T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Ới em đk mượn đàn đầu tiên nha Chị , khổ quá con nhà nghèo cây đàn củng chã có mà chơi đam mê em có thừa :D:D:D
@ Ai mà ko cho em mượn đàn em giận dai lắm ạ :mad::mad::mad::mad::mad::mad::D
htdes nói:
Vụ chụp hình của anh giống như trẻ ăn bột thôi. Không có gì gọi là tài cả.
Hình hoàng hôn có. Bình minh có. Hình gió thì hổng có vì gió vô hình, nhưng hình nhìn vô biết có gió thì có. Nhưng làm sao cho em xem nhể? Anh không muốn chèn vào thớt này làm loãng thớt. Chúng quánh! :D
Cái vụ đàn thì nhanh nhất em kua anh nào biết đàn làm Đợ Sỹ cho em, gọn hơn! Hay hơn! Mùi hơn!

Lộc vừng nói:
@ Htdes : nhưng cái gì vượt quá sự im lặng sẽ là cơn thịnh nộ , hé hé ... Cám ơn anh về những pic hình, quá tuyệt..tay nghề anh cao quá, chừ ngồi mà ghi cảm xúc sau khi xem pic đó chắc dài lắm..:D nếu được những tấm hoàng hôn , và gió thì ôi trời ngất mất:D
LV mới tậu một cây đàn Guitar và sẽ đi học nó, há há..vừa thơ vừa đàn tự LV sẽ tự sướng, lãng mạn quá xá:D:D
 
Hạng B2
24/6/12
118
36
53
Re:Thơ

thế thái nhân tình như đám mây
Lương Sơn mong mỏi phút sum vầy
Ra đi vẫn cố quay đầu lại
bao nhiêu bằng hữu còn ở đây.
Thảo Chữ.
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tiển bạn lên đường đến Lương Sơn
Người đi mây nước những dặm trường
Mấy đoạn san hà xa nơi ấy
Biền biệt nơi nào nhớ cố nhơn
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Bác Gia Hưng nhiều nick nhỉ :D
FogiveMe nói:
thế thái nhân tình như đám mây
Lương Sơn mong mỏi phút sum vầy
Ra đi vẫn cố quay đầu lại
bao nhiêu bằng hữu còn ở đây.
Thảo Chữ.
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ăn mày khắp nẽo bốn phương
Thị phi là những vô thường nhân gian
Vui trăng gió uống dặm ngàn
Ngày thì tiêu sáo ,đêm đàn ngân hoa

Hì hì ai làm Siêu này giận được trời:D
htdes nói:
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Bác Quát ơi, bác đâu rồi??? Giờ đến phiên bác giận àh???[/font]
40.gif
:cool:
 
Hạng B2
24/6/12
118
36
53
Re:Thơ

htdes nói:
Bác Gia Hưng nhiều nick nhỉ :D
FogiveMe nói:
thế thái nhân tình như đám mây
Lương Sơn mong mỏi phút sum vầy
Ra đi vẫn cố quay đầu lại
bao nhiêu bằng hữu còn ở đây.
Thảo Chữ.
vì tội không quy phục triều đình, ra người thiên cổ hết rồi ạ, chết dưới đao người bạn thân cũng đỡ tủi :D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ngày nao vui rượu chén tạc thề
Bây giờ tiển bạn thấy tái tê
Lợi danh như tựa là mây khói
Vui điền nhàn nhã chốn sơn khê
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Em đã R.i.p bác Thảo Chữ bên kia, nói chung luật hổng có .

Nhưng bác cũng...nặng à :D, vài hôm lại tháo băng keo í mà!

@hội vãi chưởng: té ghế với thơ vãi của mấy ba, vậy mà cũng nghĩ ra, hay thiệt :D:)

@ i Quát : bác có rận em ko ?:D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Hề hề
Siêu này không biết rận là chi
Say thì thơ sáo ngủ li bì
Nhân gian ai rận cười xí xoá
Duyên nợ trong đời có mấy khi:D:D
T.ran nói:
Em đã R.i.p bác Thảo Chữ bên kia, nói chung luật hổng có .

Nhưng bác cũng...nặng à :D, vài hôm lại tháo băng keo í mà!

@hội vãi chưởng: té ghế với thơ vãi của mấy ba, vậy mà cũng nghĩ ra, hay thiệt :D:)

@ i Quát : bác có rận em ko ?:D