Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Véo cằm bác
080402cool_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
GioLaoTaynam nói:
Em tham gia với nhé:
Mộng mị

Ngồi ngã nghiêng trên chõng tre cười rả rích
Gió mơn man se lạnh suốt chân dài
Người chao đảo say mê trong ảo cảm
Nước mong sao cây cỏ tốt xanh rờn
Cơn mộng mỵ qua đi trong phút chốc
Lát tối sầm trong giấc ngủ si mê
Giấc tỉnh lại dầm dề nước chảy
Trôi đi trôi mãi ngàn Thu.
 
Tập Lái
24/6/12
9
0
0
57
Re:Thơ

Đảo Cát bà (Các bà các Ông)
Vượt qua phà Đình Vũ
Em đến bến Gót đầy
Trời lung linh nhật nguyệt
Thỏa hồn em ngất ngây

Tới các Bà, các Ông
Lộng lẫy nơi Nam Hạ
Chao ôi là vất vả
Cả biển đời Châu Long.
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Quát ca ca : mọi ng đang ở đây nè Quát ca...giống như muội đã nói là muội ...thôi..mọi ng đang vui vẻ và nhắc đến Quát ca..
 
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Quát ơi là Quát. Em cũng đang ở đây? Bác ở nơi đâu rồi?
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Lên lầu trông phía miền xuôi
Ngóng tình bằng hữu chẳng nguôi ngoai lòng
Bạn ơi có biết hay không
Giá mà có cánh vượt sông núi dài
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Gửi cho bằng hữu trăm hoa
Núi rừng gom lại làm quà mừng nhau
Bạn đây tôi mãi nơi đâu
Thôi thì hẹn gặp ngày sau sẽ cùng
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Liêu trai sương trắng rặng liễu hờn
Mơ màng trong khói sáo Trương Lương
Thuyền trôi vạn lý sầu kim cổ
Lưng trời đứng tựa mớ tiêu tương
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Em ngồi thêu gấm tấm khăn hoa
Yêu kiều hoa bướm cũng lượn là
Khẽ thôi người ngọc chau mày liễu
Xung quanh vạn vật ríu ngân nga
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Thác cao nghìn trượng thả trong sương
Ngàn hoa vạn cỏ rộ bên đường
Suối tiên sơn nữ ngồi hong tóc
Cho chảy thành dòng quệnh búi hương