái mê " Đinh Thu Hiền " đọc cho em vào một buổi chiều đông bên con đê dọc bờ sông với những bãi bồi ngả nghiêng lá ngô đồng. Giờ mỗi lần nhắc đến thơ hình ảnh, câu chữ đó lại hiện về rõ trong tâm trí em. Thôi thì em chép lại ra đây mọi người đọc tạm và thứ tha cho em thấy nhẹ lòng nhé !
<h1>Nhạy Cảm</h1> Tác giả: Đinh Thu Hiền

Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa
Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi
Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Xin đừng nói chia ly
Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
Ðể em dối lòng em
Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
Ðừng hiểu em hão huyền - em tự dối em thôi
Biết là anh đã xa - xa thật rồi
Lặng lẽ thế
Chia tay
Ðừng nói nữa
Em không đủ lòng bao dung tha thứ
Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi
Ðiều ấy... Tim em biết trước rồi
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

bat.hoi nói:
Lộc vừng nói:
@ wetcat tỷ : dễ thương vậy tỷ có thương hông mới là quan trọng:)
@ Mỹ Lan : he he, Mỹ Lan là ai ạ?:D:D


Này nhóc anh muốn gọi em là nhóc
Để xoa đầu khen nhóc thật dễ thương
Để cùng nhóc đi dạo khắp phố phường
Dưới hàng cây nồng nàn mùi Hoa sữa

Này nhóc Anh muốn gọi em là nhóc
Là nhóc nhỏ, nhóc yêu dấu của anh
.........
Các huynh các tỷ làm tiếp đi ạ...muội làm việc đây ko bị mắng chít:D
xin phép LV em làm tiếp nhé


Này nhóc anh muốn gọi em là nhóc  
Để xoa đầu khen nhóc thật dễ thương  
Để cùng nhóc đi dạo khắp phố phường  
Trên con đường ngập tràn mùi Hoa sữa
   

Này nhóc Anh muốn gọi em là nhóc  
Là nhóc nhỏ, nhóc yêu dấu của anh
Nhóc ngây thơ nhưng cũng rất đành hanh
Rất bản lĩnh nhưng rất là con gái  

Này Nhóc anh muốn gọi em là Nhóc
Để anh làm tùng che mát đời em
Để chiều mưa không ướt lạnh vai mềm
Để đông lạnh em không cần than sưởi  

Này Nhóc ơi em mãi đừng lớn nhé
Anh mãi là chàng trai trẻ hôm qua
Tuyết rơi giữa phố tháng ba
Có ông lão gọi lão bà : Nhóc ơi !!!



Sa đéc, phà Miễu Trắng, ôi !

LV xin góp thêm đoạn nữa nhé


P Này nhóc anh muốn gọi em là nhóc
Để anh nghe hơi thở nhóc thật gần
Để lê la cùng nhóc tới quán kem
Để đêm về trái tim anh nhớ nhóc

Anh muốn gọi nhóc hoài nhóc mãi
Muốn hôn lên đôi môi đỏ tóc mây
Muốn ôm nhóc trong gió lạnh đông tàn
Nên nhóc nhé-- cứ làm điều anh muốn:D

E vừa làm việc vừa làm thơ nên chẳng tập trung được..thơ con cóc vậy, hé hé:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Bẽn lẽn đầu hôm gió hôn em
Trời ơi em sợ trốn sau rèm
Gió ơi sao lạ vô duyên quá
Chồng em biết được mắng cho xem

Thi thoảng thấy buồn em hay nhắc
Chuyện gió ngày xưa vẫn còn hờn
Thế nhưng thấy tội môi hoang vắng
Anh thèm như vậy có được hơn
( Gió ngoại tình)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Hôm qua lạc lối ở Ninh Vân
Bỗng gặp cô em đẹp tuyệt trần
Hoa hoa cỏ cỏ giăng khắp nẻo
Sao lại mỹ nhân sa dừng chân?!

Hỏi lòng tự hỏi lòng tự hỏi
Đấng trai có đáng mặt trên đời
Lân la tiến đến, mình tiến đến
Chớ sao em chọn chốn chơi vơi??

Lời em buông nhẹ tựa lá hoa
Tóc gió tung bay như thoáng qua
Hương rừng đậm đặc thơm nước biển
Lung linh giọng nói như món quà !

Thì ở xa xa, ở xa xa
Mình chợt trông thấy nhà người ta
Nào là cần câu và lủng củng
Anh chị em và cả mẹ cha !

Cầm lòng chẳng đặng dạ đảo điên
Hỏi em sao đẹp giống nàng tiên
Nhưng sao câu chữ còn trong ngực
Thốt lên, em bảo: sao anh hiền ?!!

Ôi trời tim đã vút lên cao
Bụng đã mở cờ tay dám trao!?
Kia người con gái, người con gái
Đẹp lạ lùng cây cỏ xôn xao...
 
