Hạng C
thang455411 nói:
Vote cho pác chủ thớt, chắc pác cũng có "lai lịch " ở Ba Hòn nhỉ
Hiện giờ là "công dân chính thức" không phải phó thường dân.
Không có gì hối tiếc những tháng năm tuổi thanh xuân gian khổ nhưng ... "đẹp".
" Chỉ tiếc là không còn được phục vụ tổ quốc và nhân dân được nhiều hơn"
:D :D :D
 
Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
viet xuan nói:
thang455411 nói:
Vote cho pác chủ thớt, chắc pác cũng có "lai lịch " ở Ba Hòn nhỉ
Hiện giờ là "công dân chính thức" không phải phó thường dân.
Không có gì hối tiếc những tháng năm tuổi thanh xuân gian khổ nhưng ... "đẹp".
" Chỉ tiếc là không còn được phục vụ tổ quốc và nhân dân được nhiều hơn"
:D :D :D
Em dự là pác tham gia Kháng chiến và bây giờ đã hưu nhỉ. Mà chắc lúc trước lại tham gia mảng Báo chí thì phải.
 
Hạng C
thang455411 nói:
viet xuan nói:
thang455411 nói:
Vote cho pác chủ thớt, chắc pác cũng có "lai lịch " ở Ba Hòn nhỉ
Hiện giờ là "công dân chính thức" không phải phó thường dân.
Không có gì hối tiếc những tháng năm tuổi thanh xuân gian khổ nhưng ... "đẹp".
" Chỉ tiếc là không còn được phục vụ tổ quốc và nhân dân được nhiều hơn"
:D :D :D
Em dự là pác tham gia Kháng chiến và bây giờ đã hưu nhỉ. Mà chắc lúc trước lại tham gia mảng Báo chí thì phải.
Ngược lại bác ạ! Mình sinh trưởng ở saigon, xuất thân từ một người lính của tướng oai hùng Lê Minh Đảo, sư trưởng của sư đoàn 18 thuộc chế độ VNCH, một trong những người cuối cùng chống đỡ trong tuyệt vọng sự sụp đổ của chế độ và vẫn giữ được khí tiết của một tướng bại trận.
 
  • Like
Reactions: friendship
Hạng C
17/12/08
791
100
43
e cũng khoái bác Đ này, bác VX kể chi tiết về đời mình dc ko ạ
 
Hạng B2
6/5/11
375
30
28
Cảm ơn bác chủ nhiều. Em học được nhiều điều từ câu chuyện và cả cách kể chuyện của bác.
 
Hạng B2
18/4/09
378
398
63
Em thấy bác cũng khí tiết lắm, chúc bác luôn giữ nó theo suốt quãng đời còn lại. Đọc bài của bác hay quá.
 
Hạng C
tuannn nói:
e cũng khoái bác Đ này, bác VX kể chi tiết về đời mình dc ko ạ
Cũng chẳng có gì đặc biệt,nhưng chưa tiện bây giờ và không thích hợp ở đây,
Nhưng chắc chắc một điều rồi sẽ có một ngày, cái nhìn về cuộc nội chiến đau thương của dân tộc sẽ được soi rọi dưới cách nhìn khách quan khoa học hơn, để những nỗi đau oan khuất của hàng triệu trái tim được lắng dịu... và sức mạnh của dân tộc được nối liền và hận thù phải đầu hàng dưới sức mạnh của tình yêu.
 
  • Like
Reactions: friendship