Hihi tối hôm đó đi off về còn viết được mấy câu thơ cho chàng Quát. Ngủ sáng hôm qua vọt đi Long Sơn về tới nhà cũng gần đêm, quắc cần câu nên chẳng online được.
Em cảm ơn bác Quát đã có ý tưởng, bác Laonong rất chu đáo, bác Trần (T.Ran) rất nhiệt tình, bác Thảo Chữ rất vui và lãng tử (nhưng chắc cái thời gian dùng để thơ thẩn không nhiều nên không làm thơ nhiều), bác SPO cũng lãng tử, bác Thắng real cũng vừa tình cảm vừa sâu sắc, hôm ấy qua ngồi đối diện với bác ấy khoảng 5 phút nghe bác nói chuyện mà em ngẫm ra được nhiều chuyện hay bằng cả năm ngoài đời...
Các mợ thì dù đã nghe có người tả "profile" trước nhưng em cũng ngạc nhiên so với tưởng tượng (theo hướng tích cực)...
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Các bé SouSou và Suri cũng rất kute!
Chú Long thì dễ thương và chịu uống ghê hihi.
Tóm lại là em thấy buổi đó vui. Em không uống được nhiều nên ko dám đi tiếp tăng 2.
Đó là lần off đầu tiên (cũng có thể là duy nhất với cùng những member như vậy) nhưng giống như được xem tivi sao nhiều năm nghe radio.
Cảm ơn tất cả các bác và các mợ. You are so kool !
Bác Siêu xem thu xếp sớm nha, để càng lâu thì "hận thù" càng chất ngất nhé
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hồ sơ của bác cũng trong tay em rồi