Re:Thơ
Tình yêu đâu dễ đến
Có duyên mới tương phùng
Đời phai nhưng tình mãi...
Có yêu mới ghen...hờn...
Dẫu đêm ta cô đơn
Còn bóng hình để nhớ
Còn chút tủi...hờn ghen
Bởi tình vẫn đong đầy.
Dẫu thời gian chóng phai
Dẫu đường tình hai lối
Nhưng lòng vẫn nhớ ai
Vì tình chẳng hề phai...
Tình yêu đâu dễ đến
Có duyên mới tương phùng
Đời phai nhưng tình mãi...
Có yêu mới ghen...hờn...
Dẫu đêm ta cô đơn
Còn bóng hình để nhớ
Còn chút tủi...hờn ghen
Bởi tình vẫn đong đầy.
Dẫu thời gian chóng phai
Dẫu đường tình hai lối
Nhưng lòng vẫn nhớ ai
Vì tình chẳng hề phai...
Re:Thơ
Quát ca ca cho muội học hỏi mở mang tầm mắt nhen
Xuân sang duyên thắm ấm nồng nàn
Lâng lâng men rượu tình chứa chan
Ý mơ sương trắng lòng ảo ảnh
Én gọi tình xuân rối rít đàn
ewash nói:Mai đào đã hội về đây
Hoa đăng như dội ngất say thế trần
Kìa xuân ai chẳng bâng khuâng
Rượu xuân ai chẳng lâng lâng đất trời
Quát ca ca cho muội học hỏi mở mang tầm mắt nhen
Xuân sang duyên thắm ấm nồng nàn
Lâng lâng men rượu tình chứa chan
Ý mơ sương trắng lòng ảo ảnh
Én gọi tình xuân rối rít đàn
Re:Thơ
Đêm nay sao lắm hững hờ
Chuyện đời chưa hết, mịt mờ tình duyên
Gia phong sao cũng chẳng yên
Rối tâm khổ trí ưu phiền làm sao...
Đêm nay sao lắm hững hờ
Chuyện đời chưa hết, mịt mờ tình duyên
Gia phong sao cũng chẳng yên
Rối tâm khổ trí ưu phiền làm sao...