Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Quà muội đâuuuuuuuuuuuuuuu:mad:. , ai mướn Quát ca nhắc làm gì, hé hé:D bài thơ này của Quát ca dễ thương ghê..

Sao mà sao các chầu kem, nước, cf bệt của muội ôm đi đâu hết rồi các huynh:mad::D ...Định trốn à?:cool:

@ muadong : nick reg ạ:D

ewash nói:
Có cô nhỏ tóc đuôi gà
Mè nheo hay giổi đòi quà của anh
Nhỏ như sáo nhỏ trên cành
Lung linh bím tóc để dành đong đưa
Lộc vừng nói:
Chết cười thơ của Htdes:D:D

.@ bác xe trâu1973 : bác ni mần thơ cũng kinh lắm,cao nhân chứchẳng vừa..:( , ở ngoài lại vui tính, nhan sắc bà xã sáng sớm của bác ko hề " như" bác tả nhá..bà xã bác xinh lắm cơ:D:D

Các bác làm thơ hay,thơ vui giỏi quá..LV chịu, ngồirặn thơ vui rặn mãi ra thơ buồn:(:( :D
Hu hu hu hu hu , làm sao làm thơ vui được nhỉ..thôi cho LV ngồi thưởng thức thơ vậy:):)
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Chúc ngôi nhà xong ngủ ngonnnnnnnnnnnnnnnn:D:D:D
Muzzzzzz oazzzzzzzzzz oaazzzzzzzx muzhhhhhhh....há há
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Mùa vàng xa lộ dài thăm thẳm
Nắng màu da bến cảng em lên
Rừng sồi qua và đồi cải trắng
Ghé dừng chân hóng mát kế bên.

Thời con gái em ơi sương gió
Áo giắt vai anh nhớ đời trai
Rong ruổi qua bao miền quê nhỏ
Gác chân lên tình quả thật dài.

Và tình phải chia hai đôi ngã
Một bước đi lời chẳng nói chi
Tóc em bay trong đêm lạnh giá
Môi thật mềm không có mấy khi.
 
Hạng D
25/7/09
1.278
36
58
39
Chi hội MAFC & HKMB ^O^
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre
Ngày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa chín
Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn chiều hái hoa triền đê
Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở ng đi xa bờ ..
Tuổi thơ như áng mây rồi xa mãi bay về cuối trời..
Thời gian xoá những kỷ niệm dấu yêu ....
---------/
Ngày xưa ơiiiiiiiiii , mãi xa tuổi thơ xa cánh diều chở bao ước mơ...
Trích " ngày xưa ơi"

Sao hôm nay LV ngồi mãi chẳng rặn được chữ nào cho ra hồn ra bóng...

P/s : bác 4runner : dạ sóng này ko biết có bị nhiễu nữa ko ạ:D ..nhưng được lên sóng trực tiếp là sướng bác ơi, há há:D
Haiza, thêm bài hát làm em nhớ thời cấp 3 quá.. Cái thời vu vơ, tập tành yêu đương :D Cũng có sáng tác một bài thơ cho một cô bé, đến giờ vẫn còn lưu giữ mà ngày xưa không dám gửi, giờ đọc lại thấy ngồ ngộ.. Chắc ngày xưa "nhiễm" thơ Xuân Diệu :p,
 
Hạng D
25/7/09
1.278
36
58
39
Chi hội MAFC & HKMB ^O^
Re:Thơ

Các bác đọc đừng cười nhé! :D

Dẫu vẫn biết trái tim đang thổn thức
Phải chăng tại cái gì đó "liêu xiêu"
Anh bước đi trên đợt nắng ban chiều
Có cơn gió nhuộm nây màu tím ngắt
Bóng in trên mặt nước dài phẳng lặng
Thỏ thẻ và không dám nói một câu
Em điềm nhiên chẳng để ý điều nào
Cả tâm hồn như ngàn lời muốn nói
Lúng túng lòng chỉ còn trong câu hỏi
"Trái tim nàng đã thổn thức hay chưa?"
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Cũng là đây đó dải non sông
Chia trời cách đất hướng tây đông
Sải dăm vó ngựa là gặp mặt
Trăm ngàn khoảng cách chỉ hư không
FogiveMe nói:
ewash nói:
Cớ chi mà Sở với Tề
Một ngày bằng hữu lời thề sắt son
Dẫu cho sông cạn đá mòn
Tình huynh nghĩa đệ vẫn còn keo sơn
FogiveMe nói:
ewash nói:
Tiển bạn lên đường đến Lương Sơn
Người đi mây nước những dặm trường
Mấy đoạn san hà xa nơi ấy
Biền biệt nơi nào nhớ cố nhơn
Nửa đêm tỉnh giấc Lương Sơn
Nôn nao nhớ phút lên đường hôm qua
Tuy lòng chẳng nỡ chia xa
dặm trường mờ mịt,sơn hà chia đôi
bạn ơi hãy hiểu lòng tôi
từ đây xa cách, lòng bồi hồi thương.
Đệ biết lòng huynh chẳng Sở Tề
Nhưng trong lòng đệ vẫn tái tê
đêm nay sơn trại trời trở gió
một mình đệ giữa sơn khê
dòng sông chia cắt,lệ ly biệt
nhưng chí làm trai chẳng thể về
trăng cao soi sáng tình bằng hữu
hẹn ngày tái hợp chốn sơn khê.
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Bác Quế làm thơ tám chữ gieo bằng trắc quá đỉnh
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
quexehoi nói:
Các bác đọc đừng cười nhé! :D

