Re:Thơ
Xuân về én đã gọi nhau
Em đi hái lộc qua cầu anh trao
Duyên tơ thắm đỏ hoa Đào
Trúc mai ngắm cảnh tâm giao hoa thuyền
Xuân về én đã gọi nhau
Em đi hái lộc qua cầu anh trao
Duyên tơ thắm đỏ hoa Đào
Trúc mai ngắm cảnh tâm giao hoa thuyền
xetrau1973 nói:Mong sao trong nắng maiThiên Mỹ nói:Mong sao tiếng thở dàiquexehoi nói:Chỉ cần chút nắng mai
Mùa xuân thêm ước vọng
Chỉ cần chút gió lộng
Mùa xuân sẽ nhạt phai...
Không còn bên hiên cửa
Mong sao đêm nhớ Chúa
Cho con tình không phai !
Tay trong tay hái lộc
Mong sao trên mái tóc
Hoa nắng cười lung linh...
Người ta lại bỏ con rồi....Chúa ơi!!!!!
Re:Thơ
@ chị Cat : những ngày này em bó tay không đi đâu được hết, nhà ông ngoại nhiều việc mà nhiều khách ( hu hu hu hu ) ...để mùng 2,3 gì đó em qua phụ chị dọn sạch cái tủ lạnh nghen, hí hí ..moaz mozzz bé Su nhen chị..
Chúc bác Quế năm mới vui vẻ , nhiều sức khoẻ và nhiều tiếng cười ...về quê thượng lộ bình an nhen bác
@ chị Cat : những ngày này em bó tay không đi đâu được hết, nhà ông ngoại nhiều việc mà nhiều khách ( hu hu hu hu ) ...để mùng 2,3 gì đó em qua phụ chị dọn sạch cái tủ lạnh nghen, hí hí ..moaz mozzz bé Su nhen chị..
Chúc bác Quế năm mới vui vẻ , nhiều sức khoẻ và nhiều tiếng cười ...về quê thượng lộ bình an nhen bác
Re:Thơ
@T.ran : đi xuyên Việt vui hông anh? Lái xe căng thẳng ko nghỉ ngơi đêm khuya mò mẫm lên đây làm gì trời
@ Quát ca caaaaaaaaaaaaaaa : đỡ bệnh rồi hả ca ca? Nhưng bệnh cảm sốt ah? Hay sốt rét ah ..làm mọi ng tìm gần chết , tưởng đi lạc chứ..
Muội làm thư pháp xong rồi, cám ơn Quát ca
@T.ran : đi xuyên Việt vui hông anh? Lái xe căng thẳng ko nghỉ ngơi đêm khuya mò mẫm lên đây làm gì trời
@ Quát ca caaaaaaaaaaaaaaa : đỡ bệnh rồi hả ca ca? Nhưng bệnh cảm sốt ah? Hay sốt rét ah ..làm mọi ng tìm gần chết , tưởng đi lạc chứ..
Muội làm thư pháp xong rồi, cám ơn Quát ca
Re:Thơ
Sau khi làm bài thơ này thì em ngã bệnh,khỏang ngày 20 tết âm lịch đi ngang qua cầu Câu Lâu thấy cảnh đẹp,nhưng nghe cái tích Cầu Câu Lâu ,ở Quãng Nam thì bất giác thấy hoài cảm mà làm bài thơ ở nhiều thể
P/s Ở chổ em ở thì cứ post môt bài thì cứ 10 phút sau mới kết nối 3g hay wifi được ,Hải Phòng sóng yếu quá
Lục bát:
Chiều qua mấy nhịp Câu Lâu
Tà dương khói phủ âu sầu trong sương
Đa tình hoài cổ vấn vương
Chạnh lòng một khúc tiêu tương đất trời
Sau khi làm bài thơ này thì em ngã bệnh,khỏang ngày 20 tết âm lịch đi ngang qua cầu Câu Lâu thấy cảnh đẹp,nhưng nghe cái tích Cầu Câu Lâu ,ở Quãng Nam thì bất giác thấy hoài cảm mà làm bài thơ ở nhiều thể
P/s Ở chổ em ở thì cứ post môt bài thì cứ 10 phút sau mới kết nối 3g hay wifi được ,Hải Phòng sóng yếu quá
Lục bát:
Chiều qua mấy nhịp Câu Lâu
Tà dương khói phủ âu sầu trong sương
Đa tình hoài cổ vấn vương
Chạnh lòng một khúc tiêu tương đất trời
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ
Lộc vừng ơi là lv à , sao mà nhõng nhẽo spam hoài vậy , Quát ca buồn lắm biết ko
Lộc vừng ơi là lv à , sao mà nhõng nhẽo spam hoài vậy , Quát ca buồn lắm biết ko
Lộc vừng nói:Ghét.. topic thơ có 3 bạn nữ phải được ưu tiên lên hàng đầu , đằng này dìm 3 nữ xuống tận đáy, mà mình là tận tận cùng của cái đáy đó , hẩm hiu dễ sợ , sao ko cho ku Long xuống đáy đi..thôi LV ko cần nhớ nữa nhé Mon nhé.. ..