Hạng B2
25/12/11
199
16
43
Re:Thơ

bat.hoi nói:
wetcat nói:
T.ran DG & htdes, chỉ online đi ạ, e mua bông mai và 2 con gì to to, màu hồng để dán cửa đó hihi
ui, mà cái nick của T.ran sao có đuôi DG vậy, hnay e mới thấy??:D

ẹc, lão T.ran lại đi quậy phá ở đâu bị bắt bỏ bót cái nick chính rồi à. Nhậu không rủ, đã xấu còn xa.
em nôn tết quá Ran ơi, cho nó qua lẹ đặng còn đi kiếm cơm chứ nằm vắt chưn mần thơ dậy hoài chắc chết thằng nhỏ dưới ghe.

@wecat : em thấy thường là dán cửa chính cặp tiên đồng ngọc nữ ( 2 em bé) hoặc con vật của năm. phòng làm việc hoặc phòng khách dán thần tài ( quay vô nhà ) hoặc dán tường cành mai với chữ CMNM/HAPPY NEW YEAR. Làm thấy đẹp nhớ lì xì em nghe . chóc chóc chóc
Em nhậu với mấy ông bạn vì buồn quá...

Từ Tân Cảng kéo về PXL tiếp ... thì gặp chuyện vui...

có người kế bên hứa trả nợ, hê hê :D

Em tính nói chờ ewash về rồi 3 anh em mở hội bàn đào, mời các bác kia vui luôn, nhưng chờ ewash về thì em đã già thêm 10 tuổi :(:)

Còn nick em chém bên thớt nhà riết các Hội Trưởng, Hội Phó chặn pass chơi :confused::D
 
Hạng B2
25/12/11
199
16
43
Re:Thơ

ewash nói:
Bác đi đâu vào những ngày tết.Em còn hai nơi nữa là kết thúc chuyến đi vào ngày 29 tết bác à
T.ranDG nói:
ewash nói:
Em ơi anh nhớ Sài Gòn
Ngọc ngà diễm lệ mãi còn trong ta
Những ngày phiêu bạt phương xa
Dư âm là những bài ca lạc loài
Rồi, chờ bác về thì em lại lên đường đi...hix

Nhân tiện chúc mừng ewash lên hạng D, trời, lẹ thiệt, siêu tốc nhất OS đó nha he he !
Bác đi kinh quá !

Em đi xuyên Việt với gia đình bác à !
 
Hạng C
18/3/11
992
12.870
93
Re:Thơ

T.ranDG nói:
bat.hoi nói:
wetcat nói:
T.ran DG & htdes, chỉ online đi ạ, e mua bông mai và 2 con gì to to, màu hồng để dán cửa đó hihi
ui, mà cái nick của T.ran sao có đuôi DG vậy, hnay e mới thấy??:D

ẹc, lão T.ran lại đi quậy phá ở đâu bị bắt bỏ bót cái nick chính rồi à. Nhậu không rủ, đã xấu còn xa.
em nôn tết quá Ran ơi, cho nó qua lẹ đặng còn đi kiếm cơm chứ nằm vắt chưn mần thơ dậy hoài chắc chết thằng nhỏ dưới ghe.

@wecat : em thấy thường là dán cửa chính cặp tiên đồng ngọc nữ ( 2 em bé) hoặc con vật của năm. phòng làm việc hoặc phòng khách dán thần tài ( quay vô nhà ) hoặc dán tường cành mai với chữ CMNM/HAPPY NEW YEAR. Làm thấy đẹp nhớ lì xì em nghe . chóc chóc chóc
Em nhậu với mấy ông bạn vì buồn quá...

Từ Tân Cảng kéo về PXL tiếp ... thì gặp chuyện vui...

có người kế bên hứa trả nợ, hê hê :D

Em tính nói chờ ewash về rồi 3 anh em mở hội bàn đào, mời các bác kia vui luôn, nhưng chờ ewash về thì em đã già thêm 10 tuổi :(:)

Còn nick em chém bên thớt nhà riết các Hội Trưởng, Hội Phó chặn pass chơi :confused::D
Bat.hoi: chung cư e ở có đúng 1 phòng hehe, dạng cc thời Pháp cũ, mà e dán cặp tiên đồng ngọc nữ sai rồi, chắc gỡ ra dán lại, tks ạ.
T.ran: bác hư quá, bị nhốt bao lâu vậy ạ?
Ewash: vô làm thơ quá trời, chả thăm nom e một câu
20.gif
 
Hạng B2
25/12/11
199
16
43
Re:Thơ

Chắc sáng mai em lại thong dong thôi, hay vậy lắm, he he!

Vậy bat.hoi giúp Goét được rồi, tks ông bạn nhá :D. Em tính câu giờ tí mà cha Hờ tờ đệch me phá wá, còn mang mã tấu ku gừng vô dọa nữa, ghê, kinh :D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

@wetcat : Nhiều bài quá em đọc không kịp,thơ thì trong bụng cứ ngọ ngoạy.
Cát thử làm hai câu đối tết giấy đỏ hình thoi dán ở cữa.
Tân niên hạnh phúc bình an tiến
Xuân nhật vinh hoa phú quý lai

Thêm vài bông hoa mai dán theo bố cục tự nhiên ,
Chúc mợ chọn được cách trang trí như ý
 
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Mã tấu em cán nhựa, của bác Gừng cán bạc. Khác xuất xứ :D

T.ranDG nói:
Chắc sáng mai em lại thong dong thôi, hay vậy lắm, he he!

