Re:Thơ
@Bác Quất: Bác tới đó uống cafe đi. Quán này em tên gì quên mất rồi. Nguyên cái bờ sông cạnh cầu Sông Hàn có mỗi cái quán đó, nhìn rất độc. Em nghe nói quán này của Kỳ Duyên. Hình này em chụp cách đây cây vài tháng...
Chính xác là khi nào bác về vậy?
@Bác Quất: Bác tới đó uống cafe đi. Quán này em tên gì quên mất rồi. Nguyên cái bờ sông cạnh cầu Sông Hàn có mỗi cái quán đó, nhìn rất độc. Em nghe nói quán này của Kỳ Duyên. Hình này em chụp cách đây cây vài tháng...
Chính xác là khi nào bác về vậy?
ewash nói:Ngay chóc rồi báchtdes nói:Khuyến mãi tặng kèm bài thơ
ewash nói:Sông Hàn như chở mùa xuân
Tha nhân gặp lại những lần thăm nhau
Trong sương thấp thóang thuyền câu
Bên bờ hoa nỡ mấy câu xuân tình
Đến Đà Nẵng chiều 26 tết
Re:Thơ
Dạ em uống rồi ,quán này ngày xưa tên là Cung Đình,giờ là Centary nhưng của ai thì em ko biết,dạ lịch em thì tối 28 về tới SG bác ạ
Dạ em uống rồi ,quán này ngày xưa tên là Cung Đình,giờ là Centary nhưng của ai thì em ko biết,dạ lịch em thì tối 28 về tới SG bác ạ
htdes nói:@Bác Quất: Bác tới đó uống cafe đi. Quán này em tên gì quên mất rồi. Nguyên cái bờ sông cạnh cầu Sông Hàn có mỗi cái quán đó, nhìn rất độc. Em nghe nói quán này của Kỳ Duyên. Hình này em chụp cách đây cây vài tháng...
Chính xác là khi nào bác về vậy?
ewash nói:Ngay chóc rồi báchtdes nói:Khuyến mãi tặng kèm bài thơ
ewash nói:Sông Hàn như chở mùa xuân
Tha nhân gặp lại những lần thăm nhau
Trong sương thấp thóang thuyền câu
Bên bờ hoa nỡ mấy câu xuân tình
Đến Đà Nẵng chiều 26 tết
Re:Thơ
[font="times new roman,times"]Anh chỉ ước là chiếc ly vững chải[/font]
[font="times new roman,times"]Chứa chỉ em, cafe nước đầu[/font]
[font="times new roman,times"]Giữ thật chặt không cho đường đá[/font]
[font="times new roman,times"]Giữ y nguyên, tinh khiết vị em[/font]
[font="times new roman,times"]Yêu em lắm dẫu cà phê đắng[/font]
[font="times new roman,times"]Đắng đôi môi nhưng ngọt dịu lòng[/font]
[font="times new roman,times"]Cho năm tháng có đi thật chóng[/font]
[font="times new roman,times"]Anh yêu em, yêu mãi tình đầu!
[/font]
[font="times new roman,times"]Anh chỉ ước là chiếc ly vững chải[/font]
[font="times new roman,times"]Chứa chỉ em, cafe nước đầu[/font]
[font="times new roman,times"]Giữ thật chặt không cho đường đá[/font]
[font="times new roman,times"]Giữ y nguyên, tinh khiết vị em[/font]
[font="times new roman,times"]Yêu em lắm dẫu cà phê đắng[/font]
[font="times new roman,times"]Đắng đôi môi nhưng ngọt dịu lòng[/font]
[font="times new roman,times"]Cho năm tháng có đi thật chóng[/font]
[font="times new roman,times"]Anh yêu em, yêu mãi tình đầu!
wetcat nói:Cafe nước đầu..
Những lúc buồn anh có đến được với em không, hay chỉ có những giọt buồn rơi vào quên lãng, ta chẳng còn bên nhau, em chỉ có những trang thơ, để in hình bóng anh và tâm trạng mình vào đó. Người ta bảo, yêu thương khi chia tay thường đau khổ, đàn bà như em sẽ khóc khôn nguôi và đàn ông như anh sẽ mỉm cười..thật vô nghĩa, phải không? Anh biết đấy, em nhặt được từ anh một vài thứ anh để lại, tình yêu và sự tin tưởng anh chưa kịp lấy, ra đi vội vàng. Sau mỗi cuộc tình, cho dù anh và em hay với bất cứ ai.. khi anh đi ra, không bằng cách ngọt ngào như khi anh đi vào trái tim họ, anh vô tình để mất nhiều hơn một thứ, ngoài yêu bởi anh biết đấy hạnh phúc còn đến từ đâu?
Anh bảo, anh từng trải, đậm, ấm.. như giọt café đang rơi kia, đủ hiểu để nói cho em nghe cảm nhận về cuộc sống, về hương vị cuộc đời, những thứ như café, đậm đà, thơm, ngọt ngào .. mà anh đang pha chế. Nhưng cũng như khi anh đi, em chỉ thấy vị đắng, café không pha, không đường, không sữa. Nhưng vẫn còn cảm nhận của riêng em, vẫn thấy một màu của café, như thấy anh, như hương vị của đàn ông, những gã trai vẫn đang còn vợ..
Em buồn, mỗi khi buồn em nhấm nháp café thay vì nốc cạn những ly rượu để say hơn. Em chọn một góc phố, đủ ánh sáng của đèn đêm, đủ tôn lên vẻ đẹp của đàn bà cô đơn, nhưng kiêu hãnh, để suy tư, không ánh nhìn lả lơi, đủ che đi khoảng trống sau ánh nhìn xa xăm và nụ cười lôi cuốn nhưng gượng gạo, cũng đủ che giấu lòng mình.. em có còn yêu anh và cần anh?
Người ta bảo, đàn ông có vợ thường hấp dẫn phụ nữ, như em, được thu hút bởi anh? Như chia tay, kẻ ở người đi chẳng bao giờ nghĩ về nhau thật tốt..nhưng khi anh đi, em cần nhiều thứ như café để hiểu cuộc đời, thật chất, hiện thực, như café nước đầu, không bao giờ chế lại lần hai, tình yêu đến sau.. thứ tình yêu nhạt nhẽo vô vị.....
Re:Thơ
E thích bài này..
E thích bài này..
htdes nói:[font="times new roman,times"]Anh chỉ ước là chiếc ly vững chải[/font]
[font="times new roman,times"]Chứa chỉ em, cafe nước đầu[/font]
[font="times new roman,times"]Giữ thật chặt không cho đường đá[/font]
[font="times new roman,times"]Giữ y nguyên, tinh khiết vị em[/font]
[font="times new roman,times"]Yêu em lắm dẫu cà phê đắng[/font]
[font="times new roman,times"]Đắng đôi môi nhưng ngọt dịu lòng[/font]
[font="times new roman,times"]Cho năm tháng có đi thật chóng[/font]
[font="times new roman,times"]Anh yêu em, yêu mãi tình đầu![/font]
Re:Thơ
Bác/mợ nào đang buồn thì vào đây xem ảnh..cho buồn chết luôn
:
Bình minh, hoàng hôn, biển & sông
Hoa tết xấu quắc (em nói của em thôi nha )
Bác/mợ nào đang buồn thì vào đây xem ảnh..cho buồn chết luôn
Bình minh, hoàng hôn, biển & sông
Hoa tết xấu quắc (em nói của em thôi nha )
Last edited by a moderator:
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ
Buồn quá các Bác ơi !
Hôm nay em hỏi anh , bao nhiêu tiền thì mua đc mùa xuân đối với anh ?
Nghe mà chạnh lòng bồi hồi quá các Bác ạ , đã 8 năm rồi em cố gắng phấn đấu học tập củng như đi làm nhưng cứ mổi độ xuân sang là lòng buồn mang mác , chã mong xuân đến chỉ mong xuân hảy lướt qua thật nhanh !
Em cô đơn đêm giao thừa
Lặng lẽ ngày mùng 1 tết
Buồn tẻ cho ngày mùng 2
Và ngây ngô đếm từng ngày xuân quá
Mẹ ơi ! Quê hơng ơi , người yêu ơi , có ai hiểu nổi lòng của Long !
Buồn quá các Bác ơi !
Hôm nay em hỏi anh , bao nhiêu tiền thì mua đc mùa xuân đối với anh ?
Nghe mà chạnh lòng bồi hồi quá các Bác ạ , đã 8 năm rồi em cố gắng phấn đấu học tập củng như đi làm nhưng cứ mổi độ xuân sang là lòng buồn mang mác , chã mong xuân đến chỉ mong xuân hảy lướt qua thật nhanh !
Em cô đơn đêm giao thừa
Lặng lẽ ngày mùng 1 tết
Buồn tẻ cho ngày mùng 2
Và ngây ngô đếm từng ngày xuân quá
Mẹ ơi ! Quê hơng ơi , người yêu ơi , có ai hiểu nổi lòng của Long !
Last edited by a moderator:
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ
Chúc mừng T.Ran
Năm mới có đt mới sài roài
Chúc mừng T.Ran
Năm mới có đt mới sài roài
T.ran nói:Htdes: bắt đền ông, đang gọi LV, hết pin, đem vô nhà hàng charging, ông sms...
Đang nhậu, bay qua reply, nhân viên bưng mâm ngang, vướng dây, đá bể tành bang B.B 9860... Hix... Cả 2 nhìn nhau cười trừ...hix...
Giờ dùng tạm Nokia cùi lúi...
Re:Thơ
Long à!!! Mỗi người một hoàn cảnh , một số phận .. Tết là ngày sum vầy gia đình , biết là sẽ cô đơn, sẽ tủi thân , sẽ lạc lõng, sẽ thèm muốn thế này, sẽ thèm muốn thế khác .. Nhưng nếu mình chỉ nghĩ như vậy mình sẽ ko tìm thấy được niềm vui trong ngày tết , mà mỗi ngày qua đi sẽ ko lấy lại được..
Em hãy nghĩ rằng mình vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn có sự quan tâm của mọi người, của cả bố lẫn mẹ em mặc dù cuộc sống không như những gđ khác , vẫn có tiền để đi chơi, vẫn có thể lên đây để chia sẻ, vẫn vi vu ca fe nếu em thích, em có thể tìm được niềm vui cho mình để ngày tết có ý nghĩa hơn? Thay vì ngồi đây buồn bã ...
Xung quanh em, có những người bất hạnh hơn em nhiều.... Họ cố gắng bươn chải ngày cuối cùng để có tiền mua được cặp bánh chưng , mua được một cái áo mới cho những ng thân yêu của họ , họ ko được vi vu quán cfe thay vào đó là những buổi lang thang dưới gầm cầu , những giọt nước mắt vì họ ko biết cha mẹ họ là ai , những khuôn mặt buồn bã khi ko thể mua nỗi cho con mình những bộ áo mới, những ông bà già phải đón tết lặng lẽ trong viện dưỡng lão... Và đâu đó biết đâu những thiên thần bé nhỏ đang bị vứt bỏ..những ước mơ nhỏ nhoi được binh thường như bao trẻ khác
Hãy vui và cám ơn bố mẹ đã cho ta có mặt trên đời này với cơ thể lành lặn
Hãy hạnh phúc vì mình lao động dựa trên chính sức khoẻ trí óc của mình
Hãy vững tin vì xung quanh mình sẵn sàng có nhiều ng sẻ chia , điều đó thật tuyệt vời phải không..
Và quan trọng đừng bao giờ để nỗi buồn xâm chiếm quá lâu , mình sẽ bỏ qua những điều ý nghĩa trong ngày hôm đó..Mình hạnh phúc hay không là do chính mình đi tìm để có nó..
Chúc em năm mới vui vẻ và hạnh phúc
Long à!!! Mỗi người một hoàn cảnh , một số phận .. Tết là ngày sum vầy gia đình , biết là sẽ cô đơn, sẽ tủi thân , sẽ lạc lõng, sẽ thèm muốn thế này, sẽ thèm muốn thế khác .. Nhưng nếu mình chỉ nghĩ như vậy mình sẽ ko tìm thấy được niềm vui trong ngày tết , mà mỗi ngày qua đi sẽ ko lấy lại được..
Em hãy nghĩ rằng mình vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn có sự quan tâm của mọi người, của cả bố lẫn mẹ em mặc dù cuộc sống không như những gđ khác , vẫn có tiền để đi chơi, vẫn có thể lên đây để chia sẻ, vẫn vi vu ca fe nếu em thích, em có thể tìm được niềm vui cho mình để ngày tết có ý nghĩa hơn? Thay vì ngồi đây buồn bã ...
Xung quanh em, có những người bất hạnh hơn em nhiều.... Họ cố gắng bươn chải ngày cuối cùng để có tiền mua được cặp bánh chưng , mua được một cái áo mới cho những ng thân yêu của họ , họ ko được vi vu quán cfe thay vào đó là những buổi lang thang dưới gầm cầu , những giọt nước mắt vì họ ko biết cha mẹ họ là ai , những khuôn mặt buồn bã khi ko thể mua nỗi cho con mình những bộ áo mới, những ông bà già phải đón tết lặng lẽ trong viện dưỡng lão... Và đâu đó biết đâu những thiên thần bé nhỏ đang bị vứt bỏ..những ước mơ nhỏ nhoi được binh thường như bao trẻ khác
Hãy vui và cám ơn bố mẹ đã cho ta có mặt trên đời này với cơ thể lành lặn
Hãy hạnh phúc vì mình lao động dựa trên chính sức khoẻ trí óc của mình
Hãy vững tin vì xung quanh mình sẵn sàng có nhiều ng sẻ chia , điều đó thật tuyệt vời phải không..
Và quan trọng đừng bao giờ để nỗi buồn xâm chiếm quá lâu , mình sẽ bỏ qua những điều ý nghĩa trong ngày hôm đó..Mình hạnh phúc hay không là do chính mình đi tìm để có nó..
Chúc em năm mới vui vẻ và hạnh phúc