Hạng B2
25/12/11
199
16
43
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
LV cảm thấy lo lắng cho" mối quan hệ" giữa T.ran và bat.hoi quá?:cool: ... E ngại quá đi thôiiiii :mad:
Trời !!!

Hai ông này man lỳ 100% nhe kưng !

Quý nhau vì thơ thôi mà, gì dữ zậy LV ?!:D
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

@LV: em lo cái giề, đờn ông gặp nhau chỉ đem đến hạnh phúc thôi, phải không lão T.ran. Em lo lên giúp wetcat kìa, trang trí sao cho nó giống cái quán cafe Miền Đong Thảo là oki. lúc đó tha hồ thi hứng mơ wetcat tuôn trào.

sáng dắt xe đi bảo trì nó đòi thay tùm lum mười mấy chai, ghét , tết đi xe đạp điện cho nó máu
 
Hạng C
18/3/11
992
12.870
93
Re:Thơ

bat.hoi nói:
@LV: em lo cái giề, đờn ông gặp nhau chỉ đem đến hạnh phúc thôi, phải không lão T.ran. Em lo lên giúp wetcat kìa, trang trí sao cho nó giống cái quán cafe Miền Đong Thảo là oki. lúc đó tha hồ thi hứng mơ wetcat tuôn trào.

sáng dắt xe đi bảo trì nó đòi thay tùm lum mười mấy chai, ghét , tết đi xe đạp điện cho nó máu
Đúng đó, LV để đàn ông họ mang HP cho nhau coi đc bao lâu hệ hệ
e chờ Nana hay ai đó post lên cho e cái list mua đồ ngày Tết ( bánh kẹo+ đồ ăn cơ bản), thú thực e ko biết đi chợ và mua sắm bao giờ, từng có 10 năm làm dâu 2 vợ chồng chỉ biết mua cây mai, 2 chậu hồng và 2 trái dưa hấu thế thôi, chẳng biết gì nữa huhu
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

@ Quát ca : đừng có xỏ xiên muội nghennnnnnnn :mad::D ... Ko lo " nịnh bợ" muội thì năm nay ...chết dưới tay muội nhé:D:D .... Ko phải Quát ca chết mà ng khác chết :D:D ...
" hưu duyên Thiên lý năng tương ngộ" :D:D

@ Chị Cat : Dạ chị Nana đi tìm Quát ca..đe em alo nói chị ấy biết Quát ca đang ở đây..hix hiix:(
Mà chị xin con chuồn chuồn mần chi rứa hè? Treo lủng lảng trên cao dụ côn trùng bay vào nhà cho đúng " nguyên bản" cái sở thú luôn ạ:D:D Cái đo làm bằng mút bitis đo chị...:D.. Đe em xem có gì dư em mang cho chị nghen.. :)
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Em hay thơ thẩn ở quán này .Em đặt gạch bác trước nhé :D:D
bat.hoi nói:
@LV: em lo cái giề, đờn ông gặp nhau chỉ đem đến hạnh phúc thôi, phải không lão T.ran. Em lo lên giúp wetcat kìa, trang trí sao cho nó giống cái quán cafe Miền Đong Thảo là oki. lúc đó tha hồ thi hứng mơ wetcat tuôn trào.

sáng dắt xe đi bảo trì nó đòi thay tùm lum mười mấy chai, ghét , tết đi xe đạp điện cho nó máu
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Huynh biết tội rồi muội nhỏ ơi
Huynh mà có trốn chạy đằng trời
Bao nhiêu quà cáp huynh đã hứa
Không làm thì chít chứ chẳng chơi
Lộc vừng nói:
@ Quát ca : đừng có xỏ xiên muội nghennnnnnnn :mad::D ... Ko lo " nịnh bợ" muội thì năm nay ...chết dưới tay muội nhé:D:D .... Ko phải Quát ca chết mà ng khác chết :D:D ...
" hưu duyên Thiên lý năng tương ngộ" :D:D

@ Chị Cat : Dạ chị Nana đi tìm Quát ca..đe em alo nói chị ấy biết Quát ca đang ở đây..hix hiix:(
Mà chị xin con chuồn chuồn mần chi rứa hè? Treo lủng lảng trên cao dụ côn trùng bay vào nhà cho đúng " nguyên bản" cái sở thú luôn ạ:D:D Cái đo làm bằng mút bitis đo chị...:D.. Đe em xem có gì dư em mang cho chị nghen.. :)