Rất hay nếu bác chủ chuyển đề tài thú chơi thư pháp để tán gẫu với anh em. Tự dưng mua bán trong này làm mất hình ảnh quá..
Bác này lắm tài quá,hông bít có nhìu tật hôngPHU NHÂN nói:Bác nào thích thư pháp chữ Việt, cứ mang giấy đến , lúc nổi hứng " tao nhã" thì em múa vài đường tặng anh em treo chơi cho vui. P.R chút đỉnh:Chữ em thì báo Phụ nữ Xuân đã từng mua giá 500 nghìn 2 chữ lúc vàng chỉ mới 9.5triệu![]()
Hehe, hay quá. Bác ở đâu, hôm nào gặp giao lưu nhaPHU NHÂN nói:Bác nào thích thư pháp chữ Việt, cứ mang giấy đến , lúc nổi hứng " tao nhã" thì em múa vài đường tặng anh em treo chơi cho vui. P.R chút đỉnh:Chữ em thì báo Phụ nữ Xuân đã từng mua giá 500 nghìn 2 chữ lúc vàng chỉ mới 9.5triệu![]()

Kính các bác: em có được tặng một câu " tài hoa cho lắm cho trời đất ghen" ! Trời phú cho tí đỉnh tài hoa, rồi trời lại ghen tị ! khổ thế !
@Bác Sing: em tự thấy mình TÀI quả khá nhiều mà hổng có tật gì đáng kể ngoại trừ tật ... KIÊU như Kiều (nữ )!
@ Em ở Phú Mỹ Hưng ạ!
@Bác Sing: em tự thấy mình TÀI quả khá nhiều mà hổng có tật gì đáng kể ngoại trừ tật ... KIÊU như Kiều (nữ )!
@ Em ở Phú Mỹ Hưng ạ!
Cho chị chữ Tiền vào như nước em nhé .. chi đem tặng mấy bác chơi chứng .. vì mấy bác ấy năm nay lõm quá .PHU NHÂN nói:Kính các bác: em có được tặng một câu " tài hoa cho lắm cho trời đất ghen" ! Trời phú cho tí đỉnh tài hoa, rồi trời lại ghen tị ! khổ thế !
@Bác Sing: em tự thấy mình TÀI quả khá nhiều mà hổng có tật gì đáng kể ngoại trừ tật ... KIÊU như Kiều (nữ )!![]()
@ Em ở Phú Mỹ Hưng ạ!
PHU NHÂN nói:Bác nào thích thư pháp chữ Việt, cứ mang giấy đến , lúc nổi hứng " tao nhã" thì em múa vài đường tặng anh em treo chơi cho vui. P.R chút đỉnh:Chữ em thì báo Phụ nữ Xuân đã từng mua giá 500 nghìn 2 chữ lúc vàng chỉ mới 9.5triệu![]()
Mợ đúng là tài hoa


Góp ý bác danghoa2009 tý nhe , Chữ bác khá đẹp nhưng hơi đều ( viết tay mà đều vậy cũng là quá giỏi ) Tuy có nét to nhỏ nhưng vẫn thiếu ...nhấn , nhá ...độ đậm nhạt , bay bổng ( bác viết tay nhưng ...thoáng trông gần như font vi tính )
Quan trọng Nhất là : Phàm viết và treo thư pháp phải chuẩn câu ,chữ mới đc nha Bác . Kg thể treo Phật - Tăng - Pháp đc .
Đúng phải là Phật - Pháp - Tăng Bác ạ ..... Có thể đổi thứ tự tý sẽ hoàn hảo hơn hén Bác .
@ Bác Phu Nhân : Ngưỡng mộ Bác quá .... nhưng cao nhân nào tặng bác câu " Tài hoa cho lắm cho trời đất ghen " về Ý : Thâm thúy quá ... Có lẽ lấy ý từ thuyết " tài mệnh tương đố " ( Thanh tâm tài nhân và Đại Thi Hào Nguyễn Du có nhắc đến ) .
Nhưng dùng chữ " Cho " lặp trong câu này nghe hơi gượng ....