Dẫu vẫn biết trái tim đang thổn thức
Phải chăng tại cái gì đó "liêu xiêu"
Anh bước đi trên đợt nắng ban chiều
Có cơn gió nhuộm nây màu tím ngắt
Bóng in trên mặt nước dài phẳng lặng
Thỏ thẻ và không dám nói một câu
Em điềm nhiên chẳng để ý điều nào
Cả tâm hồn như ngàn lời muốn nói
Lúng túng lòng chỉ còn trong câu hỏi
"Trái tim nàng đã thổn thức hay chưa?"
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:Thơ

THI KÝ SÀI GÒN - NHA TRANG

Phố thị xôn xao lại nháo nhào
Vọt ra xa lộ có là bao
Trăm hai mươi thước, ồ! Rộng quá!
Cầu vượt 2 cây lướt đánh ào

Tới rồi nút thắt cột cổ chai
Ngã tư Bà Rịa đó chứ ai
Đồng Nai cầu yếu tim muốn rớt
Công, tải chạy qua rung chú tài

Kế tới bò vô tới Biên Hòa
Nói hòa vậy chứ hòa ở đâu
Xe pháo, người đông như mắc cửi
Bốn mươi cứ việc lấn nhau hoài

Lê lết hồi lâu tới Trảng Bom
Súng đạn pô lít sẵn một hòm
Giấy tờ ngài ban cho một mớ
Giá Rai tài ký cứ lom khom!

Hàm Thuận kia rồi, chạy nhanh ghê
Phan Thiết kế bên chén ê hề
Dăm ba món mặn, đường thay muối
Rặc Nam ra nghỉ, hết chỗ chê.

Men theo quốc lộ chạy một hơi
Đất trời chợt mở, sáng mắt rồi
Xanh trời, lam biển hòa như một
Cát trải trắng phau, Cà Ná ơi!

Mắt nhắm mắt mở tới Phan Rang
Đúng gió như phan, nắng như rang
Dừng chân, thậm thụt tìm chỗ...ấy
Chợt đổ mồ hô, tiện đôi đàng...

Ba mươi cây nữa tới chân đèo
Dốc lượn quanh co thấy cheo leo
Nghĩ đến Nha Trang đang vẫy gọi
Nhá thắng, rấn ga cũng ráng theo

Hà hà ta đã tới rồi đây
Nha Trang hiền dịu chính em này
Hải sản, tắm bùn chiều vẫy gọi
Tour đảo, cáp treo sáng chờ say

Tết đi du lịch thiệt là hay
Sài phố- Nha Trang cũng bốn ngày
Chục triệu, bốn sao ở tàm tạm
Xăng dầu chắc rẻ hơn máy bay!
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Ngôi nhà xinhhhhhhhh, chúc mọi người một buổi sáng tràn đầy màu hồng pha tí xíu màu " nâu đen" :D:D

Cuối năm rồi, ai cũng tất bật và đuối ... Mọi người cố lênnnnnnnnnnn:) ... Có đuối cũng ráng thôi...:)

Ai đuối lấy muối ướp vào
Hàn the một ký, muối diêm một phần
Công lực tăng gấp Mười lần
Tiếp tục thơ thần cho đời vui vui
Ai đừng lấy sắt ra mài
Bỏ công mài sắt có ngày hư tay
Tay này tay để viết thơ
Để cho bè bạn quán thơ sum vầy
:D:D:D:D:D
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

:D:D:D:D:D ...một bài Quảng cáo Nha Trang luôn bác:D



xetrau1973 nói:
THI KÝ SÀI GÒN - NHA TRANG

Phố thị xôn xao lại nháo nhào
Vọt ra xa lộ có là bao
Trăm hai mươi thước, ồ! Rộng quá!
Cầu vượt 2 cây lướt đánh ào

Tới rồi nút thắt cột cổ chai
Ngã tư Bà Rịa đó chứ ai
Đồng Nai cầu yếu tim muốn rớt
Công, tải chạy qua rung chú tài

Kế tới bò vô tới Biên Hòa
Nói hòa vậy chứ hòa ở đâu
Xe pháo, người đông như mắc cửi
Bốn mươi cứ việc lấn nhau hoài

Lê lết hồi lâu tới Trảng Bom
Súng đạn pô lít sẵn một hòm
Giấy tờ ngài ban cho một mớ
Giá Rai tài ký cứ lom khom!

Hàm Thuận kia rồi, chạy nhanh ghê
Phan Thiết kế bên chén ê hề
Dăm ba món mặn, đường thay muối
Rặc Nam ra nghỉ, hết chỗ chê.

Men theo quốc lộ chạy một hơi
Đất trời chợt mở, sáng mắt rồi
Xanh trời, lam biển hòa như một
Cát trải trắng phau, Cà Ná ơi!

Mắt nhắm mắt mở tới Phan Rang
Đúng gió như phan, nắng như rang
Dừng chân, thậm thụt tìm chỗ...ấy
Chợt đổ mồ hô, tiện đôi đàng...

Ba mươi cây nữa tới chân đèo
Dốc lượn quanh co thấy cheo leo
Nghĩ đến Nha Trang đang vẫy gọi
Nhá thắng, rấn ga cũng ráng theo

Hà hà ta đã tới rồi đây
Nha Trang hiền dịu chính em này
Hải sản, tắm bùn chiều vẫy gọi
Tour đảo, cáp treo sáng chờ say

Tết đi du lịch thiệt là hay
Sài phố- Nha Trang cũng bốn ngày
Chục triệu, bốn sao ở tàm tạm
Xăng dầu chắc rẻ hơn máy bay!