  • Like
Reactions: robusta81
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Cụ Hối nhà em sướng thật rồi
Mấy lời úp mỡ thế đấy thôi
Mau mau cụ đến hầu kem ngọt
Lại lại thật gần với em tôi
Lộc vừng nói:
bat.hoi nói:
Lộc vừng nói:
@ wetcat tỷ : dễ thương vậy tỷ có thương hông mới là quan trọng:)
@ Mỹ Lan : he he, Mỹ Lan là ai ạ?:D:D


Này nhóc anh muốn gọi em là nhóc
Để xoa đầu khen nhóc thật dễ thương
Để cùng nhóc đi dạo khắp phố phường
Dưới hàng cây nồng nàn mùi Hoa sữa

Này nhóc Anh muốn gọi em là nhóc
Là nhóc nhỏ, nhóc yêu dấu của anh
.........
Các huynh các tỷ làm tiếp đi ạ...muội làm việc đây ko bị mắng chít:D
xin phép LV em làm tiếp nhé


Này nhóc anh muốn gọi em là nhóc
Để xoa đầu khen nhóc thật dễ thương
Để cùng nhóc đi dạo khắp phố phường
Trên con đường ngập tràn mùi Hoa sữa

Này nhóc Anh muốn gọi em là nhóc
Là nhóc nhỏ, nhóc yêu dấu của anh
Nhóc ngây thơ nhưng cũng rất đành hanh
Rất bản lĩnh nhưng rất là con gái

Này Nhóc anh muốn gọi em là Nhóc
Để anh làm tùng che mát đời em
Để chiều mưa không ướt lạnh vai mềm
Để đông lạnh em không cần than sưởi

Này Nhóc ơi em mãi đừng lớn nhé
Anh mãi là chàng trai trẻ hôm qua
Tuyết rơi giữa phố tháng ba
Có ông lão gọi lão bà : Nhóc ơi !!!



Sa đéc, phà Miễu Trắng, ôi !

LV xin góp thêm đoạn nữa nhé
Này nhóc anh muốn gọi em là nhóc
<span style=""color: #ff0000;"">Để anh nghe hơi thở nhóc thật gần </span>
Để lê la cùng nhóc tới quán kem
Để đêm về trái tim anh nhớ nhóc

Anh muốn gọi nhóc hoài nhóc mãi
Muốn hôn lên đôi môi đỏ tóc mây
Muốn ôm nhóc trong gió lạnh đông tàn
<span style=""color: #ff0000;"">Nên nhóc nhé-- cứ làm điều anh muốn</span>:D
E vừa làm việc vừa làm thơ nên chẳng tập trung được..thơ con cóc vậy, hé hé:D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Rồi xong cụ đỗ ở Ninh Vân
Làm sao thoát được chuyện tục trần
Má gần môi ghé bừng hơi nóng
Cụ đỗ thật rồi hởi cụ Rân
T.ran nói:
Hôm qua lạc lối ở Ninh Vân
Bỗng gặp cô em đẹp tuyệt trần
Hoa hoa cỏ cỏ giăng khắp nẻo
Sao lại mỹ nhân sa dừng chân?!

Hỏi lòng tự hỏi lòng tự hỏi
Đấng trai có đáng mặt trên đời
Lân la tiến đến, mình tiến đến
Chớ sao em chọn chốn chơi vơi??

Lời em buông nhẹ tựa lá hoa
Tóc gió tung bay như thoáng qua
Hương rừng đậm đặc thơm nước biển
Lung linh giọng nói như món quà !

Thì ở xa xa, ở xa xa
Mình chợt trông thấy nhà người ta
Nào là cần câu và lủng củng
Anh chị em và cả mẹ cha !

Cầm lòng chẳng đặng dạ đảo điên
Hỏi em sao đẹp giống nàng tiên
Nhưng sao câu chữ còn trong ngực
Thốt lên, em bảo: sao anh hiền ?!!

Ôi trời tim đã vút lên cao
Bụng đã mở cờ tay dám trao!?
Kia người con gái, người con gái
Đẹp lạ lùng cây cỏ xôn xao...
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

ewash nói:
Dừng chân ở lại đừng đi
Anh em thương quý có gì không vui
Vì duyên vì nợ trời xui
Đã là bằng hữu người ơi đừng buồn
Mỹ Lan nói:
@Lộc Vừng: Em chưa hề biết ai trong box thơ cả, em đọc cũng hơn 100 page nên mạo muội gọi là Chị.
Dường như ... Thôi em quay về với đề án tốt nghiệp đây. Em hứa chỉ hóng hớt và .....
Chào các Anh, các Chị!

Dường như...Mỹ Lan nói tiếp đi:cool:, chỉ là mọi người trong hội thơ tấu hài một chút, Mỹ Lan đừng nhạy cảm quá nhen..
Bộ muội làm gì nói gì phật ý Mỹ Lan sao ta?
Thôi muội đi làm việc đây, ko tài lanh lanh chanh lại khổ:D:D