Thưòng khi dùng điệp ngữ thì tứ phải đối ( Ý , Nghĩa ..v.v.. ) chứ kg trùng .... Xin mượn tạm câu " Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ . Nhớ ai - ai nhớ bây giờ nhớ ...ai " trong cổ văn để ví dụ .
Hơn nữa theo văn phong miền Bắc chữ " cho lắm " vế đầu mang nghĩa kg hợp lắm trong trường hợp muốn ngợi khen dễ bị hiểu theo nghĩa " Làm cho lắm cũng chẳng đc gì ...." thì hơi phí lời ca tụng tài hoa .
Chữ Cho vế sau chưa đắt lắm ....vì tạo hóa ( trời đất ) kg vì đố kỵ mà ghen ghét . Theo ý câu này thì tạo hóa còn phải ganh tài ( Ganh đua ) Bác nghĩ sao nếu thay bằng chữ ...." khiến "
Nhân dịp đang trong cơn .... say nên mới dám mạo muội buông vài lời nhạt nếu kg vừa ý kính mong 2 bác Đại Xá.
Pluu.
Quan trọng Nhất là : Phàm viết và treo thư pháp phải chuẩn câu ,chữ mới đc nha Bác . Kg thể treo Phật - Tăng - Pháp đc .
Đúng phải là Phật - Pháp - Tăng Bác ạ ..... Có thể đổi thứ tự tý sẽ hoàn hảo hơn hén Bác .
@ Bác Phu Nhân : Ngưỡng mộ Bác quá .... nhưng cao nhân nào tặng bác câu " Tài hoa cho lắm cho trời đất ghen " về Ý : Thâm thúy quá ... Có lẽ lấy ý từ thuyết " tài mệnh tương đố " ( Thanh tâm tài nhân và Đại Thi Hào Nguyễn Du có nhắc đến ) .
Nhưng dùng chữ " Cho " lặp trong câu này nghe hơi gượng ....
Thưòng khi dùng điệp ngữ thì tứ phải đối ( Ý , Nghĩa ..v.v.. ) chứ kg trùng .... Xin mượn tạm câu " Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ . Nhớ ai - ai nhớ bây giờ nhớ ...ai " trong cổ văn để ví dụ .
Hơn nữa theo văn phong miền Bắc chữ " cho lắm " vế đầu mang nghĩa kg hợp lắm trong trường hợp muốn ngợi khen dễ bị hiểu theo nghĩa " Làm cho lắm cũng chẳng đc gì ...." thì hơi phí lời ca tụng tài hoa .
Chữ Cho vế sau chưa đắt lắm ....vì tạo hóa ( trời đất ) kg vì đố kỵ mà ghen ghét . Theo ý câu này thì tạo hóa còn phải ganh tài ( Ganh đua ) Bác nghĩ sao nếu thay bằng chữ ...." khiến "
Nhân dịp đang trong cơn .... say nên mới dám mạo muội buông vài lời nhạt nếu kg vừa ý kính mong 2 bác Đại Xá.
Pluu.
Last edited by a moderator:
@phongluu: Đây là một câu trong truyện Kiều nhưng chính xác là "Tài tình chi lắm, cho trời đất ghen!" bác ạ!
Cả đoạn đó như sau:
Chém cha cái số hoa đào,
Gỡ ra, rồi lại buộc vào như chơi!
Nghĩ đời mà chán cho đời,
Tài tình chi lắm, cho trời đất ghen!
Cả đoạn đó như sau:
Chém cha cái số hoa đào,
Gỡ ra, rồi lại buộc vào như chơi!
Nghĩ đời mà chán cho đời,
Tài tình chi lắm, cho trời đất ghen!
Chính xác Bác Tuandq . Tài tình chi lắm cho trời đất ghen .
Quá hay .... nghệ thuật dùng chữ của Cụ Tiên Điền đương nhiên là siêu đẳng rồi tôi đâu dám mạn bàn .
nủa chữ của cụ còn chưa học nổi nữa là ......
.Nhưng khi nghe chuyển sang " Tài hoa cho lắm cho trời đất ghen " nghe thì hiểu ý nhưng đọc lên thấy gờn gợn nên hơi lăng tăng tý đó Bác .
. Tks .

