Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Thân mình nữa tỉnh nữa say
Trách trời sao mãi cứ đày nhân gian
Ngượng ngùng nên chẳng giám than
Đành ôm tâm sự theo ngàn gió mây
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

ewash nói:
Lúc vui ai muốn nổi sầu
Lúc buồn ai nói nổi câu vui nào
Bây giờ biết phải làm sao
Bây giờ biết hỏi trời cao hay đời

Đường trần thì bác rong chơi
Phong trần ắt đã rạng ngời kinh qua
Héo hắt thì tội lá hoa
Giá phân thân được chẳng thà chia hai !
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Chỉ than không phải tại mình
Ai đâu lòng muốn đời tình trái ngang
Ngẫm rằng bao chuyện dở dang
Quên đời bằng lối lang thang một mình
T.ran nói:
ewash nói:
Lúc vui ai muốn nổi sầu
Lúc buồn ai nói nổi câu vui nào
Bây giờ biết phải làm sao
Bây giờ biết hỏi trời cao hay đời

Đường trần thì bác rong chơi
Phong trần ắt đã rạng ngời kinh qua
Héo hắt thì tội lá hoa
Giá phân thân được chẳng thà chia hai !
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Ôi bài này lãng mạn hay nè...cho LV ké tặng sờ mai ne vờ đai...nhận hàng nhé:D:D

Những cơn gió nhẹ nhàng trong khoảnh khắc
Gửi Hương thơm xao xuyến đến làn môi!
Trăng in bóng ký ức tím khung trời
Để ai buồn anh mua trăng trao tặng

Gió vẫn về gửi hồn thơ trong nắng
Kỷ niệm nào nghe vắng lạnh bờ môi
Mây sóng sánh nhịp Tim nói thành lời
Nghe nhịp đập vỗ về trong làn sóng.....

Vẫn êm đền vẫn nhẹ nhàng, phẳng lặng!!!
Như tình yêu thắp sáng buổi chiều Đông
Em vẫn về trong khoảnh khắc nhớ mong......
Trong bất chợt lòng em đầy vội vã!!....

Em vẫn bước qua những mùa trăng khuyết
Ấm hồn thơ chẩm chậm của anh rơi
Nghe tình yêu đan nắng ấm giữa trời
Những đêm buồn vầng trăng ai chia nữa

Ai mua trăng sáng bùng lên ánh lửa
Trao cho em trong êm dịu sóng tình
Em vẫn buồn mùa Đông vẫn lặng thinh
Nghe lá rơi Đông tàn trên ngực phố

Đợi mong ai trăng treo lòng cửa sổ!
Để bờ vai yên ngủ vắng Bến bờ
Nghe không gian gieo vội tím vần thơ
Nghe nhịp Tim sóng bờ sâu lòng phố.....


T.ran nói:
Có một ngày anh đi mua gió
Gửi đến em một giỏ ngàn mây
Và hoa rụng ngay bên thềm sóng
Vỗ bờ êm chim nhẹ cánh bay.

Cũng một ngày anh chợt nông nỗi
Làm nhói đau cả chợ tình yêu
Và em rụng rời, buồn nhức nhối
Lá vàng rơi không đặng buổi chiều.

Hỏi hoàng hôn xuống đêm chùng tối
Mỏi bờ vai diều đợi sớm mai
Và em yêu lặng mình trong phố
Gió tặng ai, anh vẫn miệt mài... !!!




(...tặng Smile never die.)
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Oái chà Quát caaaa lại .....:(:cool: ........Quát ca cười lênnnnnnnnnnnnnnnnnn:D:D:D:D:D ...ko cười sún 10 cái răng là hết ngâm thơ nha Quát ca ca..
@ Thầy Sweety : thầy lại buòn chuyện đo nữa sao...sắp đến Tết rồi thầy ơi, gắng lên..đi dạy còn phải có duyên, xem như Sweety ko có duyên với lớp đo vậy...cô gắng lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Em kể Quát trái ngang kiểu khác
Bạn sớm hôm tay vác cùng nhau
Ngày qua trẩy hội binh đầu
Giá can thân được, em đau một mình!

Thì cứ hỏi kẻ chiến binh
Giữa muôn trùng điệp thân sinh dẹp loàn
Khi khổ kế, lúc mưu toan...
Nếu chung vai đã không còn cảnh nay.

Xưa tựu kế nâng cao bạn cũ
Phất cờ cao giết lũ mọt khô
Dang tay em gánh cơ đồ
Khí tàn lực kiệt một hồ rêu xanh.
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

:D:D:D:D
T.ran nói:
Em kể Quát trái ngang kiểu khác
Bạn sớm hôm tay vác cùng nhau
Ngày qua trẩy hội binh đầu
Giá can thân được, em đau một mình!