Vậy bat.hoi giúp Goét được rồi, tks ông bạn nhá :D. Em tính câu giờ tí mà cha Hờ tờ đệch me phá wá, còn mang mã tấu ku gừng vô dọa nữa, ghê, kinh :D
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Nếu là em, Em mua giấy khổ lớn sau đó dùng màu nước vẽ loạn xị lên ( kêu bé con vẽ) rồi dán Hoa Mai Hoa đào lên, treo lên tường ấy... Còn 2 con gì to to em cũng chẳng biết để đâu vì 2 con đó khó Trang trí lắm, ko thì để kế bức tranh mới Trang trí , chị Cat xem có được không ạ..ko thì chơi dán hẳn trên tường luôn chị:D

..vì nhà em tết chưng cây Mai và đào , trước nhà có cây Lộc vừng và Quất nên chỉ tô điểm thêm phụ kiện và những chậu Lan nhỏ treo hàng rào thôi...thêm mấy Chú chim nữa( Kha Kha Khà)..có con sáo mỗi lần em nói " eh ko chào chị hả cưng":mad: , là nó hét toáng lên " đừng có chọc tôi, đừng có chọc tôi":cool::cool: thấy ghét hông:D:D...nhiều khi đang ngủ nghe tiếng hét " AAAAAAAAAAAAAA" bật dậy chạy ra xem chiện gì ai La dữ vậy:cool: ( nhiều chiện) thì ra là cô nàng hét:D
 
Hạng C
18/3/11
992
12.870
93
Re:Thơ

trẻ con, hệ hệ..
htdes nói:
Mã tấu em cán nhựa, của bác Gừng cán bạc. Khác xuất xứ :D

T.ranDG nói:
Chắc sáng mai em lại thong dong thôi, hay vậy lắm, he he!

Vậy bat.hoi giúp Goét được rồi, tks ông bạn nhá :D. Em tính câu giờ tí mà cha Hờ tờ đệch me phá wá, còn mang mã tấu ku gừng vô dọa nữa, ghê, kinh :D
Ewash: e chịu, mấy bữa nay ko có tâm hồn thơ thẩn gì hết, e và sếp căng thẳng kịch liệt luôn hehe, nên các bác thấy e online lảm nhảm nhiều là có chuyện, ai lỡ dính kiếm nhật của e phang , ráng chịu dùm,,mai mốt xin lỗi bù sau ạ!!
57.gif
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Sóng vô tình gợn ở trong Tim
Hình bóng trong mơ vẫn đi tìm
Trăng vô tình trong đêm lẻ bóng
Để hương đưa Vương vấn bên thềm


quexehoi nói:
Các bác đọc đừng cười nhé! :D

Dẫu vẫn biết trái tim đang thổn thức
Phải chăng tại cái gì đó "liêu xiêu"
Anh bước đi trên đợt nắng ban chiều
Có cơn gió nhuộm nây màu tím ngắt
Bóng in trên mặt nước dài phẳng lặng
Thỏ thẻ và không dám nói một câu
Em điềm nhiên chẳng để ý điều nào
Cả tâm hồn như ngàn lời muốn nói
Lúng túng lòng chỉ còn trong câu hỏi
"Trái tim nàng đã thổn thức hay chưa?"
 
Hạng C
18/3/11
992
12.870
93
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
Nếu là em, Em mua giấy khổ lớn sau đó dùng màu nước vẽ loạn xị lên ( kêu bé con vẽ) rồi dán Hoa Mai Hoa đào lên, treo lên tường ấy... Còn 2 con gì to to em cũng chẳng biết để đâu vì 2 con đó khó Trang trí lắm, ko thì để kế bức tranh mới Trang trí , chị Cat xem có được không ạ..ko thì chơi dán hẳn trên tường luôn chị:D

..vì nhà em tết chưng cây Mai và đào , trước nhà có cây Lộc vừng và Quất nên chỉ tô điểm thêm phụ kiện và những chậu Lan nhỏ treo hàng rào thôi...thêm mấy Chú chim nữa( Kha Kha Khà)..có con sáo mỗi lần em nói " eh ko chào chị hả cưng":mad: , là nó hét toáng lên " đừng có chọc tôi, đừng có chọc tôi":cool::cool: thấy ghét hông:D:D...nhiều khi đang ngủ nghe tiếng hét " AAAAAAAAAAAAAA" bật dậy chạy ra xem chiện gì ai La dữ vậy:cool: ( nhiều chiện) thì ra là cô nàng hét:D
vậy thì dễ thương đó, nh nhà c lộn xộn cực, giờ mà vẽ nhặng xị lên khác gì cái..thảo cầm viên và 2 mẹ con như 2 con gấu :D
c mua hoa mai, suri dán đầy nhà, nh dưới ánh đèn vàng..nhìn chẳng ra sao cả, nhẽ quăng hết bóng điện đi, đổi màu xanh, đỏ cho nó ác chiến hihi.