Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Hị hị trai quê thành đạt,là ông chủ nhà hàng lớn và là thành công trong ngành xây dựng .bác nắng khiêm tốn quá:D
nắng nói:
Giữa trưa em bỗng giật mình ,
Nhìn cảnh ,nhìn vật vô tình thấy thương ,
Thương mình không trẻ chưa già
ba mươi năm ấy vẫn là trai quê .
ewash nói:
Dạ bác nắng:
Trên này không nắng toàn sương
Giữa trưa mà ngỡ đang soi gương trời
Pha Luông,Muồng Bá ,tuyệt vời
Mấy cô sơn nữ hát lời khèn đêm
nắng nói:
ewash nói:
Lạnh quá đeo bao tay đánh cữ lập cập ,huynh sửa lại rồi " Làm môi em đỏ"
Lộc vừng nói:
Lộc vừng nói:
Làm môi em đỏ hay môi đỏ em hả Quát ca? Môi đỏ em là môi gì ạ

ewash nói:
Nắng nghiêng khuôn mặt trái xoan
Tôi là nước mắt nằm ngoan mi đầy
Tôi làm phấn điểm má hây
Làm môi đỏ em giấc say những tình

:cool:
Bác Ewash về là xóm làng lại rộn ràng , hí hí ,không biết Nắng ở trên có tượng hình tượng cảnh gì không ,hay là em đóa
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Lại một mùa xuân con không về thăm mẹ mẹ ơi
Mai đào trước ngõ ,tỏa hương bay ngao ngát đất trời
Tha phương con gửi lời thăm
Thuở thời bình mà sao xa xăm
Bây giờ xuân đã bao năm,chiều ba mươi con vẫn vắng nhà
Tết nay không bánh không trà ,chẳng lụa là với người xa hoa
Mẹ ơi con vẫn xa nhà
Thèm bên mẹ với quà xuân xưa
Mẹ ơi hoa cúc nỡ chưa
Mà gió thoảng hương đưa giữa đời
Lại một mùa xuân con chỉ về qua lời xa xăm
Biết mẹ khóc thầm vì thương con đắp đổi giang hồ
......Đk ..đây là bài hát tự em sáng tác khi mổi lần xuân đến em hay ngồi túm tụm với bạn bè gõ chén mà ca,em chỉ sáng tác rừng chứ không biết ký nhạc,hát theo điệu Bô lé rô
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

ewash nói:
Lại một mùa xuân con không về thăm mẹ mẹ ơi
Mai đào trước ngõ ,tỏa hương bay ngao ngát đất trời
Tha phương con gửi lời thăm
Thuở thời bình mà sao xa xăm
Bây giờ xuân đã bao năm,chiều ba mươi con vẫn vắng nhà
Tết nay không bánh không trà ,chẳng lụa là với người xa hoa
Mẹ ơi con vẫn xa nhà
Thèm bên mẹ với quà xuân xưa
Mẹ ơi hoa cúc nỡ chưa
Mà gió thoảng hương đưa giữa đời
Lại một mùa xuân con chỉ về qua lời xa xăm
Biết mẹ khóc thầm vì thương con đắp đổi giang hồ
......Đk ..đây là bài hát tự em sáng tác khi mổi lần xuân đến em hay ngồi túm tụm với bạn bè gõ chén mà ca,em chỉ sáng tác rừng chứ không biết ký nhạc,hát theo điệu Bô lé rô
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Chẳng bao giờ sóng biển dịu êm
Mà cồn cào sóng vỗ đêm đêm
Anh vô tình như bờ cát trắng
Ru lời ca khắc khoải sầu thêm
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Không có em nơi đây tôi vẫn sống
Trái tim khờ từng hồi trống vẫn rung
Gió mùa xuân vẫn thay lá cho rừng
Vẩn đi tìm một bóng hình lặng câm
Tìm em
224912_341546605958327_1464790009_n.jpg
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Bên đó mưa buồn em có nhớ
Lặng lẽ bên cầu Anh ngóng trông
Mòn mỏi bóng hình như xa lắm
Hai đầu nổi nhớ em nào hay
Cầu Krongno QL27 nối liền Đăklak và Lâm Đồng
260421_299514646828190_993773240_n.jpg
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi , giờ cf một mình cảm giác nó sao sao đó , không gian yên lặng quá , ko có tiếng nhạc , ko tiếng róc rách thác nước , chỉ có em ngồi gặm nhắm quá khứ dịu êm và dữ dội , ==> nhớ lại những ngày tháng đã qua , những nhọc nhằng gian khổ tủi nhục và thậm chí cuộc tình đã đi qua như là 1 cơn gió , sao mà nhanh thế [/:)][/:)]
Thấm thoát thoai đưa đã mấy mùa
Hoa tàn hoa nở lại hoa rơi
Bao mùa giao thừa thầm khóc trộm
Nổi nhớ quê nhà xé lòng con
-----------------------------------------------

Khúc ca đó -ngày xưa còn dang dở
Điệu nhạc buồn trang nhật ký bơ vơ
Anh muốn hát bản tình ca thương nhớ
Sợ đời thường ai giết chết mộng mơ