Phần cuối: Thanh thản.
Uống nốt ngụm cafe sữa, đổ thêm 500000 tiền xăng, mình lên đường hướng về Rạch giá, từ nhà đến trạm đăng kiểm Rạch Sỏi 80km, đồng hồ chỉ 5h45, còn sớm, cứ nhẩn nha đi, buổi sáng đầu tuần thật đẹp và tâm hồn thư thái...
Đến Rạch giá 7g30 ...cũng còn sớm, ghé căng tin của Hội Văn nghệ Tỉnh ăn sáng, uống cafe nói dóc với mấy người bạn cũ.
Có mặt tại trung tâm ô tô Trường Hải lúc 8h15, mở cốp sau lấy ra một hộp các tông đựng 12 miếng bố thắng cũ có mới có, theo lời hẹn mình yêu cầu Trung tâm kiểm tra lại một lần chót về tình trạng kỹ thuật của xe, nếu cần thay bố thắng thì thay.
Nhân viên vận hành kiểm tra phanh xe trên hệ thống có bảng điện tử rất kỹ. Sau đó:
- Như vầy là đạt rồi chú, chú cứ qua đăng kiểm đi, rồi về thay cũng được, (trong hộp đựng phụ tùng còn hai cặp phanh sau và một cặp phanh trước chưa sử dụng.) hoặc lần sau trước khi đăng kiểm chú đem vào thay, bố còn xài tạm được.
- Vậy cũng được.
Chạy qua đăng kiểm. Giao giấy tờ và nộp lại 100000, mình ung dung ngồi chờ. . . sẵn sàng đón nhận mọi tình huống. Phiếu thu tiền và phiếu sửa chữa cố ý để hờ hững trước vô lăng .
Có cảm giác một cán bộ quan sát theo dõi mình, lượn qua lượn lại, mình móc trong túi ra một xấp tiền ( khoảng 5 triệu) để... mua 5 tấm vé số. Vậy sao chẳng thấy nói gì hay gợi ý gì dù mặt mình bình thản.
Việc kiểm tra xe nhanh chóng cực kỳ. Bỏ qua tất cả các khâu, hệ thống thắng chỉ kiểm một lần duy nhất, phải vậy thôi, quá ngon. Ra bắt tay nhân xe chưa kịp nói lời cảm ơn, chỉ vài phút qua nhận giấy tờ đã thấy có người đem tem ra dán, cũng không kịp cám ơn đã vội quay bước.
Chạy xe ra đầu chợ, vào một cửa hàng mua một thùng nước giải khát bò cụng 195000, quay trở lại đăng kiểm, đem ngay vào văn phòng trước sự ngỡ ngàng và tò mò của nhiều ánh mắt. Với lời tạ ơn chân thành, đại ý nhờ sự kiểm tra nghiêm túc mà mình có thể tránh được một tai họa của tương lai, chúc các anh em mạnh khỏe tiếp tục làm tốt nhiệm vụ và đây là chút quà mọn bày tỏ lòng biết ơn thật sự. Mọi người nhìn nhau có chút xúc động và chẳng ai nói nên lời ngoài câu : cám ơn chú....
Vậy là mình chạy chầm chậm ra khỏi trung tâm đăng kiểm, có cảm giác thư thái thanh sạch . . . bồi đắp lòng tin vào bản thân và cuộc sống. Chiếc xe dừng ngay tức khắc khi mình nhấn mạnh chân phanh ở một ngã tư với sự tự tin hơn trước.
Làm công dân có trách nhiệm cũng không phải dễ gì, nhưng không phải là không thể làm được. Chỉ sợ qua năm sau bác Thăng có cho mình cơ hội để làm nữa không ?
Chuyện thật 99,99%, xin đặt mình dưới sự phán xét của các bác.
Uống nốt ngụm cafe sữa, đổ thêm 500000 tiền xăng, mình lên đường hướng về Rạch giá, từ nhà đến trạm đăng kiểm Rạch Sỏi 80km, đồng hồ chỉ 5h45, còn sớm, cứ nhẩn nha đi, buổi sáng đầu tuần thật đẹp và tâm hồn thư thái...
Đến Rạch giá 7g30 ...cũng còn sớm, ghé căng tin của Hội Văn nghệ Tỉnh ăn sáng, uống cafe nói dóc với mấy người bạn cũ.
Có mặt tại trung tâm ô tô Trường Hải lúc 8h15, mở cốp sau lấy ra một hộp các tông đựng 12 miếng bố thắng cũ có mới có, theo lời hẹn mình yêu cầu Trung tâm kiểm tra lại một lần chót về tình trạng kỹ thuật của xe, nếu cần thay bố thắng thì thay.
Nhân viên vận hành kiểm tra phanh xe trên hệ thống có bảng điện tử rất kỹ. Sau đó:
- Như vầy là đạt rồi chú, chú cứ qua đăng kiểm đi, rồi về thay cũng được, (trong hộp đựng phụ tùng còn hai cặp phanh sau và một cặp phanh trước chưa sử dụng.) hoặc lần sau trước khi đăng kiểm chú đem vào thay, bố còn xài tạm được.
- Vậy cũng được.
Chạy qua đăng kiểm. Giao giấy tờ và nộp lại 100000, mình ung dung ngồi chờ. . . sẵn sàng đón nhận mọi tình huống. Phiếu thu tiền và phiếu sửa chữa cố ý để hờ hững trước vô lăng .
Có cảm giác một cán bộ quan sát theo dõi mình, lượn qua lượn lại, mình móc trong túi ra một xấp tiền ( khoảng 5 triệu) để... mua 5 tấm vé số. Vậy sao chẳng thấy nói gì hay gợi ý gì dù mặt mình bình thản.
Việc kiểm tra xe nhanh chóng cực kỳ. Bỏ qua tất cả các khâu, hệ thống thắng chỉ kiểm một lần duy nhất, phải vậy thôi, quá ngon. Ra bắt tay nhân xe chưa kịp nói lời cảm ơn, chỉ vài phút qua nhận giấy tờ đã thấy có người đem tem ra dán, cũng không kịp cám ơn đã vội quay bước.
Chạy xe ra đầu chợ, vào một cửa hàng mua một thùng nước giải khát bò cụng 195000, quay trở lại đăng kiểm, đem ngay vào văn phòng trước sự ngỡ ngàng và tò mò của nhiều ánh mắt. Với lời tạ ơn chân thành, đại ý nhờ sự kiểm tra nghiêm túc mà mình có thể tránh được một tai họa của tương lai, chúc các anh em mạnh khỏe tiếp tục làm tốt nhiệm vụ và đây là chút quà mọn bày tỏ lòng biết ơn thật sự. Mọi người nhìn nhau có chút xúc động và chẳng ai nói nên lời ngoài câu : cám ơn chú....
Vậy là mình chạy chầm chậm ra khỏi trung tâm đăng kiểm, có cảm giác thư thái thanh sạch . . . bồi đắp lòng tin vào bản thân và cuộc sống. Chiếc xe dừng ngay tức khắc khi mình nhấn mạnh chân phanh ở một ngã tư với sự tự tin hơn trước.
Làm công dân có trách nhiệm cũng không phải dễ gì, nhưng không phải là không thể làm được. Chỉ sợ qua năm sau bác Thăng có cho mình cơ hội để làm nữa không ?
Chuyện thật 99,99%, xin đặt mình dưới sự phán xét của các bác.