Thì cứ hỏi kẻ chiến binh
Giữa muôn trùng điệp thân sinh dẹp loàn
Khi khổ kế, lúc mưu toan...
Nếu chung vai đã không còn cảnh nay.

Xưa tựu kế nâng cao bạn cũ
Phất cờ cao giết lũ mọt khô
Dang tay em gánh cơ đồ
Khí tàn lực kiệt một hồ rêu xanh.
 
Hạng C
18/3/11
992
12.870
93
Re:Thơ

nana30980 nói:
wetcat nói:
bat.hoi nói:
@LV: em lo cái giề, đờn ông gặp nhau chỉ đem đến hạnh phúc thôi, phải không lão T.ran. Em lo lên giúp wetcat kìa, trang trí sao cho nó giống cái quán cafe Miền Đong Thảo là oki. lúc đó tha hồ thi hứng mơ wetcat tuôn trào.

sáng dắt xe đi bảo trì nó đòi thay tùm lum mười mấy chai, ghét , tết đi xe đạp điện cho nó máu
Đúng đó, LV để đàn ông họ mang HP cho nhau coi đc bao lâu hệ hệ
e chờ Nana hay ai đó post lên cho e cái list mua đồ ngày Tết ( bánh kẹo+ đồ ăn cơ bản), thú thực e ko biết đi chợ và mua sắm bao giờ, từng có 10 năm làm dâu 2 vợ chồng chỉ biết mua cây mai, 2 chậu hồng và 2 trái dưa hấu thế thôi, chẳng biết gì nữa huhu
Em chào mợ! Nãy giờ em đang thang lang thì nhảy mũi liên tục, biết ngay có ai đang nhớ mong mình rồi nè:D 3 chân 4 cẳng em lật đật dzọt về quán thơ. Thì ra là mơ đang tìm trẻ lạc:D Em cũng vụng về lắm ạh, nhưng mợ đã hỏi thì em biết gì chỉ nấy nghen:)

Bánh kẹo cho ngày tết:
Khô bò sợi+ chanh tươi.... Cái này uống rượu vang thì hết sẩy:p
Hạt điều, hạt dẻ, hat dưa.....
Mứt gừng, mứt dừa, mứt Thơm, mứt Cà Chua (Thơm và cà chua thì ở nhà tự làm nhé) ... các loại mứt nào mà mợ thích ăn nhất:)
Trẻ con thích uống nước ngọt, nhưng uống nước ngọt nhiều không tốt cho sức khỏe. nên em luôn làm xi rô dâu để dành sẵn cho bé Sou và các cháu em dùng uống trong mấy ngày tết, vì em làm nên không ngọt lắm, và dùng đường phèn nên ngọt thanh chứ không ngọt gắt như ngoài siêu thị bán.:p

Các loại thực phẩm dùng trong mấy ngày tết:

Bánh Tét, bánh Chưng, Chả Bò, Chả Lụa, giò thủ, chả giò Dưa kiệu, dưa hành, kim chi, Miến khô, măng khô, Gà ta, 1 nồi thịt kho tàu, mợ thích ăn món gì thì mua món đó, có 2 mẹ con thì cũng dễ mà:D
1 Cặp dưa chưng, 1 mâm ngũ quả, hoa tươi chưng phòng khách, hoa trang trí trong nhà. Tết này có 1 mình em lo ở nhà, mà cái nhà thì bư chà bá lửa luôn. Em đang oải muốn chết:( Em sợ nhất là tết:(
Nana, e cảm ơn mợ, nh nghe chừng chẳng có thứ nào e tự làm đc, sẽ dựa theo góp ý này để mua dần ạ, mợ thật đảm đang, nghĩ mà buồn cho e huhu
htdes@: sao lại con mèo, hóa thạch, tưởng viết tình thư xong rồi gọi tên gì âu yếm hơn chứ..lại huhu
Chúc các bác/mợ một ngày vui ạ!!
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Trời quơi cô giáo Lộc Vừng
Vắng đi một chút phừng phừng kêu ca
Muội kêu mà hỏng bước ra
Ăn đòn úp mặt cho mà nên thân

dạ có em hưa cô!
Lộc vừng nói:
Oái chà Quát caaaa lại .....:(:cool: ........Quát ca cười lênnnnnnnnnnnnnnnnnn:D:D:D:D:D ...ko cười sún 10 cái răng là hết ngâm thơ nha Quát ca ca..
@ Thầy Sweety : thầy lại buòn chuyện đo nữa sao...sắp đến Tết rồi thầy ơi, gắng lên..đi dạy còn phải có duyên, xem như Sweety ko có duyên với lớp đo vậy...cô gắng lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn