T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

@ Siêu ca ca sửa dùm em với ạ :D
Cho tôi về với hương đồng gió nội
Để bay theo cánh diều tuổi thơ ngây
Cho tôi về dòng sông xưa yêu dấu
Để ôm vào dòng nước của tuổi thơ



Cho tôi về với tuổi thơ dữ dội
Những trưa hè tắm sông với bạn bè
Ngày lại ngày vẩn âm thầm khôn lớn
Đi xa rồi mớ thấu hiểu tình quê
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
Bây giờ trâm gãy bình tan
Nước mắt thấm ướt hai bàn tay khô
Bóng chiều dong thả bên hồ
Nghe chim rót giọng mà ngơ ngẩn sầu


(hiểu tâm trạng LV !!! Sorry !)
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Haha bác T.ran đúng là hay, làm phóng sự bằng thơ :D
Bữa em vào giới thiệu em là "hắc tê đés" em còn không nhận ra em :D, lát sau bác T.ran giới thiệu em là "Hắc tê đe e és" mới có người gật gù. Haiz, cái nick em pó chíu thiệt.
Bác T.ran làm bài thơ này đọc ra thành "Hờ tờ đéch", hay! :D


ewash nói:
Thơ phóng sự làm bằng thất ngôn tứ tuyệt thế mà Ran huynh vẫn làm như gió tài thiệt
080402cool_prv.gif
T.ranDG nói:
Ngược bàn đàn hát còn Sờ Po
Hát hay hay hát giọng rõ to
Song ca tặng bạn nàng Goét Cát
Đến cà rú kê vẫn ro ro :D

Ừ thì múp mích Nắng là đây
Khẽ câu chào nói giọng nhẹ này
Hai tay đều vổ theo Đào Lỗ
Hát bâng quơ mà ai có hay ;)

Tiếp đến đằng kia kế thùng bia
Có ông Chuột nhắt vui chưa kìa:D
Bá vai tâm sự Hờ tờ Đéch
Dõi theo gánh hát nhảy lia chia :D
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

bat.hoi nói:
Nhưng sao bi chô về tập lái vậy. ông gây án ở đâu à.

:D
Bây giờ em đã khoẻ mạnh trở lại, he he!

@cái thèng cu Long: cảm ơn quà xịn nhá:D. Ơ, sao dạo này đốt cu dễ cháy quá dị hả ?:D
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Ơ :confused::confused::confused::confused:
Ko hiểu :D
T.ran nói:
bat.hoi nói:
Nhưng sao bi chô về tập lái vậy. ông gây án ở đâu à.

:D
Bây giờ em đã khoẻ mạnh trở lại, he he!

@cái thèng cu Long: cảm ơn quà xịn nhá:D. Ơ, sao dạo này đốt cu dễ cháy quá dị hả ?:D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Done
Trancaolong123 nói:
@ Siêu ca ca sửa dùm em với ạ :D
Cho tôi về với hương đồng gió nội
Để bay theo cánh diều tuổi thơ ngây
Dòng sông xưa năm tháng vẫn vơi đầy

Trôi đi đâu những ước mơ ngày rất bé
Nữa dịu êm và dữ dội mùa hè
Ôi bạn bè trưa tắm truồng hóng mát
Khôn lớn rồi chở bát ngát đi xa
Như bài ca con sông đời bất tận
 
Hạng B2
3/10/12
287
85
38
Re:Thơ

Hơ ... hôm qua off mà không có hình à, làm em ngóng dài cổ :)
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Còn đâu nữa hè về thuở ấy
Ánh nắng hồng chạy nhảy ý ầu ơ
Ruộng đồng trên cạn dưới đồng sâu
Con cò rình cá con trâu kéo cày
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

T.ran nói:
Lộc vừng nói:
Bây giờ trâm gãy bình tan
Nước mắt thấm ướt hai bàn tay khô
Bóng chiều dong thả bên hồ
Nghe chim rót giọng mà ngơ ngẩn sầu

Nếu bác Quát ko rớ dô đây:D, thì boy.hat đã rờ dzô rồi nhé LV :D

(ko chính chủ 100%:D);)

Àh, trích trong truyện " Thuý Kiều" mà..Bỗng nhớ ra câu đó trong hoàn cảnh..Lỗi tại mình ko chú thích..
Cám ơn bạn T.ran đã nhắc nhở
@ T.ran : cho dù Quát ca ko rớ vào hay Hối huynh rớ vào thì khi đọc lại thiếu sót LV cũng sửa và thêm vào,..một lần nữa cám ơn bạn, T.ran
 
Last edited by a moderator: