Hạng B2
27/6/12
174
31
28
Re:Thơ

@Long:
Chị Lộc Vừng đã nói rất hay rồi nên anh chẳng biết chia sẻ gì thêm nữa. Vừa rồi bạn anh có share ở trên facebook một video clip rất hay, về anh chàng người Úc Nick Vujicic, không có cả tay cả chân. Link của nó ở đây, em xem cai Inspiration at its finest clip, còn nếu không em lên goole tìm theo tên anh này
http://www.facebook.com/p...70060006938?ref=stream
Chúc em năm mới ..thắng lợi mới
080402cool_prv.gif

Xo ri đã xìpam vào thớt của các bác các mợ nhé :). Chúc xóm thơ sang năm mới càng nhiều thơ để em thình thoảng đọc ké
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

@Goét: ...hiểu luôn he he :D

Dày đời nhể Goét yêu !!!:D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tết về ghé lại xóm thơ
Được tin xuân ý mong chờ nôn nao
Đất trời trẩy hội xôn xao
Quán thơ xin gửi mấy lời chào xuân
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đi xa nhớ tết Sài Gòn
Đường hoa Nguyễn Huệ có còn đợi ai
Xin xuân chớ vội phôi phai
Ba mươi về vội hát bài thơ xuân
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Hôm nay " long thể" muội bất an nên đừng ai chọc điên muội nhé..:D:D:D.....
Thôinghỉ.,

Chúc mọi người ngủ ngon
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tối lữa tắt đèn cẩn thận nha
Lộc Vừng Wetcat nổi tam bành
Ba chân bốn cẳng đều chạy trốn
Vườn xuân cũng tịt tiếng yến oanh

Hi hi có Siêu trêu ghẹo 2 Diva của thơ quán đây
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

T.ran;) không có kiểu đáp trả phái đẹp,

nên mặc dù ko ưa bài văn Goét yêu mới nhất,

nhưng vẫn tặng các cô nàng 1 bài :D(hồi chiều hứa với lòng lo làm ăn, ko vô Thơ, nhưng bj cracked phone, rầu quá, phá lời hứa...lèo ).

"...
Em,

nóng hổi tình tui dang dang dở dở...

Giống ngựa tung vó dày xéo cỏ phương nam, áp tràn thác ngăn dòng chảy phương bắc, chặn gió cay xé khô cằn phía tây...

...ngăn bão dữ phương đông hung bạo !

Tình tui chỉ như cọng tơ mỏng mênh mang, không nặng nề như tính trai khí phách, không hùng dũng như tứ phía há anh hào !

Tình tui mong manh,

và dễ vỡ lắm ...!!!

Phận nam nhi đại trượng phu, lấy mây gió làm mái ấm, xem cây cỏ làm đồng hành với tấm thân, xa lộ thênh thang là tri kỷ...

Vậy vẫn nhẹ tênh !

nhìn đời bằng vung tay vẫy, nghe thế thái bằng hố nước sâu...

nhưng khi yêu,
...

cũng chỉ là cánh hoa bên vệ đường sỏi đá, chỉ là sương sa đáy suối cạn khô, là hạt bụi mờ trong cơn bão tố...

...
Há chăng em đem âu sầu, chăng bẫy chim trời phá thi nhân. Mang tội lỗi hung tàn, mang lòng kiêu hãnh, mang nông nỗi thói đời để so bì tình yêu kia dang dở ?!

Tình tôi đáng tội lắm vậy sao ?!!

...
Ôi, nếu có thiên la địa võng, nếu có trận càn khôn, thì tui đã trốn trong đó rồi, lầm lũi như kẻ sĩ, nuốt uất ngược vào trong...

Há chăng em, người làm trái tim bao kẻ tan vỡ...!
...
chỉ có tui, không tan vỡ, nhưng đã bị hoá kiếp thành bụi tro mất rồi...!!!"

...
:D:D:D
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Báo cáo tỷ tỷ em xin nghe ạ !
Chỉ cần tết tỷ tỷ lì xì cho em là em vui ạ :D:D
@ Các Huynh / Tỷ em bắt đầu nhận lì xì từ ngày mùn 1 tết ạ :D:D
Lộc vừng nói:
Long à!!! Mỗi người một hoàn cảnh , một số phận .. Tết là ngày sum vầy gia đình , biết là sẽ cô đơn, sẽ tủi thân , sẽ lạc lõng, sẽ thèm muốn thế này, sẽ thèm muốn thế khác .. Nhưng nếu mình chỉ nghĩ như vậy mình sẽ ko tìm thấy được niềm vui trong ngày tết , mà mỗi ngày qua đi sẽ ko lấy lại được..

Em hãy nghĩ rằng mình vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn có sự quan tâm của mọi người, của cả bố lẫn mẹ em mặc dù cuộc sống không như những gđ khác , vẫn có tiền để đi chơi, vẫn có thể lên đây để chia sẻ, vẫn vi vu ca fe nếu em thích, em có thể tìm được niềm vui cho mình để ngày tết có ý nghĩa hơn? Thay vì ngồi đây buồn bã ...

Xung quanh em, có những người bất hạnh hơn em nhiều.... Họ cố gắng bươn chải ngày cuối cùng để có tiền mua được cặp bánh chưng , mua được một cái áo mới cho những ng thân yêu của họ , họ ko được vi vu quán cfe thay vào đó là những buổi lang thang dưới gầm cầu , những giọt nước mắt vì họ ko biết cha mẹ họ là ai , những khuôn mặt buồn bã khi ko thể mua nỗi cho con mình những bộ áo mới, những ông bà già phải đón tết lặng lẽ trong viện dưỡng lão... Và đâu đó biết đâu những thiên thần bé nhỏ đang bị vứt bỏ..những ước mơ nhỏ nhoi được binh thường như bao trẻ khác

Hãy vui và cám ơn bố mẹ đã cho ta có mặt trên đời này với cơ thể lành lặn
Hãy hạnh phúc vì mình lao động dựa trên chính sức khoẻ trí óc của mình
Hãy vững tin vì xung quanh mình sẵn sàng có nhiều ng sẻ chia , điều đó thật tuyệt vời phải không..
Và quan trọng đừng bao giờ để nỗi buồn xâm chiếm quá lâu , mình sẽ bỏ qua những điều ý nghĩa trong ngày hôm đó..Mình hạnh phúc hay không là do chính mình đi tìm để có nó..

Chúc em năm mới vui vẻ và hạnh phúc