Chờ đá bóng xong (Chủ Nhật này) mình rút nha các Bac. Mọi việc chuẩn bị ok rồi
Em xóa bớt mấy bài không liên quan, tập trung chuyên môn thôi.
Em xóa bớt mấy bài không liên quan, tập trung chuyên môn thôi.
KHỞI ĐỘNG LẠI CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ .... XẢ THOAI CÁC BÁCbabydriver nói:Được nghỉ ba ngày, 6 - 7 - CN, tương đối đủ làm một chuyến đi. Các Bac có kế hoạch gì chưa ?
Chương trình tạm của em, hội đủ điều kiện thì chơi
.....
- Thứ 6 (ngày Giỗ Tổ) / Sài Gòn _ chùa Di Đà Bảo Lộc : 200km
+ 6g sáng xuất phát từ Metro Quận 2
+ Khoảng 11g tới chùa Di Đà.
+ 12g : Ăn trưa (dĩ nhiên là chay )
+ 15g : giao lưu đá bóng với các chú tập sinh trong chùa (mấy lần lên em thấy đá xung lắm).
+ 18g : Lại chay
+ 20g : tùy theo tình hình, xem có thể lửa trại đá chai gì không
- Thứ 7/ Bảo Lộc _ Phan Thiết (theo ngã đèo Gia Bắc) : 90km
+ 8g : ăn sáng chay
+ 9g : xuống thác chơi, phía sau chùa, khoảng 1,5km.
+ 11g : xuất phát đi Phan Thiết.
+ 12g : Ăn trưa ở Bảo Lộc (có tiệm cơm Thuận Thành ngon, rẻ, đông)
+15g : Tới Phan Thiết (đang định nghỉ lại khu du lịch Song Hiền. Từ Hòn Rơm vào khoảng 3km, yên tĩnh, riêng tư không sang trọng)
+ 16g : Tắm biển.
+ 18g : Làm cái hát hò, vui chơi, ăn uống ngoài biển (amply, đàn hát live cho vui)
- Chủ Nhật : Phan Thiết _ Sài Gòn : 200km
+ 8g : Ăn sáng. Tắm biển.
+ 11g : Ăn trưa
+ 15g : Về lại Sài Gòn.
Chương trình có đủ : lên đèo, xuống thác, tắm biển....chắc là ổn Chi phí chắc cũng không nhiều, Fiat mà
NỊ có đi hun????xekovn1984 nói:Leviet cứ chơi đi. Fiat đi đêm chỉ sợ đèn yếu với hay hỏng dọc đường thôi chứ ngoài ra rất tốt.