Đúng như các bác có ý kiến, em đã có lần thứ 3 diện kiến Mợ Pin.
Số là lần thứ 2 bị PAN, do bình hết điện trong khi xạc vẫn tốt, em thay quách bình khác, mất công Mợ Pin khệ nệ bê đến, vất vả không kể xiết.
Rồi hình như có duyên, lần thứ 3 em lại bị 1 phát giữa ngã tư giờ tan tầm. Kẹt xe ăn chửi quá. Thế là Mợ lại lặn lội chen dòng đời ngược xuôi đến bên em
Thân gái dặm trường, Bình điện, máy xạc kích, dây đấu nối, thùng dụng cụ đồ nghề lỉnh kỉnh nặng ngót tạ. Bác đưa em 1 bình mới khác để có thể chạy ngay. Cảm kích vô cùng.
Giờ em đã đưa xe vô xưởng bác Sơn Autovn và đang đặt thay một bộ phận nhỏ là hết bệnh.
Qua đây em thấy dù việc gặp Mợ là ước ao của nhiều anh em , nhưng chắc chắn không ai ước ao trong tình huống dư lày.
Cám ơn Mợ nhá
Số là lần thứ 2 bị PAN, do bình hết điện trong khi xạc vẫn tốt, em thay quách bình khác, mất công Mợ Pin khệ nệ bê đến, vất vả không kể xiết.
Rồi hình như có duyên, lần thứ 3 em lại bị 1 phát giữa ngã tư giờ tan tầm. Kẹt xe ăn chửi quá. Thế là Mợ lại lặn lội chen dòng đời ngược xuôi đến bên em
Thân gái dặm trường, Bình điện, máy xạc kích, dây đấu nối, thùng dụng cụ đồ nghề lỉnh kỉnh nặng ngót tạ. Bác đưa em 1 bình mới khác để có thể chạy ngay. Cảm kích vô cùng.
Giờ em đã đưa xe vô xưởng bác Sơn Autovn và đang đặt thay một bộ phận nhỏ là hết bệnh.
Qua đây em thấy dù việc gặp Mợ là ước ao của nhiều anh em , nhưng chắc chắn không ai ước ao trong tình huống dư lày.
Cám ơn Mợ nhá
Chúc bác lần này trị được dứt bệnh cho cô vợ 2 đỏng đảnh nhé !
caothu nói:Đúng như các bác có ý kiến, em đã có lần thứ 3 diện kiến Mợ Pin.
Số là lần thứ 2 bị PAN, do bình hết điện trong khi xạc vẫn tốt, em thay quách bình khác, mất công Mợ Pin khệ nệ bê đến, vất vả không kể xiết.
Rồi hình như có duyên, lần thứ 3 em lại bị 1 phát giữa ngã tư giờ tan tầm. Kẹt xe ăn chửi quá. Thế là Mợ lại lặn lội chen dòng đời ngược xuôi đến bên em
Thân gái dặm trường, Bình điện, máy xạc kích, dây đấu nối, thùng dụng cụ đồ nghề lỉnh kỉnh nặng ngót tạ. Bác đưa em 1 bình mới khác để có thể chạy ngay. Cảm kích vô cùng.
Giờ em đã đưa xe vô xưởng bác Sơn Autovn và đang đặt thay một bộ phận nhỏ là hết bệnh.
Qua đây em thấy dù việc gặp Mợ là ước ao của nhiều anh em , nhưng chắc chắn không ai ước ao trong tình huống dư lày.
Cám ơn Mợ nhá
Chi Hội Trưởng P.O.C
Hôm qua sinh nhật OS, em có đạo diễn được mấy tấm hình cho Mợ Pin, Bác cho em xin số cầm tay để em gửi tặng Mợ. Tks Bác nhiều nhiều
bslainon nói:mợ PIN dạo này hot quá!