Re:Thơ
Nắng tươi ban sáng- rán ban ngày
Lạnh lẽo hừng đông- rét tối mai
Trời Nam trong vắt mây đi vắng
À thế ra Xuân đến đất này!
Nắng tươi ban sáng- rán ban ngày
Lạnh lẽo hừng đông- rét tối mai
Trời Nam trong vắt mây đi vắng
À thế ra Xuân đến đất này!
Re:Thơ
Cây nêu treo đối - ủa à tết
Lì xì bao đỏ đợi điềm hên
Trong nhà ngủ quả vừa đủ khấn
Mâm trà khay rượu ấy xuân lên
Cây nêu treo đối - ủa à tết
Lì xì bao đỏ đợi điềm hên
Trong nhà ngủ quả vừa đủ khấn
Mâm trà khay rượu ấy xuân lên
xetrau1973 nói:Nắng tươi ban sáng- rán ban ngày
Lạnh lẽo hừng đông- rét tối mai
Trời Nam trong vắt mây đi vắng
À thế ra Xuân đến đất này!
Re:Thơ
Ai bảo Tết là chúc Xuân nhau
Tớ bảo Xuân vui lúc nháo nhào
Hai ba đưa Táo vào hai chín
Thiên hạ sắm sanh trả thấp cao
Rộn ràng í ới tiếng nhỏ to
Nhộn nhịp xe hơi lẫn xe đò
Hoa nhảy công nông vào phố thị
Trái chín miệt vườn trải kinh đô
Người người lớp lớp trải bạt ra
Cửa hiệu, vỉa hè xếp thả ga
Ê hề sản vật cho ngày Tết
Lo chẳng tiền mua, chả hết quà!
Ông bà, con cháu siêng thiệt nha
Suốt năm biền biệt suối sông xa
Giáp niên xả nước non lênh láng
Nhăn mặt, chổng phao lau cái nhà
Tết Việt ta nên tính thế này
Tết tự hai mấy tới mùng hai
Mùng 3 mùng 4, 5 với sáu
Tết bận chơi xa hết cả hay!
Ai bảo Tết là chúc Xuân nhau
Tớ bảo Xuân vui lúc nháo nhào
Hai ba đưa Táo vào hai chín
Thiên hạ sắm sanh trả thấp cao
Rộn ràng í ới tiếng nhỏ to
Nhộn nhịp xe hơi lẫn xe đò
Hoa nhảy công nông vào phố thị
Trái chín miệt vườn trải kinh đô
Người người lớp lớp trải bạt ra
Cửa hiệu, vỉa hè xếp thả ga
Ê hề sản vật cho ngày Tết
Lo chẳng tiền mua, chả hết quà!
Ông bà, con cháu siêng thiệt nha
Suốt năm biền biệt suối sông xa
Giáp niên xả nước non lênh láng
Nhăn mặt, chổng phao lau cái nhà
Tết Việt ta nên tính thế này
Tết tự hai mấy tới mùng hai
Mùng 3 mùng 4, 5 với sáu
Tết bận chơi xa hết cả hay!
Last edited by a moderator:
Re:Thơ
Câu tài, câu vận chứ đi đâu
Tết đến nằm không thành bất hiếu
Mợ cả véo ngang, mợ kế rầu!
Mấy hôm rồi cụ Hối đi câuewash nói:Mấy hôm không thấy Hối huynh
Vui buồn không biết một mình đi đâu
Nhớ huynh lên đứng cao lâu
Bóng tăm biền biệt trời sâu bễ dài
Câu tài, câu vận chứ đi đâu
Tết đến nằm không thành bất hiếu
Mợ cả véo ngang, mợ kế rầu!
Re:Thơ
Tết đến xuân sang lộc đầy nhà
Dồi dào sức khoẻ kính vạn hoa
Tiền tài nhân nghĩa phong gia tiến
Vạn sự an khang vẹn nhân hoà !!
Văn thơ xuất bút tình hữu cảnh
Ăn xong ,Tí làm tiếp, muội chưa nghĩ ra nữa vì đói quá, hí hí...




Còn 1 ngày nữa là đón giao thừa rồi , mà sao vẫn chưa thấy mùa xuân đâu hết????
Dồi dào sức khoẻ kính vạn hoa
Tiền tài nhân nghĩa phong gia tiến
Vạn sự an khang vẹn nhân hoà !!
Văn thơ xuất bút tình hữu cảnh
Ăn xong ,Tí làm tiếp, muội chưa nghĩ ra nữa vì đói quá, hí hí...
Còn 1 ngày nữa là đón giao thừa rồi , mà sao vẫn chưa thấy mùa xuân đâu hết????