Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

@LV: E hèm...:D Làm quá ổng chạy mất dép nữa giờ :D

@Ewash: Chào mừng Quất huynh quay trở lại
033102flo_1_prv.gif
Mong bác khỏe hẳn về đây chiến với em nhé! Kịp không ta? Sáng thứ 7 em bay rồi...

Lộc vừng nói:
@ Quát ca caaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa: đỡ bệnh rồi hả ca ca? Nhưng bệnh cảm sốt ah? Hay sốt rét ah:cool: ..làm mọi ng tìm gần chết :mad: , tưởng đi lạc chứ..
 
Hạng C
30/6/08
656
0
16
49
TPHCM
nhavui.com.vn
Re:Thơ

Mấy hôm nay lubu, dưng vẫn theo dõi các bác luôn. Góp vui tí :
.....................................
Xuân gần lộc mới cuối đông
Nắng bay qua phố, nắng hồng trên môi
Gió tan vào vào tóc em trôi
Tình anh như đã đâm chồi sớm nay
......................................................
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Bác ewash giữ sức khoẻ nhé ! Bác đi lại quá nhiều vì toàn đi ngược chiều nhau ko !

Cẩn thận lái xe nha bác !
 
Hạng B2
3/5/11
312
30
28
Re:Thơ

Lâu lâu đọc lại một bài thơ hay .

Chợt nhớ tên anh - Nguyễn Hoàng

Đưa em về bên giấc mơ xanh
Khờ dại thế, cỏ vẫn xanh màu cỏ.
Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
Cuối con đường mưa trắng không em?
Mưa xuân quên làn tóc em bay,
Đừng ướp mật cho những lời gian dối.
Nỗi buồn không tên nỗi buồn mắc tội
Thánh ca làm thương nhớ nỗi rêu phong.
Không còn màu xanh, chỉ còn mình anh
Vi vút bóng đổ dài loang loáng ướt
Câu thơ không tên câu thơ bất diệt.
Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
Em không về phố vẫn như xưa.
Bàng đỏ lá như mùa xuân vẫn thế
Viễn xứ xa xôi em như là có thể
Có thể về, có thể sẽ ra đi.
Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
Hãy để gió ru em vào cõi mù.
Giấc mơ xanh, giấc mơ xanh đến thế
Có khi nào em chợt nhớ tên anh?
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

@ ku Long : có ai làm gì đâu mà Quát ca buồn chứ?:cool: Gặp mọi ng vui hổng hết mà buồn gì.:D:D.toàn đoán mò..mà nhõng nhẽo hồi nào:mad: , ngoài spam ra vẫn làm
Thơ nhá nhá:)
@ Hối huynh : LV cám ơn huynh nhiều nhiều, nhận tấm lòng xem như đã nhận bánh tét heng..Chúc huynh và gia đình ăn tết vui vẻ nhé..

Khổ quá ghê đi á !!!!!!!! Ko nói thì nghĩ bạn LV giận, bạn LV nói thì bảo nhõng nhẽo, chẳng hiểu phải thế nào..nhưng nói cũng gần đúng:D:D , há há..
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Bài thơ hay quá anh
nắng nói:
Lâu lâu đọc lại một bài thơ hay .

Chợt nhớ tên anh - Nguyễn Hoàng

Đưa em về bên giấc mơ xanh
Khờ dại thế, cỏ vẫn xanh màu cỏ.
Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
Cuối con đường mưa trắng không em?
Mưa xuân quên làn tóc em bay,
Đừng ướp mật cho những lời gian dối.
Nỗi buồn không tên nỗi buồn mắc tội
Thánh ca làm thương nhớ nỗi rêu phong.
Không còn màu xanh, chỉ còn mình anh
Vi vút bóng đổ dài loang loáng ướt
Câu thơ không tên câu thơ bất diệt.
Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
Em không về phố vẫn như xưa.
Bàng đỏ lá như mùa xuân vẫn thế
Viễn xứ xa xôi em như là có thể
Có thể về, có thể sẽ ra đi.
Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
Hãy để gió ru em vào cõi mù.
Giấc mơ xanh, giấc mơ xanh đến thế
Có khi nào em chợt nhớ tên anh?
 
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Thơ bác Nắng hay quá ợ!

Chàng Quất giữ gìn sức khoẻ nha bác!!!