Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Dạ vậy bác cứ mang theo thuốc chống sock, thuốc cảm ạ:D
Há há, e giỡn thôi mà..bác cứ tự nhiên thể hiện tình lai láng, sự ngưỡng mộ của bác với Cat tỷ ạ:D

nắng nói:
nana30980 nói:
@ nắng, wetcat: em cũng khoái nhận quà lắm, mà hổng ai tặng mình hết ah, bác nắng hứa tặng wetcat. ewash hứa tặng Lộc Vừng, còn em..... hây za............................................................... Buồn như con chuồn chuồn :(:(
Em tặng mợ Na na thêm một con chuồn chuồn nữa nhé , có 2 con thì sẽ vui hehhe.
@ Lộc Vừng !!! em mong manh dễ vỡ lắm ah , mợ nhắc đến kim cương ,hột sống lưng em nó rân rân mồ hôi , chắc có hiện tượng đổ bệnh,chắc em cáo cung vài ngày ,híc híc .
 
Hạng B2
3/5/11
312
30
28
Re:Thơ

wetcat nói:
GIẬN, tự nhiên hụt mất quà..:(
ơ , em vừa đọc một bài ,đang phê phê mới đọc một nửa ,nghe điện thoại xong ,nó mất tiêu đâu rồi ,aiiiiiiiiiiiii trả lại cho em đọc nốt đi
 
Hạng B2
3/5/11
312
30
28
Re:Thơ


Mợ Lôc vừng lại giận em rùi , em đùa mà , chứ em khỏe như voi tây nguyên uống vilatop í sao ốm được , Mợ giận em tội em
Lộc vừng nói:
Dạ vậy bác cứ mang theo thuốc chống sock, thuốc cảm ạ:D
Há há, e giỡn thôi mà..bác cứ tự nhiên thể hiện tình lai láng, sự ngưỡng mộ của bác với Cat tỷ ạ:D

 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Mới nghĩ trưa vô đọc bài không hết luôn,Cát viết hay quá ,mỗi khi Cát viết gì đó là Cát đang buồn.
@ Lộc Vừng: Đối thơ quá trời hay
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Có bản cầm ca nào bất tận
Cho lòng trắc ẩn chút bâng khuâng
Đa mang nên phải lòng dang giở
Đa tình theo gió cuốn lâng lâng
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Nắng nghiêng khuôn mặt trái xoan
Tôi là nước mắt nằm ngoan mi đầy
Tôi làm phấn điểm má hây
Làm môi em đỏ giấc say những tình
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Quát ca ca : không có quà cho muội, muội tạm tha cho ca ca, nhưng còn quà cho ngôi nhà xinh này vào ngày hôm nay Quát ca phải có chứ?:mad:
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Làm môi em đỏ hay môi đỏ em hả Quát ca? Môi đỏ em là môi gì ạ

ewash nói:
Nắng nghiêng khuôn mặt trái xoan
Tôi là nước mắt nằm ngoan mi đầy
Tôi làm phấn điểm má hây
Làm môi đỏ em giấc say những tình

:cool: