Re:Thơ
Đời ai cũng phải gian nan
Hải hồ sương gió dặm ngàn quan san
Quen rồi đâu biết thở than
Nhạc sầu ghi lại lang thang nẽo trần
Ví như trời đất một xuân
Thì đời bao cảnh phong trần hiếm thay
Vài lời cũng khó giải bày
Than sầu kể cực bao ngày không quen
Chỉ là nhật ký không tên
Để khi dừng bước chênh vênh đời tình
Xuân về chim én đưa tin
Kim bằng hiền hữu đệ huynh trong đời
Đời ai cũng phải gian nan
Hải hồ sương gió dặm ngàn quan san
Quen rồi đâu biết thở than
Nhạc sầu ghi lại lang thang nẽo trần
Ví như trời đất một xuân
Thì đời bao cảnh phong trần hiếm thay
Vài lời cũng khó giải bày
Than sầu kể cực bao ngày không quen
Chỉ là nhật ký không tên
Để khi dừng bước chênh vênh đời tình
Xuân về chim én đưa tin
Kim bằng hiền hữu đệ huynh trong đời
T.ran nói:Em kể Quát trái ngang kiểu khác
Bạn sớm hôm tay vác cùng nhau
Ngày qua trẩy hội binh đầu
Giá can thân được, em đau một mình!
Thì cứ hỏi kẻ chiến binh
Giữa muôn trùng điệp thân sinh dẹp loàn
Khi khổ kế, lúc mưu toan...
Nếu chung vai đã không còn cảnh nay.
Xưa tựu kế nâng cao bạn cũ
Phất cờ cao giết lũ mọt khô
Dang tay em gánh cơ đồ
Khí tàn lực kiệt một hồ rêu xanh.
Last edited by a moderator: